Mỹ Xuân xin lỗi đã 'hủy hoại' danh dự nghề giáo của mẹ

Pháp luậtThứ Năm, 27/06/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Bị cáo Mỹ Xuân đã thừa nhận về hành vi sai trái của mình và lên tiếng xin lỗi mẹ vì làm ảnh hưởng đến danh dự nhà giáo của mẹ.

(VTC News) - Bị cáo Mỹ Xuân đã thừa nhận về hành vi sai trái của mình và lên tiếng xin lỗi mẹ vì làm ảnh hưởng đến danh dự nhà giáo của mẹ.

Sáng nay (27/6), đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử hoa hậu Mỹ Xuân và 5 bị cáo trong đường dây tổ chức cho các hoa khôi, người mẫu bán dâm cho đại gia đã đề nghị mức án cho các bị cáo.

hoa hậu mỹ xuân, hoa hậu bán dâm, hầu tòa, nhan sắc, gầy mòn
Hoa hậu Mỹ Xuân tại tòa. 

Cựu hoa hậu Mỹ Xuân đã bị tòa tuyên xử mức án 2 năm 6 tháng tù giam, cao hơn mức đề nghị của viện kiểm sát.

Trước đó, bị cáo Võ Thị Mỹ Xuân (người đẹp Nam Mekong 2009) bị đề nghị mức án tối đa 2 năm tù. Trần Quang Mai (3 đến 4 năm tù), Lê Quang Tuấn Anh (2 đến 2,5 năm tù), người mẫu Thiên Kim (1 đến 2 năm tù), Nguyễn Hữu Đạt (14 đến 16 tháng tù), Lương Quốc Huy (15 đến 18 tháng tù
) về tội môi giới mại dâm.

Ngoài Mỹ Xuân còn có người mẫu Thiên Kim (Á khôi Miss Shinning Beauty 2012), tên thật Trần Thị Hoa cũng có mặt tại tòa theo lệnh triệu tập. Là người mẫu xe chuyên nghiệp, được nhiều đại gia biết đến, Thiên Kim không chỉ bán dâm mà kiêm luôn môi giới cho Mỹ Xuân và một người mẫu khác. Tuy nhiên, vào thời điểm bị bắt, cô mang thai nên được tại ngoại.

Tại tòa, Mỹ Xuân khai nhận, tháng 4/2012, cô đã hai lần môi giới cho Yến Duy với Minh Nhài nhưng chưa nhận được tiền. Do bị Yến Huy hối thúc đòi tiền nên bị cáo đã quyết định đi bán dâm.

Bị cáo Mỹ Xuân cho biết thêm, do hoàn cảnh gia đình éo le: cha mẹ ly hôn, mẹ bỏ lên TP.HCM làm giáo viên tiểu học, bị cáo ở với cha tại Cần Thơ, em gái bị cáo bị hở van tim bẩm sinh. Bị cáo xin lỗi mẹ vì đã làm ảnh hưởng đến danh dự nhà giáo của mẹ.

mẹ mỹ xuân, em gái, hoa hậu mỹ xuân
Mẹ và em gái Mỹ Xuân tại phiên tòa. Ảnh: TPO 

Khi được hỏi về hành vi của mình, Mỹ Xuân cúi mặt thừa nhận việc làm sai trái của mình, trái với thuần phong mỹ tục.

"Nếu biết có ngày hôm nay bị cáo sẽ không dại dột làm như vậy", Mỹ Xuân ăn năn. Người đẹp Nam Mekong 2009 còn nhắn nhủ: Sai lầm của bị cáo là bài học chung cho tất cả các bạn đồng nghiệp trong giới nghệ thuật.

Về phần mẹ Mỹ Xuân, là nhà giáo nên bà ít nhiều hiểu được con đường phạm tội của con xuất phát từ tuổi thơ không mấy yên ả. Cha mẹ Xuân ly hôn khi cô bước vào lớp một. Hai chị em sống cùng cha, còn mẹ đi bước nữa và sống ở Sài Gòn.

Mãi đến năm học hết phổ thông, Xuân mới lên ở cùng mẹ và bà ngoại. Cuộc sống của Mỹ Xuân lúc nhỏ khá cực nhọc: vừa đi học vừa hái rau, bán trái cây phụ cha. Lúc chưa đi thi hoa hậu, Xuân làm công nhân và sống cùng mẹ cũng rất chịu khó.


Theo cáo trạng, từ giữa năm 2011, Mỹ Xuân cùng một số người mẫu, ca sỹ được tú bà tên Mai dẫn mối đi bán dâm cho khách với giá từ 1.000 đến 2.500 USD. Sau một thời gian hành nghề, quen biết với nhiều đại gia, Xuân chuyển sang môi giới bán dâm với giá phục vụ 1.000 - 1.500 USD/lần.





Diệp Vy(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn