‘Nam thần’ được Hương Tràm, Chi Pu săn đón: Tôi từng nghĩ bỏ nghề đi làm bảo vệ

Sao ViệtThứ Tư, 10/05/2023 07:30:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh Thanh cho hay anh có những giai đoạn rất khó khăn, tiền thuê nhà có 1 triệu/tháng mà anh cũng không trả nổi.

Lãnh Thanh được công chúng biết tới với hình ảnh “soái ca”, “nam thần” trong những bộ ảnh lịch lãm, cuốn hút. Sau khi liên tục xuất hiện với vai nam chính trong các MV ca nhạc của Hương Tràm, Chi Pu, nam diễn viên quê Thái Bình mới nhận được sự quan tâm từ phía các nhà làm phim.

Thể hiện được bản thân trong 2 bộ phim Thưa mẹ con điChị chị em em, Lãnh Thanh mới thực sự chinh phục được công chúng với vai trò diễn viên. Mới đây anh tiếp tục xuất hiện trong bộ phim truyền hình Nơi giấc mơ tìm về của VFC.

 ‘Nam thần’ được Hương Tràm, Chi Pu săn đón: Tôi từng nghĩ bỏ nghề đi làm bảo vệ - 1

Dàn diễn viên phim "Nơi giấc mơ tìm về".

Lãnh Thanh sẽ đảm nhiệm vai Gia An một thiếu gia giàu có được định sẵn sẽ thừa kế gia tài của bà nội (NSND Lê Khanh). Nhưng rồi anh vô tình phát hiện ra người bà giàu có, quyền lực, luôn ép anh phải kế thừa tài sản thực ra không phải bà ruột của anh. Thậm chí bà còn là người gây ra cái chết của bố mẹ ruột anh.

Chia sẻ về việc “Bắc tiến” và nhận vai trong phim truyền hình, Lãnh Thanh cho hay: “Dự án này kéo dài đã nửa năm rồi, ngần ấy thời gian tôi phải sống trong tâm lý nhân vật, sống 1 cuộc đời khác, phải nói là tôi bị ám ảnh bởi nhân vật. Thêm vào đó mọi người ngoài này khá nghiêm túc trong công việc, vô hình chung cũng khiến tôi bị áp lực hơn và bắt buộc phải thực hiện vai diễn một cách tốt nhất”.

Tuy nhiên, nam diễn viên tiết lộ việc diễn xuất trong Nơi giấc mơ tìm về bên cạnh những tên tuổi lớn như NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ không khiến anh bị áp lực nhiều. Điều khiến anh “ám ảnh” mỗi ngày chính là việc… phải đẹp trai:

“Người dễ chịu nhất trong đoàn làm phim là đạo diễn còn người gây áp lực lớn nhất cho tôi là tổ chức sản xuất. Vì người này yêu cầu tôi phải đẹp trai, mỗi ngày đều hỏi: Lãnh Thanh hôm nay có đẹp trai không, nếu không sẽ bắt đền tổ trang điểm nhé! Điều đó khiến tôi mỗi sáng đều bị áp lực: “Hôm nay mình phải đẹp”.

 ‘Nam thần’ được Hương Tràm, Chi Pu săn đón: Tôi từng nghĩ bỏ nghề đi làm bảo vệ - 2

Lãnh Thanh chia sẻ trong buổi họp báo.

Chia sẻ thêm về hành trình chinh phục vai trò diễn viên, Lãnh Thanh cho biết anh đã phải trải qua không ít khó khăn. Vốn học ngành IT nhưng lại đam mê nghệ thuật, Lãnh Thanh chấp nhận những khó khăn thi theo đuổi đam mê:

“Mọi người biết đến tôi đầu tiên với vai trò người mẫu nhưng trên thực tế tôi đam mê theo đuổi diễn xuất. Sau khi vào Nam một thời gian, tôi kết nối được với vài người làm nghề kịch vụ (chuyên tuyển diễn viên quần chúng) và bắt đầu được gọi đi đóng vai quần chúng.

Nhưng lúc này trên phim trường, đến nói tôi cũng không được phép. Tôi còn nhớ có lần quay 1 cảnh của nhân vật quần chúng, đạo diễn nói thẳng: Cậu người Bắc kia đừng có mở miệng nói, nếu không về chúng tôi lại phải lồng tiếng.

Rồi thì sau khi đã xuất hiện trong một vài phim với vai quần chúng, tôi bỗng nhiên không kiếm được bất cứ công việc nào để làm. Thời điểm đó tôi cùng mấy người bạn thuê chung 1 căn nhà lụp xụp, chia ra chỉ có hơn 1 triệu/tháng nhưng tôi cũng không trả nổi”.

 ‘Nam thần’ được Hương Tràm, Chi Pu săn đón: Tôi từng nghĩ bỏ nghề đi làm bảo vệ - 3

Nam diễn viên từng trải qua nhiều khó khăn trước khi nổi tiếng.

Vừa khó khăn về kinh tế lại vừa không có cơ hội theo đuổi đam mê, Lãnh Thanh từng thất vọng đến mức muốn bỏ nghề. Bản thân anh khi đó đã rời làng giải trí phía Nam rồi về miền Bắc và nghĩ đến những công việc khác:

“Những năm đầu tiên, ngoài việc cố gắng ra tôi cũng từng nghĩ đến việc hay mình đi làm bảo vệ. Tôi xem những thông tin kiểu như trực 10 tiếng sẽ được 8 triệu, trực 12 tiếng thì được 10 triệu... Lúc đó tôi đã nghĩ đến việc hay là mình dành thời gian đi trực như vậy chắc cũng sống được.

Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng trong quá khứ, bố tôi đã chấp nhận đi làm những công việc đó để dành cho tôi cơ hội được học tập. Nếu tôi lại quay lại con đường đó, nó sẽ như 1 vòng lặp luẩn quẩn cho thấy tôi là kẻ kém cỏi.

 ‘Nam thần’ được Hương Tràm, Chi Pu săn đón: Tôi từng nghĩ bỏ nghề đi làm bảo vệ - 4

"Tôi thà nhịn đói còn hơn bị đẩy đi xa khỏi công việc này". 

Vậy nên tôi đã quyết định không đi theo hướng đó nữa và dành thời gian tập trung xuất hiện ở phim trường để biết mọi thứ xảy ra trong 1 đoàn phim ra sao. Tôi không phải người được học hành đàng hoàng về diễn xuất nên chỉ có thể học lỏm...

Tôi thà nhịn đói còn hơn bị đẩy đi xa khỏi công việc này. Tôi quyết định dù mỗi ngày mình phải ăn mì tôm đi chăng nữa thì cũng bằng mọi giá phải xuất hiện ở phim trường.

Tôi chấp nhận làm những công việc như bê đồ, pha nước cho diễn viên, làm hậu trường… Nhờ những việc này tôi mới dần mường tượng ra công việc thực sự của mỗi bộ phận trong đoàn làm phim và làm quen được với công việc và đến năm 2018 tôi mới “chạm tay” vào bộ phim đầu tiên”.

Nam diễn viên hài hước chia sẻ, dù đã tham gia một số dự án điện ảnh và nổi tiếng với vai trò người mẫu nhưng mọi người ở quê vẫn chưa công nhận anh vì họ ít thấy anh trên truyền hình. Điều này khiến nam diễn viên "tự ái", muốn được thể hiện mình thông qua vai Gia An của Nơi giấc mơ tìm về.

Phim sẽ lên sóng VTV1 vào lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 22/5 tới.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn