Mục sở thị 'địa ngục trần gian' giam 500 tù chính trị

Thời sựThứ Năm, 26/07/2012 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Hàng loạt các tên tuổi lớn như: Hồ Tùng Mậu, Đặng Thái Thuyến, Nguyễn Huy Lung,Võ Trọng Bành, Ngô Đức Đệ... bị bắt giam và tra tấn dã man ở đây.

(VTC News) - Hàng loạt các tên tuổi lớn như: Hồ Tùng Mậu, Đặng Thái Thuyến, Nguyễn Huy Lung, Võ Trọng Bành, Ngô Đức Đệ… bị bắt giam và tra tấn dã man ở đây.




Nằm khép mình bên dòng Đăk Bla chảy qua trung tâm TP Kon Tum, di tích Ngục Kon Tum như khúc tráng ca bất diệt, minh chứng cho tinh thần yêu nước của người chiến sĩ cách mạng.

Ngục Kon Tum được thực dân Pháp xây dựng từ những năm 1915-1917 để giam giữ tù nhân thường phạm.

15 năm sau, khi phong trào Xô-Viết Nghệ-Tĩnh (1930-1931) của những người yêu nước nổi lên, Ngục Kon Tum trở thành nơi giam giữ tù chính trị.

Với những nhục hình tra tấn dã man, Ngục Kon Tum trở thành “Địa ngục trần gian” một thời.

500 tù chính trị với hàng loạt các tên tuổi lớn như: Hồ Tùng Mậu, Đặng Thái Thuyến, Nguyễn Huy Lung, Trịnh Quang Xuân, Võ Trọng Bành, Ngô Đức Đệ, Trương Quang Trọng, Lê Văn Hiến,Nguyễn Hoàn, Trần Hữu Dương, Lê Trọng Kha, Võ Am… đã bị bắt giam tại đây.

Mô hình Ngục Kon Tum xưa được dựng lại 

Để thuận lợi cho việc đàn áp, khổ sai, thực dân Pháp tiếp tục cho xây dựng nơi đây 2 khu nhà gọi là Lao Trong và Lao Ngoài cùng những thủ đoạn nhục hình, tra tấn dã man.

Hàng trăm chiến sỹ cách mạng yêu nước đã ngã xuống, máu các anh đã nhuốm đỏ trời đất Tây nguyên và dòng Đăk Bla cuồn cuộn, sôi sục căm thù.


Tuy nhiên, hoàn cảnh hà khắc đó lại trở thành môi trường ươm mầm cho sự ra đời của Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Kon Tum ngay trong Ngục (25/9/1930).
Trải qua hơn 80 năm, dấu tích ngục Kon Tum chỉ còn vài đường gạch, lõi thép đã hoen rỉ, nhưng khúc tráng ca bất diệt về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm của người chiến sỹ cộng sản vẫn còn đó.

Ngục Kon Tum mãi như lời nhắc nhở của thế hệ cha anh với thế hệ trẻ ngày nay.


Nhà tưởng niệm di tích Ngục Kon Tum được xây dựng lại trên nền, khuôn viên di tích Ngục Kon Tum 

Gò đất được chính những người tù chính trị đắp lên bằng hình thức lao động khổ sai trong suốt thời gian dài 
Gông, cùm được thực dân Pháp dùng để tra tấn, giam cầm những người yêu nước Việt Nam 

 

Khu nhà lao Ngoài cùng hệ thống cùm tập thể

Trước phòng trào yêu nước, thực dân Pháp đã ra tay đánh đập, đàn áp dã man các chiến sỹ cách mạng, máu các chiến sỹ yêu nước đã nhuốm đỏ đất trời Tây nguyên và dòng Đăk Bla

Hàng trăm người tù yêu nước bị giam cầm tại Nhà ngục Kon Tum đã phải bỏ mạng vì chích sách hà khắc, đàn áp dã man của thực dân 

Những khúc gỗ trắc được dùng để đánh dấu phần mộ chôn cất các chiến sỹ cách mạng 

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn