Nam Em: 'Tôi đẹp nên khổ tâm'

Sao ViệtThứ Sáu, 24/04/2020 07:15:00 +07:00

Hoa khôi Nam Em khẳng định mình không xấu nết như đánh giá của một bộ phận khán giả, điều đó thể hiện qua gương mặt đẹp của cô vì "tâm sinh tướng".

- Đầu năm 2020, chị bị đồn đoán là người thứ ba xen vào quan hệ của VJ Quốc Bảo và vợ - ca sĩ Bảo Trân, gây nhiều ồn ào. Mối quan hệ của chị và Bảo hiện thế nào?

Hồi đầu năm, khi ồn ào với Quốc Bảo xảy ra, tôi bất lực vì câu chuyện bị làm quá lên. Tôi giận Bảo lắm vì anh ấy nói không đúng sự thật, nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua. Sau sóng gió, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường, làm bạn bè vì hợp tính nhau. Kiếm được một người bạn tri âm tri kỷ như vậy rất khó.

Nhiều khi trong bệnh viện đau quá chịu không nổi, tôi gọi Bảo vô trò chuyện, giúp mình quên cơn đau. Tôi bị đau về tinh thần, khi Bảo cùng tôi vượt qua thì tôi rất quý anh ấy. Chuyện gia đình Bảo, tôi không bàn tới. Mỗi người có một cách nhìn riêng, tôi không muốn nói nhiều để làm tổn thương thêm ai.

Nam Em: 'Tôi đẹp nên khổ tâm' - 1

Nam Em từng vướng ồn ào tình cảm với MC Quốc Bảo hồi tháng 1/2020.

- Chị thay đổi ra sao sau những ồn ào tình ái?

Ngày xưa, tôi non trẻ, suy nghĩ ngây dại, lại không ai bên cạnh có kinh nghiệm để chỉ dạy, nên tôi vấp ngã. Lúc đó, tôi thích cái gì là phải có cho bằng được. Nhưng cuộc sống đâu phải màu hồng, mình muốn gì đều có.

Tôi không muốn nhắc đến chuyện đã qua. Dù vậy, thật sự tôi mệt mỏi nên ngưng dùng mạng xã hội, không muốn đọc những lời lẽ tiêu cực. Tôi từng nghĩ nghệ sĩ có thể chia sẻ đôi chút đời tư, từ đó khán giả hiểu thêm về mình. Tôi cởi mở chuyện cá nhân với suy nghĩ đơn giản ấy, chứ không phải cố gắng nổi tiếng hay kiếm nhiều tiền. Thời chưa có thị phi, thu nhập của tôi khá hơn ấy chứ. Sau này vướng scandal, tôi thay đổi quan điểm rằng mình phải sống khép kín hơn, để có cuộc sống bình thường như bao người khác. Nếu vượt qua được những khó khăn này, tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm, không đi vào vết xe đổ nữa.

Tôi cũng rút được nhiều bài học trong tình yêu. Đó là yêu mình trước. Mọi người bảo yêu nhau là sống vì nhau. Nhưng các cặp đôi vì nhau ít thôi, bản thân chúng ta vẫn quan trọng nhất.

- Chị cảm thấy thế nào trước những chỉ trích của khán giả từ đời tư đến tính cách?

 

 
Cái nết tôi mà xấu, mặt tôi không đẹp được như vậy.

Nam Em

Tôi khá buồn vì những bình luận ác ý về mình. Người ta hay bảo: "Phụ nữ đẹp thì thường khổ tâm". Điều đó đúng với tôi. Một ngày nào đó, mọi người sẽ nhìn thấy vẻ đẹp tâm hồn của tôi. Cuộc sống này rất rõ ràng, nhân quả luân hồi, làm gì sai sẽ chịu hậu quả.

 

Khi bị bệnh, tôi nghĩ mình đang trả giá cho những việc làm sai. Song cuộc sống sẽ không phụ ai biết hối lỗi.

Tôi quay đầu đúng lúc nên ông trời còn thương, nếu không đã cho tôi chết lâu rồi. Người xưa có câu tâm sinh tướng. Cái nết tôi mà xấu, mặt tôi không đẹp được như vậy.

Nam Em: 'Tôi đẹp nên khổ tâm' - 2

Nam Em trong một lần dự sự kiện hồi tháng 9/2019.

- Thời gian qua, chị làm gì khi vắng bóng khỏi showbiz?

Thời gian tôi ở ẩn là lúc bệnh nặng, bắt buộc nghỉ ngơi. Mỗi lần đi quay, tôi bị đau đầu, không chịu được. Tôi đành phải ở nhà, gặp bác sĩ điều trị. Khi bị bệnh, tôi chỉ sợ biến mất khỏi cuộc đời này chứ biết mất khỏi showbiz không là gì. Mọi người không đau như tôi nên không hiểu được. Những lúc bị đau đầu, tôi chỉ mong vượt qua cơn đau sống cuộc sống yên bình. Tôi không còn nghĩ đến chuyện nổi tiếng.

Bệnh của tôi là về tâm lý nên không thể chữa dứt ngay được. Mình phải tự gỡ được nút thắt thì mới hết bệnh. Bác sĩ cho thuốc điều trị, song thuốc có tác dụng phụ làm tăng cân. Tôi phải bàn bạc với bác sĩ giúp đổi thuốc phù hợp.

- Nếu quá áp lực với showbiz, vì sao chị không rút lui?

Khi hoạt động trong showbiz, tôi bị cuốn theo guồng công việc. Vì mối quan hệ, show nào ngỏ lời mời tôi đều nhận. Điều đó tốt cho công việc của tôi, nghề nào cũng vậy mà. Nhưng có những mối quan hệ dính vào phức tạp nên tôi không muốn tiếp tục. Có bạn ít mà chất lượng, còn hơn lúc ngã xuống không có ai. Tôi may mắn có nhiều bạn học tốt từ cấp 2, cấp 3. Lúc ở bệnh viện, bạn bè lo cho tôi hết, ngay cả anh tài xế cũ còn mua cháo, giúp tôi đi sửa xe. Tôi chỉ cần cuộc sống như vậy. 

Bây giờ, tôi nghĩ mình cứ tận hưởng cuộc sống an yên, lâu lâu xuất hiện xinh đẹp trước công chúng. Tôi đang sống theo cảm xúc, cái nào làm được thì làm, nếu không vui thì thôi vậy. Bạn bè tôi thường trêu người ta nghỉ hưu tuổi 50-60, trong khi tôi nghỉ hưu lúc 24 tuổi. Tôi thấy mình có lối sống như người già, không se sua, thích động vật, yêu cây cảnh. 

- COVID-19 ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống của chị?

Trước giờ, tôi vốn sống chậm nên mọi sinh hoạt đơn giản lắm. Sáng thức dậy, tôi ăn chút yến đã chưng sẵn, rồi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm mèo. Đến trưa, tôi xem phim, nghỉ ngơi, sau đó tập yoga, chăm sóc cây cối. Buổi tối, tôi dưỡng da, nghe nhạc và chơi một số ứng dụng xã hội.

Mình ở chung cư nên chỉ biết ăn ngủ trong thời gian cách ly xã hội. Nếu chán quá, tôi lái xe một vòng thành phố ngắm cảnh cho thoải mái. Tôi cố gắng làm mình bận rộn để không chán. Hiện tôi tăng được hai kg, nhìn người tròn hẳn ra.

Về kinh tế, dĩ nhiên cả thế giới đều gặp khó khăn. Riêng tôi ngày xưa đi diễn, mình phải sắm quần áo, giày dép, túi xách... bao nhiêu tiền đều không đủ. Bây giờ, tôi không se sua nữa nên tiết kiệm được khá nhiều.

Nam Em: 'Tôi đẹp nên khổ tâm' - 3

Nam Em cắt tóc ngắn hơn trong thời gian cách ly xã hội.

- Kế hoạch năm 2020 của chị là gì?

Tôi tính mở cửa tiệm bán thú cưng. Hiện tôi chuẩn bị gần 10 con mèo để phối giống. Tôi gặp khó khăn khi tìm các em mèo đẹp vì chúng toàn ở nước ngoài. Muốn đưa các em về Việt Nam mất nhiều thời gian và tiền bạc. Ngoài ra, tôi sẽ mua nhà. Kế hoạch là tôi sẽ mua nhà trước rồi kinh doanh. Ông bà xưa đã dạy "an cư lạc nghiệp" rồi mà.

- Khi nào chị tính kết hôn?

Tương lai là điều khó nói. Tôi sẽ không rút khỏi showbiz nhưng không xuất hiện nhiều, lâu lâu có thể làm "cú nổ" cho mọi người bớt nhàm chán. Lần này sẽ không là scandal nữa, bởi mọi người đã có "đại tiệc" scandal rồi. Tôi hiện kiếm việc làm thêm, có thu nhập chứ không nghĩ đến việc lấy chồng. Tôi còn con nít nên chắc không ai chịu được mình. Chỉ nghĩ đến việc có chồng, có con, tôi đã thấy stress lắm. Tôi chưa sẵn sàng có con. Mọi thứ tuỳ duyên, nói trước bước không qua.

Video: Cập nhật diễn biến dịch COVID-19

(Nguồn: Ngôi Sao)
Bình luận
vtcnews.vn