Nam sinh đưa cha bại liệt vào ký túc xá chăm sóc

Giáo dụcThứ Sáu, 24/01/2014 07:26:00 +07:00

(VTC News) - Hành động hiếu thảo của một chàng trai tại Trung Quốc đã đánh thức trái tim của nhiều người.

Chàng trai Guo Shijun 20 tuổi đã quyết định mang người cha bị bại liệt của mình vào ký túc xá trường để tiện chăm sóc.
Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng Shijun sẽ phải từ bỏ giấc mơ theo học đại học để dành thời gian chăm sóc người cha vừa bị thương nặng trong một vụ tai nạn lao động.

Guo Shijun đang chuẩn bị bữa ăn cho cha tại Ký úc xá.
Tuy nhiên, sau một thời gian nài nỉ, Shijunn đã thuyết phục được ban Giám hiệu nhà trường cho phép cậu được mang cha tới phòng ký túc xá để tiện bề chăm nom cho cha.

Shijun xuất thân từ một gia đình nghèo khó và có quãng đời thơ ấu đầy gian khổ khi mẹ của cậu mắc bệnh thần kinh phân liệt sau thời gian vật lộn với căn bệnh viêm màng não.

Sau mỗi giờ học, cậu thường chạy nhanh về phòng để trò chuyện và chăm sóc cha.
Là con trong gia đình, Shijun phải chăm sóc cho mẹ, mặc dù vậy, cậu vẫn đạt được thành tích tốt trong trường.
Mặc dù khối lượng công việc rất nhiều nhưng Shijun vẫn đạt kết quả cao tại trường.
Sự việc càng tồi tệ hơn khi gần đây, cha cậu  bị thương nặng trong một vụ tai nạn, khiến ông trở nên bại liệt.

Sau vụ tai nạn này, ông bà ngoại của Shijun cho biết rằng họ chỉ có thể lo được cho mẹ của cậu còn Shuji sẽ lo việc chăm sóc cho cha.

Không còn cách nào khác, Shijun buộc phải mang cha đến ký túc xá, sau giờ học trên lớp, cậu đều dành thời gian trở về ký túc xá để trò chuyện và chăm sóc cha.
Bình luận