Nam thanh niên bị người đội mũ GrabBike vô cớ chửi bới, hành hung

Pháp luậtThứ Sáu, 02/06/2017 14:27:00 +07:00

Đang dừng đèn đỏ, anh Minh bị một người đội mũ GrabBike đạp vào đuôi xe rồi vô cớ chửi bới, hành hung.

Trả lời VTC News, anh Đào Hải Minh (sinh viên) cho biết, khoảng 8h45 sáng nay, khi anh dừng đèn đỏ tại ngã tư Tây Sơn - Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội thì có một người đi xe máy, đội mũ GrabBike đi phía sau dùng bánh xe chạm vào đuôi xe. Anh Minh quay lại thì người này nói: “Nhường đường để anh ta vượt đèn đỏ”.

18814269_661638947365194_4381728529415481400_n

 Anh Minh với thương tích trên mặt.

“Khi đó tôi đã đứng sát vạch kẻ đường cho người đi bộ nên không thể di chuyển được nữa. Tài xế kia thấy vậy đạp đít xe tôi và bắt đầu chửi. Tôi nói tôi không nhường đường được thì hắn ta xuống xe định đánh tôi. Lúc đó cũng hết đèn đỏ nên tôi bỏ đi. Đi đến Đại học Thủy Lợi thì hắn lao từ phía sau lên gây gổ và rút mũ bảo hiểm GrabBike ra đánh vào mặt tôi làm tôi bị thương. Lúc sau tôi về cửa hàng và gọi lên khiếu nại với Grab thì phía Grab từ chối cung cấp thông tin” – anh Minh nói.

Theo anh Minh, do lúc đó bị đánh nên choáng váng, anh chỉ nhớ mang máng người đánh mình đi xe Future màu tím biển xe 29… 060.65.

Liên quan đến vụ việc, phía Grab cho biết, công ty đã tiến hành xác minh trên hệ và xác nhận không có thông tin trùng khớp với thông tin xe được cung cấp. Trên hệ thống của Grab chỉ có biển số xe 29L5-060.65, xe Honda Lead, và đối tác này đã bị khoá tài khoản, nghĩa là không còn là đối tác tài xế GrabBike, từ ngày 6/2/2017.

Phía Grab đề nghị anh Minh nên trình báo cơ quan chức năng và cam kết cử đại diện đến thăm hỏi anh Minh và hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị y tế.

Thời gian gần đây, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra va chạm giữa xe ôm truyền thống và xe ôm của Grab. Mới nhất là ngày 25/5, nhóm lái xe GrabBike đến trước cửa Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội) đòi tìm xe ôm truyền thống để “trả thù” vì trước đó bị xe ôm truyền thống đánh.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn