Nam thanh niên đốt nhà trả thù khi vắng chủ?

Thời sựThứ Hai, 28/10/2013 01:27:00 +07:00

(VTC News) - Lúc xảy ra cháy, người dân phát hiện 1 thanh niên nhỏ, hai tay bị bám, hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

(VTC News) -  Lúc xảy ra cháy, người dân phát hiện 1 thanh niên nhỏ con, hai tay bị lửa bám hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Khoảng 9h30 sáng ngày 28/10 xảy ra vụ cháy tại nhà số 111/11/3 Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, Q. Bình Tân, TPHCM.
Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên họ nghe tiếng nổ lớn đồng thời kèm lửa, khói đen bốc cao bao trùm căn nhà.
Các hộ dân khu vực nhanh chóng dùng vòi nước sinh hoạt và bình chữa cháy cầm tay tiếp cận, xông vào dập lửa. 
 Người dân bàn tán xôn xao về vụ cháy (căn nhà có công an vào).
Ảnh: Phan Cường
Nhận tin báo, lực lượng PCCC Q.Bình Tân điều 4 xe nước cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Chị N.T.L là người dân khu vực cho biết, lúc xảy ra cháy, chị thấy 1 thanh niên nhỏ con, trên hai tay bị lửa bám hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Khi người dân xông đến thì nam thanh niên này lên xe máy hiệu Sirius bỏ chạy. Bên trong nhà không có ai cả.
 Một số vật dụng trong nhà bị cháy rụi. Ảnh: Phan Cường
Có mặt sau khi vụ cháy được dập tắt, chủ căn nhà bị hỏa hoạn hốt hoảng nói: "Nhà bị cháy hết rồi. Lúc xảy ra vụ việc tôi đi vắng, có khóa cửa và cầu dao điện đã bị dập xuống. Đây có thể là vụ trộm cắp hoặc trả thù cá nhân".
Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn