Mục sở thị 2 'cụ' vải thiều hơn 300 năm tuổi ở miền Tây

Đời sốngThứ Ba, 15/09/2020 16:16:19 +07:00
(VTC News) -

Miền Tây không phải vùng đất trồng vải thiều, thế nhưng nơi đây có 2 cây vải thiều cổ thụ có tuổi đời lên đến hơn 300 năm.

Mục sở thị 2 'cụ' vải thiều hơn 300 năm tuổi ở miền Tây - 1

Nhiều người lần đầu đến chùa Svây Ta Hôn (ấp Ninh Lợi, xã An Tức, huyện Tri Tôn, An Giang) sẽ bất ngờ khi thấy hai cây vải thiều cổ thụ sừng sững trong khuôn viên.

Mục sở thị 2 'cụ' vải thiều hơn 300 năm tuổi ở miền Tây - 2

Theo người dân ấp Ninh Lợi, hai cây vải thiều này có tuổi đời hơn 300 năm và gắn bó với cuộc sống của người dân nơi đây suốt bao đời.

Mục sở thị 2 'cụ' vải thiều hơn 300 năm tuổi ở miền Tây - 3

Mỗi cây to cỡ 4 - 5 người ôm, thân cao hơn 30m.

Mục sở thị 2 'cụ' vải thiều hơn 300 năm tuổi ở miền Tây - 4

Tán cây trải rộng, tỏa bóng mát cả một góc sân chùa. 

Mục sở thị 2 'cụ' vải thiều hơn 300 năm tuổi ở miền Tây - 5

Ông Chau Kon (75 tuổi, ngụ ấp Ninh Lợi, xã An Tức) cho biết, không ai biết được 2 cây vải thiều có từ bao giờ. Ông chỉ nhớ ngay từ nhỏ, ông đã thấy hai cây vải thiều rất cao to nằm giữa sân chùa.

Mục sở thị 2 'cụ' vải thiều hơn 300 năm tuổi ở miền Tây - 6

“Có năm cây cho trái nhiều, có năm ít. Trái của 2 cây vải này nhỏ hơn vải người ta bán ngoài chợ nhưng ăn rất ngon”, ông Chau Kon nói.

Mục sở thị 2 'cụ' vải thiều hơn 300 năm tuổi ở miền Tây - 7

"Đây là 2 cây vải thiều lớn nhất tôi từng được thấy. Thân cây đến 3, 4 người ôm chưa hết. Thật sự rất ngạc nhiên vì trước giờ biết vải thiều chỉ trồng được ngoài Bắc, không ngờ ở miền Tây mà lại có 2 cây vải thiều to lớn và lâu đời như vậy", anh Trần Tiến Quân (ngụ tỉnh Thanh Hóa) cho biết.

Mục sở thị 2 'cụ' vải thiều hơn 300 năm tuổi ở miền Tây - 8

Năm 2013, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp Chi cục Kiểm lâm An Giang tổ chức lễ công bố và trao Bằng công nhận hai cây vải đại lão này là “Cây di sản Việt Nam”, cần được bảo tồn và gìn giữ.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn