Nam thanh niên chạy ra từ nhà nghỉ kêu cứu rồi chết gục

Bản tin 113Thứ Sáu, 20/05/2016 05:40:00 +07:00

Người dân bàng hoàng khi chứng kiến một thanh niên chạy từ nhà nghỉ ra khỏi cửa kêu cứu, trên người bê bết máu và ngã gục tử vong.

Người dân bàng hoàng khi chứng kiến một thanh niên chạy từ nhà nghỉ ra khỏi cửa kêu cứu, trên người bê bết máu và ngã gục tử vong.

Ngày 20/5, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra làm rõ cái chết của Huỳnh Trúc Sơn (20 tuổi, ngụ ấp Thành Đông, X.Thành Long, H.Châu Thành, Tây Ninh).

Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân ở gần nhà nghỉ KK (thuộc ấp Thanh Thuận, X.Thanh Điền, H.Châu Thành) bàng hoàng chứng kiến một thanh niên chạy từ nhà nghỉ ra khỏi cửa kêu cứu, trên người bê bết máu. Chạy được một lúc, nam thanh niên té ngã và tử vong.

Hiện trường vụ án mạng tại nhà nghỉ KK
Hiện trường vụ án mạng tại nhà nghỉ KK 

Ngay sau đó, một nhóm thanh niên khác từ nhà nghỉ bỏ chạy tán loạn ra đường. Người dân ngay lập tức báo cơ quan chức năng vụ việc.

Được biết, tối 19/5, Sơn cùng nhóm bạn (khoảng 3-4 người) đến thuê phòng tại nhà nghỉ KK. Đến sáng cùng ngày thì xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Sơn bị một nghi phạm tên Tâm (ngụ cùng X.Thành Long, H.Châu Thành) đâm tử vong.

Hiện cơ quan công an tiến hành điều tra và truy bắt các nghi phạm.

Nguồn: Thanh Niên
Bình luận
vtcnews.vn