Muôn vàn cám dỗ với cầu thủ lắm tiền ở giải Ngoại hạng Anh

Thể thaoThứ Tư, 25/11/2015 01:00:00 +07:00

Những cầu thủ có mức thu nhập hàng chục ngàn bảng mỗi tuần luôn là con mồi ưa thích của giới bảo kê cũng như các băng đảng xã hội đen tại nước Anh

Những cầu thủ có mức thu nhập hàng chục ngàn bảng mỗi tuần luôn là con mồi ưa thích của giới bảo kê cũng như các băng đảng xã hội đen tại nước Anh.

Dịch vụ bảo kê

Đám giang hồ có nhiều cách để xử lý những cầu thủ từ chối dịch vụ này. Rất nhiều cầu thủ bị đe dọa, tấn công và đột nhập nhưng không dám báo cảnh sát vì sợ bị trả thù.
Vợ chồng Tom Cleverley từng méo mặt vì dám từ chối sự bảo kê của các băng nhóm
Vợ chồng Tom Cleverley từng méo mặt vì dám từ chối sự bảo kê của các băng nhóm 
Không thể thống kê hết những ngôi sao Premier League là nạn nhân của trộm cướp tại Anh. Gần nhất là hồi trung tuần tháng 10, căn biệt thự kín cổng cao tường với hệ thống an ninh hiện đại có giá 16 triệu bảng mà vợ chồng thủ môn Arsenal, David Ospina sinh sống bị đột nhập. 

Đầu tháng 10, vợ chồng Tom Cleverley đang ở nhà cũng bị cướp lao vào dùng gậy bóng chày khống chế, táo tợn cướp đi khối tài sản trị giá 175.000 bảng. 

Điểm chung của Ospina, Cleverley và những nạn nhân khác là… không chịu đóng tiền bảo kê. Angel di Maria mới sống tại Anh được nửa năm nhưng cựu ngôi sao Man United hiểu điều này hơn ai hết. 

Một nguồn tin thân nhà Di Maria tiết lộ, trước vụ trộm dùng xà beng phá cửa căn biệt thự vợ chồng Di Maria thuê tại Cheshire, một số kẻ lạ mặt từng nhắn tin đòi tiền bảo vệ tiền vệ Argentina. Quá hoảng sợ sau vụ việc này, Di Maria phải đưa vợ con tới khách sạn Lowry sinh sống cho tới khi rời Man United gia nhập PSG.
Nhưng ngoài những vụ trộm kể trên, còn nhiều cầu thủ khác bị cướp hoặc bị băng đảng đe dọa sẽ bắt cóc người thân của họ mà không dám báo với cảnh sát vì sợ bị băng đảng trả thù. Nên rốt cuộc, họ buộc phải chi ra một khoản tiền để được yên thân. 

Thủ đoạn của băng đảng thế nào? Một tên gangster tiết lộ với phóng viên điều tra The Sun: “Chẳng phải đi đâu xa, khi cầu thủ bướng bỉnh nào đó ra khỏi nhà, sẽ có một nhóm chờ sẵn, tẩn cho một trận rồi lột sạch đồng hồ, trang sức, tiền bạc và giấy tờ. 

Vài ngày sau sẽ có người mang những thứ ấy đến tận nhà cầu thủ bị cướp, làm giá để chuộc lại, đồng thời đặt luôn vấn đề bảo kê. Cầu thủ thu nhập cao thì 8.000 bảng, ít hơn thì 1.000 hoặc 2.000 bảng. Số tiền này không quá đáng với thu nhập khủng khiếp của họ. Họ đều lo cho tính mạng của bản thân và vợ con nên phải đồng ý đóng phí bảo kê hàng tháng để được an toàn”.
Những gái làng chơi như Jenny Thompson và Helen Wood từng là vũ khí hữu hiệu để các băng đảng đe dọa giới cầu thủ
Những gái làng chơi như Jenny Thompson và Helen Wood từng là vũ khí hữu hiệu để các băng đảng đe dọa giới cầu thủ 
Cám dỗ từ những bóng hồng

Ngoài đe dọa bạo lực và thực hiện những vụ cướp dằn mặt, các băng đảng còn sở hữu một vũ khí mềm mại nhưng lợi hại để buộc các ngôi sao Premier League bất hợp tác phải chi tiền bảo kể, đó là gái làng chơi.

Không muốn dính líu tới hoạt động bảo kê của tội phạm, nhiều cầu thủ lớn có thu nhập cao thuê lực lượng an ninh đặc biệt, bảo vệ họ cùng gia đình 24/24. Với những ngôi sao này, các băng đảng sẽ không thể sử dụng bạo lực, mà sẽ tiếp cận họ bằng những cô gái xinh đẹp. 

Đội ngũ chân dài, thực chất là gái làng chơi trong đường dây của các băng đảng sẽ khéo léo bám theo, tìm cách tiếp cận đối tượng ở các vũ trường, hộp đêm. Mấy anh hùng qua được ải mỹ nhân? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? 

Một nguồn tin từ The Sun tiết lộ: “Trong lúc mây mưa với các ả gái làng chơi, giới cầu thủ không hề biết rằng họ đã bị lén quay clip. Chỉ vài ngày sau, clip đó sẽ được gửi tới đến cầu thủ. Clip dạng này không phải tống tiền, băng đảng chỉ cần cầu thủ đó chịu hợp tác chi tiền bảo kê hàng tháng”.
Năm 2010, vụ Wayne Rooney mua dâm hai cô nàng Jenny Thompson và Helen Wood bị phanh phui trên tờ News of the World. Sau đó tờ Daily Star còn nghi ngờ rằng, quá trình mây mưa của tiền đạo Man United cùng hai cô nàng trên tại phòng 502 của khách sạn Lowry còn bị lén quay phim. Và đạo diễn của bộ phim này là trùm xã hội đen Jared Jones, bồ cũ của Helen Wood. 

Đầu năm 2015, theo truyền thông Anh, một cô gái cũng đã mang clip nhạy cảm với một cầu thủ Premier League tới tận SVĐ của đội bóng nơi cầu thủ này thi đấu, đặt vấn đề với BLĐ đội bóng rằng, nếu không nhận được 100.000 bảng, cô ta sẽ làm bung bét mọi chuyện. 

Nhưng đội bóng trên đã trình báo cảnh sát. Ngoài các ngôi sao bất hợp tác, các băng đảng cũng sử dụng gái làng chơi để tiếp cận những tân binh của các đội bóng để “gài bẫy” trước khi đặt vấn đề tiền bảo kê.

Nguồn: Bóng đá+
Bình luận
vtcnews.vn