Nam thanh niên bị nhóm côn đồ lái xe tông trực diện, đâm chém giữa phố

Pháp luậtThứ Ba, 25/09/2018 11:05:00 +07:00

Đang trên đường chạy xe máy về nhà, anh Duy bị nhóm thanh niên đi xe bán tải màu trắng hiệu Ford cố tình bẻ lái tông trực diện, rồi nhóm này xuống xe lao vào đánh nạn nhân đến chấn thương sọ não.

VTC News vừa nhận được đơn tố cáo của anh Nguyễn Anh Duy (SN 1991, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) về việc anh bị một nhóm người truy sát. 

Theo đơn tố cáo, khoảng 4h ngày 17/8/2018, khi đang chạy xe mô tô đi từ nhà ra đến ngã tư Phan Đình Phùng - Đinh Tiên Hoàng (phường Yên Đổ, TP Pleiku), anh Duy bị một chiếc xe bán tải màu trắng hiệu Ford chạy ngược chiều, nhấn ga bẻ lái tông trực diện.

Ngay sau đó, từ trên xe ô tô, một nhóm thanh niên khoảng 6 người, tay cầm nhiều loại hung khí ập đến đánh, chém anh Duy.

Quá sợ hãi, anh Duy bỏ xe vùng chạy thì nhóm thanh niên đuổi theo. Chạy được một đoạn khoảng 150m, đến ngã tư Phan Đình Phùng - Cao Thắng thì anh Duy bị đuối sức, không chạy nổi.

Lúc này, nhóm thanh niên dùng mã tấu, đao, kiếm… xông tới chém tới tấp vào người anh Duy. Anh Duy ngất xỉu tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu. 

42521693_2153184315008144_6123390678417276928_n

Nạn nhân bị đánh nhập viện.

Giấy xuất viện của anh Duy ghi rõ, nạn nhân nhập viện với các thương tích như: Chấn thương sọ não kín, vết thương phần mềm vùng chẩm phải, vỡ xương hộp sọ vùng trán đỉnh trái...và nhiều vết thương khác.

Theo anh Duy, trong số những người đánh mình, anh chỉ nhận biết được một số người có tên thường gọi là Bia, Cuội, Vui, Say Tàu, Cù Là.  Trước đó, anh không có mối quan hệ hay mâu thuẫn gì với nhóm này.

Anh Duy cho rằng hành vi của nhóm thanh niên trên là có sự sắp xếp, chuẩn bị từ trước để giết chết anh. Bởi vì không thể ngẫu nhiên mà cả nhóm người này đang đi ô tô trên phần đường ngược chiều lại bất ngờ đánh tay lái và nhấn ga thật nhanh cho xe tông trực diện vào anh.

"Khi thấy tôi văng lên lề đường thì cả nhóm chạy đến dùng mã tấu, đao, kiếm… chém tôi tới tấp, dùng cả súng để bắn tôi khi thấy tôi chạy thoát thân. Một chuỗi hành vi như vậy cho thấy, nhóm này chỉ có một ý chí duy nhất là muốn tước đoạt mạng sống của tôi. Từ lúc xảy ra vụ việc đến nay, tôi luôn sống trong trạng thái bất an, lo lắng, sợ nhất là nhóm thanh niên đã trên biết mình còn sống sẽ lại tìm cách sát hại bất cứ lúc nào", anh Duy nói.

Hiện, để tránh sự cố đáng tiếc, gia đình đã đưa anh Duy vào TP HCM điều trị đồng thời gửi đơn tố cáo đến các cấp có thẩm quyền để cầu cứu.

Liên quan đến vụ việc, ngày 11/9/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 697/VKS-P2 trả lời đơn tố cáo của anh Duy rằng vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku và Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku thụ lý, giải quyết theo quy định.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn