Mừng tủi ngày về của 11 ngư dân gặp nạn

Thời sựThứ Năm, 05/04/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Sau gần 11 ngày đêm trôi dạt trên biển, đúng 14h30 chiều 4/4, 11 ngư dân Quảng Ngãi cùng tàu cá gặp nạn đã được tàu Cảnh sát biển 9002 đưa vào bờ.

(VTC News) – Sau gần 11 ngày đêm trôi dạt trên biển, đúng 14h30 chiều 4/4, 11 ngư dân Quảng Ngãi cùng tàu cá gặp nạn đã được tàu Cảnh sát biển 9002 đưa vào bờ an toàn trong niềm vui mừng khôn tả của gia đình, người thân.

Niềm vui ngày trở về

Hôm nay, khu vực Quân cảng Vùng Cảnh sát biển 2 (Kỳ Hà, Núi Thành, Quảng Nam) nhộn nhịp hơn ngày thường. Rất đông người dân, vừa là người thân, bạn bè, chính quyền địa phương đã có mặt từ sớm cùng niềm vui đón 11 ngư dân trên tàu cá QNg 90046 của Quảng Ngãi bị nạn, lênh đênh trên biển gần 11 ngày qua.

Từ rất sớm, người thân, cán bộ chiến sĩ Quân cảng vùng Cảnh sát biển đã có mặt tại chân cầu cảng để đón 11 ngư dân trên con tàu bị nạn trở về 

Những giọt nước mắt đã lăn trên gò má của những người phụ nữ, xen lẫn nụ cười mãn nguyện của ngày vui đoàn tụ. Những người mẹ, người vợ, các con của các thuyền viên trên con tàu bị nạn không giấu được niềm hạnh phúc. Cụ Nguyễn Thị Tần (63 tuổi, trú thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi), mẹ của thuyền trưởng tàu cá QNg 90046TS Phạm Văn Mãng không kìm được nước mắt khi gặp lại người con trai duy nhất.

Trong nước mắt cụ Tần nói : “Tôi cảm ơn các chú Cảnh sát biển lắm, nhờ các chú mà con tôi được lành lặn trở về. Ơn này không biết lấy gì để trả. Chỉ biết cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả gia đình, bạn bè của các chú”.

Đúng 14h30, tàu Cảnh sát biển 9002 đưa 11 ngư dân và tàu cá QNg 90046TS vào bờ an toàn trong niềm vui khôn tả của người thân bạn bè 

Chị Phạm Thị Chanh (30 tuổi) vợ của thuyên viên Trần Văn Liệu (33 tuổi), tay bế tay bồng, dắt díu 3 đứa con nhỏ chạy ào ra chân cầu cảng ôm chầm lấy chồng, cha trong niềm vui ngày đoàn tụ.

Trong niềm xúc động khi được gặp lại chồng, chị Chanh cho biết: “Tôi cảm ơn các anh Cảnh sát biển đã cứu chồng và những người thân trong gia đình, may mà có các anh chứ không biết 3 đứa con tôi có còn gặp được cha chúng hay không ”. Nói rồi, chị cùng 3 đứa con nhỏ của mình ôm lấy chồng, nấc nghẹn trong niềm hạnh phúc.

Niềm vui khôn xiết của chị Chanh cùng các con khi anh Liệu trở về an toàn 
Ký ức của người thuyền trưởng

Trong niềm vui của ngày trở về cùng 10 ngư dân trên chuyến tàu định mệnh QNg 90046TS, thuyền trưởng Phạm Văn Mãng xúc động kể lại hành trình của con tàu QNg 90046TS. Như thường lệ, ngày 22/2 tàu QNg 90046TS xuất bến xa khơi.

Sau khi đi được hơn 1 tháng, tàu chuẩn bị quay về đất liền thì sáng ngày 26/3 trở thành buổi sáng định mệnh. “Tôi nhớ lúc đó khoảng 8h sáng 26/3, khi tàu chuẩn bị quay về đất liền thì máy bị hỏng. Mặc dù anh em đã cố gắng sửa chữa nhưng không được, trong khi vị trí tàu bị sự cố cách đất liền hơn 600km, thời tiết trên biển gió to và sóng lớn nên tất cả đành để tàu tự trôi và dùng Icom liên lạc về đất liền để xin giúp đỡ”, thuyền trưởng Mãng kể lại.

Thuyền trưởng Phạm Văn Mãng thất thần kể lại hành trình của con tàu  

Nhận được tin, đài trực canh xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã liên lạc với các tàu cá đang hoạt động trong khu vực để ứng cứu nhưng không được. Sau đó có tàu cá QNg 90252 của ông Phạm Văn Quang làm thuyền trưởng đến cứu nhưng tàu kéo cũng bị hỏng máy.

Trong tình huống khó khăn, tàu đi lâu ngày, thực phẩm và nước uống sắp cạn cộng thêm gặp thời tiết xấu nên tất cả đành để tàu trôi tự do. Sau đó, anh em chỉ biết nấu cháo ăn đỡ qua ngày nên sức khỏe anh em yếu dần và tinh thần rất hoảng loạn.

Trong thời khắc đó, tàu Cảnh sát biển xuất hiện, ứng cứu kịp thời, cung cấp thực phẩm và thuốc men nên anh em dần khỏe lại.

Niềm vui của thuyền trưởng Phạm Văn mãng bên vợ con và gia đình 

Khi đưa các ngư dân lên bờ an toàn, lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 (Cục Cảnh sát biển Việt Nam) đã hoàn tất thủ tục để bàn giao các ngư dân cho địa phương, đồng thời động viên ngư dân yên tâm tiếp tục xa khơi, đánh bắt cá trên vùng biển chủ quyền tổ quốc.

Phát biểu với bà con ngư dân, Đại tá Trần Trung Kiên, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 xúc động nói : “Bà con cứ yên tâm làm ăn trên vùng biển chủ quyền vì đã có sự hỗ trợ giúp đỡ của các lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng… Chúng tôi đang ngày đêm bảo vệ bà con. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bà con cứ liên lạc với chúng tôi”.

Bửu Lân 

Bình luận
vtcnews.vn