Myanmar: Thêm 1 người chết, ‘biểu tình không người’ ứng phó quân đội

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 21/03/2021 10:00:00 +07:00
(VTC News) -

Những người biểu tình phản đối quân đội Myanmar hôm 20/3 tiếp tục các cuộc tuần hành và xếp biểu ngữ trên phố sau khi có thêm 1 người biểu tình thiệt mạng.

Theo Reuters, thêm một người đàn ông trẻ chết tại Yangon, khiến tổng số người chết tại Myanmar từ sau chính biến tăng lên 238. Tuy nhiên sự tức giận của công chúng chưa có dấu hiệu dịu bớt.

Một số người tham gia chiến dịch biểu tình cho biết họ đã thực hiện các chiến thuật khác nhau để thích ứng với tình hình.

“Chúng tôi biểu tình ở nơi không có cảnh sát hoặc quân đội, khi nghe thấy họ đang đến thì giải tán nhanh. Chúng tôi sẽ biểu tình bằng mọi cách cho đến khi thành công”, Kyaw Min Htike cho biết tại Dawei.

Myanmar: Thêm 1 người chết, ‘biểu tình không người’ ứng phó quân đội - 1

Cảnh sát chống bạo động bắt giữ một người biểu tình tại Yangon. (Ảnh: Reuters)

Một số nhóm tụ tập vào ban đêm, mang theo biểu ngữ và nến, chụp ảnh rồi giải tán. Các cuộc “biểu tình không người” cũng được tổ chức, bằng cách xếp hàng loạt biểu ngữ thể hiện thông điệp trên phố.

Các cuộc biểu tình quy mô nhỏ tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi. Người phát ngôn quân đội chưa đưa ra bình luận nhưng trước đó cho biết lực lượng an ninh chỉ sử dụng vũ lực khi cần thiết.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 19/3 kêu gọi quốc tế có một phản ứng thống nhất.

Báo cáo viên của Liên hợp quốc Tom Andrews kêu gọi trừng phạt để đáp trả các cuộc tấn công "tàn nhẫn" của các tướng lĩnh đối với người dân Myanmar. Ông viết trên Twitter: “Thế giới phải phản ứng bằng cách cắt nguồn tiếp cận tiền bạc và vũ khí của họ”.

Trong khi đó, các dịch vụ internet tại Myanmar đang bị hạn chế, khiến thông tin ngày càng khó xác nhận, theo Reuters.

Quân đội Myanmar bắt giữ Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo dân sự cấp cao ngày 1/2, cáo buộc cuộc bầu cử mà đảng của bà Suu Kyi giành chiến thắng là gian lận, dù Uỷ ban bầu cử phủ nhận. Các lãnh đạo quân sự sau đó đã cam kết tổ chức một cuộc bầu cử mới nhưng chưa ấn định ngày.

Bà Suu Kyi, 75 tuổi, đang phải đối mặt với cáo buộc hối lộ và các tội danh khác, có thể khiến bà bị cấm tham gia hoạt động chính trị và chịu án tù nếu bị kết tội. Luật sư của bà Suu Kyi cho rằng các cáo buộc đã bị thổi phồng.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn