Nam thanh niên bị giang hồ chém đứt lìa bàn tay đã chết

Pháp luậtChủ Nhật, 13/03/2016 12:22:00 +07:00

Sau khoảng 1 tuần điều trị tại bệnh viện 175, nam thanh niên bị giang hồ chém đứt lìa bàn tay đã chết vào rạng sáng 13/3.

(VTC News) - Sau gần 1 tuần điều trị tại bệnh viện 175, nam thanh niên bị giang hồ chém đứt lìa bàn tay đã tử vong vào rạng sáng 13/3. 

Ngày 13/3, đại diện bệnh viện 175 (TP.HCM) cho biết, nạn nhân Bùi Huỳnh Thiên Phương đã tử vong vào lúc 3h30 rạng sáng cùng ngày.

Nguyên nhân tử vong được vị đại diện này cho biết  là do chấn thương sọ não làm tổn thương não lan tỏa và phù não nặng khiến nạn nhân luôn hôn mê sâu, không hồi phục dẫn đến tử vong.
 Nạn nhân Phương đã tử vong vào rạng sáng nay.
Trước đó, vào khoảng 20h40 tối 6/3 ở khu vực trước cây xăng Biên Khoa (đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM), Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) đang đi chơi cùng nhóm bạn thì bị 4 thanh niên đi xe máy vác theo hung khí truy sát.

Một đối tượng cầm dao tự chế chém lia lịa làm Phương bị đứt rời bàn tay trái, văng xuống đường. Phong cũng bị chấn thương.  
Cả hai được đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu, nạn nhân Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi) ngoài việc bị chém lìa bàn tay trái còn bị tổn thương vùng não do vết chém vào vùng trán, đỉnh đầu vẫn đang chảy máu, máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái... 
Các bác sỹ đã xử lý vết thương phần mềm cho Phương, tuy nhiên đối với bàn tay bị chém lìa thì bệnh viện chỉ có thể khâu cầm máu, che phủ phần cụt chứ không còn cơ hội nối liền bàn tay.
Sau khoảng 1 tuần được các y bác sĩ bệnh viện 175 nhiệt tình cứu chữa, nạn nhân Phương vẫn luôn hôn mê sâu và đã tử vong tại bệnh viện. 

Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn