Nam sinh viên xúc động trong lần đầu tiên đi bầu cử ở TP.HCM

Tin tức 24h quaChủ Nhật, 23/05/2021 11:52:00 +07:00
(VTC News) -

Trần Văn Trọng Phúc, sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng (huyện Nhà Bè, TP.HCM) vừa hồi hộp, vừa xúc động khi lần đầu tiên được tự tay bỏ phiếu bầu đại biểu xứng đáng nhất.

Ngay từ sáng 23/5, rất đông cử tri đã tập trung tại điểm bầu cử Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Cầm trên tay lá phiếu, ai cũng vui mừng, phấn khởi lựa chọn cho mình vị đại biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Trên tinh thần "chống dịch như chống giặc", tất cả cử tri tới điểm bỏ phiếu ở huyện Nhà Bè đều nghiêm túc chấp hành quy định phòng dịch, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi bỏ phiếu.

Nam sinh viên xúc động trong lần đầu tiên đi bầu cử ở TP.HCM - 1

Cử tri ngồi giãn cách chờ đến lượt bỏ phiếu. 

Nổi bật trong số đông cử tri toàn người lớn tuổi và trung niên, có một nam sinh dáng người dong dỏng cao với cặp kính cận trông rất trẻ, chàng trai có vẻ rụt rè và bẽn lẽn khi đi bỏ phiếu.

Qua tìm hiểu, chàng trai tên Trần Văn Trọng Phúc, sinh năm 2000, hiện là sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng.

Cầm chắc lá phiếu trên tay, Phúc như tập trung và chăm chú hơn người khác, em cẩn thận đọc tên từng đại biểu và cẩn trọng cầm bút gạch tên từng người vì đây là lần đầu tiên trong đời Phúc thực hiện công việc này. 

Nói với PV VTC News, Trọng Phúc cho hay, em đang rất run và xúc động và hồi hộp khi lần đầu tiên trong đời được đi bầu cử. 

“Cảm giác thật khó diễn tả. Em thấy nhộn nhịp thật sự, khó có thể diễn tả hết cảm xúc lúc này, vui và rất tự hào trong lần đi bỏ phiếu bầu cử đầu tiên này, có lẽ em sẽ nhớ hình ảnh này của mình về sau”, Trọng Phúc nói.

Nam sinh viên xúc động trong lần đầu tiên đi bầu cử ở TP.HCM - 2

Trần Văn Trọng Phúc lần đầu đi bầu cử. 

Chàng trai sinh năm 2000 cho biết, trước khi đi bầu cử, Phúc có tìm hiểu và xem thông tin các ứng viên ĐBQH được niêm yết tại trường cũng như tìm hiểu về người ứng cử đại biểu HĐND tại nơi mình sinh sống.

Phúc cũng tham dự hết các buổi tiếp xúc cử tri ở địa phương để có thêm thông tin của đại biểu cũng như hiểu hơn về chương trình hành động của họ trước nguyện vọng của người dân để có lựa chọn sáng suốt nhất.

“Khi cầm lá phiếu bỏ vào thùng em thấy thật tự hào, em cảm thấy mình có trách nhiệm với đất nước hơn, hi vọng những người được bầu sẽ đem tiếng nói của người dân đến Quốc hội, giải quyết những thắc mắc, nguyện vọng cho người dân như em”, Phúc chia sẻ.

Nam sinh viên xúc động trong lần đầu tiên đi bầu cử ở TP.HCM - 3

Trọng Phúc mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ đem tiếng nói người dân đến với Quốc hội. 

Điểm bầu cử Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Nhà Bè có 2.511 cử tri, trong đó 1.302 nữ. Lúc 8h sáng, theo thống kê của Tổ trưởng Tổ bầu cử ở đây, đã có 537 cử tri đến bỏ phiếu. Mỗi người một lá phiếu trên tay thực hiện quyền lợi của mình. Mọi cử trí đều nghiêm túc thực hiện phòng dịch, xen lẫn niềm vui, niềm phấn khởi, hòa cùng không khí chung "ngày hội non sông". 

Cử tri Nguyễn Phúc Đông (SN 1970) xúc động chia sẻ: “Tự hào lắm chứ, 18 tuổi là được đi bầu cử rồi, đến giờ tôi không nhớ đi bao nhiêu lần rồi nhưng rất là tự hào khi mình được đi bầu những người xứng đáng đại diện cho mình”.

Nam sinh viên xúc động trong lần đầu tiên đi bầu cử ở TP.HCM - 4

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè, TP.HCM. 

Trong khi đó cử tri Nguyễn Sinh (SN 1955, quê Thừa Thiên - Huế) vào TP.HCM sống từ năm 1995 cho biết, ông đã đi bầu cử nhiều lần, bản thân ông không nhớ rõ nhưng lần nào cũng hồi hộp. Lần này với ông thì đặc biệt hơn vì giãn cách phòng dịch COVID-19.

“Lớp trẻ làm rất tốt, tuần tự, cũng nhiều người giỏi, tôi mong chờ vào những người ứng cử lần này sẽ làm tốt nhiệm vụ, lo cho dân. Nhớ lại lần bầu cử trước đây nhộn nhịp lắm, như ngày hội ấy chứ, nhưng giờ dịch bệnh quá nên phải đứng cách xa nhau nhưng mà vẫn vui chứ, mình tự hào chứ vì có lá phiếu trong tay thực hiện quyền công dân”, ông Sinh nói.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp