Nã súng bắn cán bộ: Lời kể người thoát khỏi họng súng

Pháp luậtThứ Năm, 12/09/2013 08:39:00 +07:00

(VTC News) – Tên hung thủ lao vào phòng làm việc hét lớn, lạnh lùng rút súng bắn thẳng vào đầu một cán bộ và tiếp tục truy sát nhiều cán bộ khác.

(VTC News) – Tên hung thủ lao vào phòng làm việc hét lớn, lạnh lùng rút súng bắn thẳng vào đầu một cán bộ và tiếp tục truy sát nhiều cán bộ khác.

Khoảng 14h ngày 11/9, Đặng Ngọc Viết (SN 1971, trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) vào trụ sở UBND TP.Thái Bình xả súng vào 5 cán bộ.

Ngoài nạn nhân Vũ Ngọc Dũng (SN 1962, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình) đã tử vong, còn 4 nạn nhân khác
gồm Nguyễn Thanh Dương, Bùi Đắc Xuân, Vũ Công Cương, Phạm Thị Lan bị thương đang điều trị tại các bệnh viện ở địa phương và Hà Nội.

Nổ súng bắn 5 cán bộ: Lời kể người thoát khỏi họng súng
Phòng làm việc nơi Đặng Ngọc Viết xông vào nổ súng (Ảnh: Hoàng Chiến)

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cho biết, khoảng 14h30 chiều 11/9, phía bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân trên. Trong số đó, ông Vũ Ngọc Dũng bị thương nặng nhất nên các bác sĩ đã chuyển lên tuyến trên.

Ngoài ra, anh Xuân bị bắn vào vùng đầu bên phải. Anh Nguyễn Thanh Dương bị đạn trúng hố mắt trái.
Sau đó, anh Dương được đưa lên điều trị tại Bệnh viện mắt Trung ương (Hà Nội).

Tiếp xúc với các nạn nhân vừa thoát khỏi vụ nổ súng rúng động tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, nhiều người vẫn chưa hết hoảng sợ.

Anh Bùi Đắc Xuân đã tỉnh táo sau ca phẫu thuật gắp đầu đạn phía sau đầu nhớ lại giây phút Đặng Ngọc Viết xông vào phòng làm việc xả súng: “Tôi cùng các đồng nghiệp (ông Cương và ông Dũng – PV) đang làm việc trong phòng thì bất ngờ có một người đàn ông đi vào phòng hỏi lớn “Giám đốc Tư đâu?". Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì anh Dũng ngồi phía sau có hỏi người đàn ông gặp giám đốc Tư có việc gì. Người này không nói thêm mà bất ngờ rút súng, bắn về phía chúng tôi".

Nổ súng bắn 5 cán bộ: Lời kể người thoát khỏi họng súng
Anh Bùi Đắc Xuân bị bắn thương vào đầu (Ảnh: Hoàng Chiến)

Anh Xuân cho biết thêm, sau khi nổ súng, người đàn ông lao nhanh ra ngoài. Lúc này, anh Xuân bị trúng đạn nên choáng váng đầu óc và không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Anh Vũ Công Cương bị thương ở vùng đầu cũng đang được điều trị tại bệnh viện, chưa hết bàng hoàng và không muốn nhớ lại về sự việc đã xảy ra chiều 11/9.

Sau khi nổ súng gây trọng thương cho anh Xuân và ông Vũ Ngọc Dũng, Viết tiếp tục cầm súng, chạy sang phòng bên cạnh hét lớn và nổ súng vào các cán bộ ở phòng này.

Nổ súng bắn 5 cán bộ: Lời kể người thoát khỏi họng súng
Anh Vũ Công Cương chưa hết bàng hoàng sau sự việc vừa xảy ra (Ảnh: Hoàng Chiến)

Nạn nhân tiếp theo là anh Nguyễn Thanh Dương. Đường đạn sượt qua sống mũi, khiến mí mắt trái của anh Dương bị rách. Sau khi hung thủ nổ súng vào anh Dương, chị Phạm Thị Lan hoảng sợ, vội chui xuống gầm bàn nên chỉ bị hung thủ bắn sượt qua tai.

Khi hung thủ rời khỏi trụ sở UBND, các nhân viên khác nhanh chóng đưa nạn nhân bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Ông Vũ Ngọc Dũng bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nhưng đã tử vong vào buổi tối cùng ngày.

Sau khi gây án tại trụ sở UBND thành phố Thái Bình, hung thủ Đặng Ngọc Viết đã bỏ trốn đến chùa Đông Sơn (thôn Dục Dương, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình) và tự sát bằng chính khẩu súng gây án.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.


Hoàng Chiến
Bình luận
vtcnews.vn