Mưa lũ nhấn chìm xã đảo: 'Tôi và vợ chỉ kịp bế mỗi người một đứa nhỏ chạy thoát thân'

Thời sựThứ Sáu, 31/07/2015 05:33:00 +07:00

80 năm qua, chưa bao giờ người dân xã đảo ở Hải Phòng lại chứng kiến cảnh tượng mưa lụt khủng khiếp đến thế, hàng chục hộ vẫn ngập trong biển nước.

(VTC News) - 80 năm qua, chưa bao giờ người dân xã đảo ở Hải Phòng lại chứng kiến cảnh tượng mưa lụt khủng khiếp đến thế, hàng chục hộ vẫn ngập trong biển nước.

Sáng nay (31/7), đã 4 ngày kể từ đêm mưa lớn làm nước dâng cao tại xã đảo Việt Hải (Cát Hải, Hải Phòng), hàng chục hộ dân vẫn chìm trong biển nước.
Anh Vũ Tiến Đức (SN 1991, xóm 2, xã Việt Hải) cho biết, khoảng 22h ngày 26//7 trời mưa như đổ nước trút xuống khu vực xã đảo này.

Đến khoảng 2h sáng 28/7, khi đang lơ mơ ngủ thì anh Đức nghe thấy tiếng hô hoán, tiếng người hò hét nhau chuyển đồ, chạy lụt, anh vội bật dậy thì thấy nhà mình cũng đang bị nước tràn vào lênh láng.
Anh Đức đứng bế con nhìn về ngôi nhà của mình chìm trong biển nước - MK 

"Quá hoảng sợ, tôi và vợ chỉ kịp mỗi người bế một đứa con nhỏ, lội nước chảy vội ra đường, cứ thế lao nhanh về phía trung tâm xã thoát thân, nhờ người trông con rồi cố chạy về vơ vội ít quần áo và khênh được chiếc tủ lạnh ra khỏi nhà. Nhiều vật dụng khác buộc phải để lại...", anh Đức kể lại.
Anh Đức cho biết thêm, các vật dụng trong nhà anh như giường, tủ, ti vi, nồi xoong nổi lềnh bềnh, toàn bộ thóc gạo cũng bị ngâm nước, mấy ngày nay cả nhà phải đi ăn nhờ.

Video: Mưa lớn nhấn chìm hàng chục hộ dân xã đảo ở Hải Phòng 
Bà Hà Thị Lý (thôn 2, xã Việt Hải) chia sẻ, bản thân bà và nhiều cụ già đã 80-90 tuổi ở địa phương này chưa bao giờ chứng kiến xã Việt Hải lại bị mưa ngập lụt như thế này.

Do mưa lớn, nước trên rừng, trên thung lũng, lưng trừng núi đổ xuống quá lớn, trong khi suối thoát nước lại nhỏ nên đã xảy ra ngập lớn.
Những moong nước trên lưng trừng núi tạo thành những thác nước đổ xuống xã đảo Việt Hải, khiến hàng chục hộ dân ngật lụt - Ảnh MK 

Rạng sáng 28/7, gia đình bà Lý cũng như hàng chục hộ khác hầu hết chỉ kịp vơ được ít quần áo chạy thoát thân, còn hầu hết đồ đạc, vật dụng trong nhà đều để lại nên đã bị ngâm nước suốt 4 ngày qua.

Cả gia đình bà Lý phải chuyển hết lên nhà anh trai trên điểm cao hơn để tá túc. Vợ chồng bà Lý chỉ chuyển được cái tủ lạnh, đồ đạc còn lại gần như hư hỏng hoàn toàn.
Ngôi nhà tranh vách đất của bà Hoát chìm trong biển nước, có nguy cơ đổ sập - Ảnh MK 

Trường hợp bà Phạm Thị Hoát (SN 1964, xóm 2, xã Việt Hải) đang đối mặt với nguy cơ sập nhà, không có chỗ ở khi nước rút.
Lo sợ nhà vách đất bị nước ngập sẽ sập đổ nên toàn bộ tài sản, đồ đạc trong nhà bà Hoát đã tìm cách chuyển lên nhà văn hóa xã để nhờ.
Các công trình vệ sinh, bể, giếng nước sinh hoạt của gia đình bà Hoát cũng như hàng chục hộ bị ngập lụt hoàn toàn, không thể sử dụng được nên đang lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ xảy ra.
Sáng nay, đoàn công của huyện Cát Hải đã ra động viên, chia sẻ và tặng quà cho bà con bị thiệt hại trong trận mưa lụt lịch sử trên 80 năm qua - Ảnh MK 

Sáng nay (31/7), đoàn công tác của huyện Cát Hải cũng đã ra đến xã đảo Việt Hải, thăm hỏi và tặng quà cho 30 hộ dân bị ngập lụt hoàn toàn trong trận mưa lũ vừa qua.

Một số cơ quan, đơn vị, các tổ chức thiện nguyện trên địa bàn Hải Phòng cũng đang lên kế hoạch ra hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị thiệt hại trong trận mưa lũ này.
Theo ghi nhận của PV VTC News, đến 12h trưa nay (31/7), hàng chục hộ dân vẫn ngập trong biển nước, việc tiếp tế, di chuyển từ ngoài vào xã chủ yếu vẫn dùng thuyền nan, cano của Bộ đội Biên phòng Cát Bà.

Trời vẫn tiếp tục xuất hiện những trận mưa lớn, trong khi từ chiều qua đến nay nước mới chỉ rút được khoảng 15 cm.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn