Mỹ nhân HongKong bạc mệnh từng vào vai thiếu nữ Việt

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 04/10/2012 10:33:00 +07:00

Cô từng vào vai cô bé Việt tên Liên trong bộ phim có sự tham gia của Nicole Kidman - Vietnam. Cuộc đời cô vừa lãng mạn vừa bi thảm như tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Cô từng vào vai cô bé Việt Nam tên Liên trong bộ phim có sự tham gia của Nicole Kidman - Vietnam. Cuộc đời cô đầy bi kịch như một bộ phim vừa lãng mạn vừa bi thảm.

Trần Bảo Liên (Pauline Chan) sinh năm 1973, là diễn viên nổi tiếng Hong Kong một thời.

Bảo Liên gia nhập showbiz từ rất sớm. Năm 14 tuổi, cô vào vai cô bé Việt Nam tên Liên trong bộ phim có sự tham gia của Nicole Kidman - Vietnam. Năm 1990, Bảo Liên tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á. Không đoạt giải, nhưng với thân hình gợi cảm, cô được các đạo diễn phim cấp ba để mắt tới.

 

Chưa đầy 18 tuổi, Bảo Liên đã đóng phim sex. Sau này, người đẹp cũng có cơ hội đóng các vai nhỏ trong phim của các hoa đán nổi tiếng như Lê Tư, Lưu Gia Linh, Trương Mẫn, Trương Mạn Ngọc… Tuy nhiên, đối với người đời, cô chỉ là diễn viên chuyên đóng phim cấp ba.

Người đàn ông Bảo Liên yêu nhất là Hoàng Nhậm Trung - đại gia hơn cô nhiều tuổi và đã có gia đình. Theo Ifeng, trước đây ông Nhậm Trung nói quan hệ giữa ông và Bảo Liên là cha và con gái nuôi, ông từng ngủ chung giường với Bảo Liên hàng chục lần nhưng hai người chưa bao giờ “quan hệ” với nhau. Sau đó, đại gia này thừa nhận, Bảo Liên là hồng nhan tri kỷ của đời mình.

Tuy nhiên, do không chấp nhận được lối sống buông thả của diễn viên, ông quyết định đoạn tuyệt với cô. Năm 1999, Bảo Liên đến Đài Loan đòi gặp nhưng Nhậm Trung không đồng ý, từ đó diễn viên buông xuôi cuộc sống.

Hoang mang trong việc tìm lối đi cho bản thân và chới với trong cuộc tình không lối thoát, năm 2002, nữ diễn viên nhảy lầu tự tử ở Thượng Hải - nơi cô sinh ra. Trước đó, biểu tượng gợi cảm cũng nhiều lần uống thuốc ngủ để tìm đến cái chết nhưng không thành.

Những năm cuối đời, tâm lý Bảo Liên không ổn định, cô nhiều lần đánh người dẫn đến bị bắt, thậm chí còn quả quyết nhìn thấy ma quỷ trong nhà…

Trần Bảo Liên ra đi để lại đứa con mới nửa tháng tuổi. Cậu bé được Khâu Lê Khoan - bạn của Bảo Liên - người từng là quản lý của diva Vương Phi - nhận về nuôi. Từ một cậu bé bị đẻ non hay ốm đau, đến nay, Khâu Hoàng Y (tên con trai Trần Bảo Liên) đã 10 tuổi khỏe mạnh, kháu khỉnh.

 

Khâu Hoàng Y lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng vất vả của mẹ nuôi và sự quan tâm của nhiều người trong showbiz như Vương Phi. Theo Ifeng, cậu bé khá nghịch ngợm và hay vi phạm nội quy của trường. Bà Khâu Lê Khoan có lần kể trên Weibo, một lần Hoàng Y bị thầy giáo bắt gặp bỏ học đi chơi, cậu bé giải thích với thầy: “Sáng nay mẹ không ăn cơm với em, mẹ cũng chẳng dặn hôm nay em phải ngoan ngoãn”.

Trước khi qua đời, Trần Bảo Liên có tiết lộ với bạn cô về bố cậu bé. Người đàn ông này là Lincoln - một người Mỹ gốc Hoa. Anh và Bảo Liên chỉ "đi lại" với nhau trong vòng nửa năm rồi sau đó, Lincoln biến mất. Nguồn tin trên Zaobao cho rằng bố của đứa bé đã trở lại Mỹ.

Lincoln sau này có xuất hiện và tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nếu đứa bé được xác định đúng là con trai anh. Tuy nhiên đến nay, chưa thấy có thông tin cụ thể về cuộc xét nghiệm và báo chí cũng không cung cấp nhiều tin tức về cuộc sống hiện nay của Lincoln.

Trong khi đó, theo 163, nhiều người nhận xét Khâu Hoàng Y rất giống với Hoàng Nhậm Trung - người đàn ông Bảo Liên yêu đến mức trước khi nhảy lầu tự tử cô còn viết thư để lại rằng: "Bảo Liên đi đây, anh (Hoàng Nhậm Trung) hãy giữ gìn sức khỏe. Ngay cả khi sắp chết, Bảo Liên vẫn yêu anh". 

Hoàng Nhậm Trung cũng qua đời 2 năm sau khi Bảo Liên tự tử.

Cùng với Lam Khiết Anh - ngọc nữ phải chấm dứt sự nghiêp vì bệnh tâm thần, Trần Bảo Liên được xếp vào danh sách những mỹ nhân Hong Kong bạc mệnh.

Theo VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn