M.U xứng danh ông vua lội ngược dòng

Thể thaoChủ Nhật, 11/11/2012 12:46:00 +07:00

Chiến thắng 3-2 của M.U trên sân Aston Villa đêm qua có thể không thuyết phục, nhưng đội quân của Sir Alex vẫn có được 3 điểm cần thiết với một cốt truyện chẳng

Chiến thắng 3-2 của M.U trên sân Aston Villa đêm qua có thể không thuyết phục, nhưng đội quân của Sir Alex vẫn có được 3 điểm cần thiết với một cốt truyện chẳng mới: Lội ngược dòng.

Chỉ sau 11 vòng đầu tiên của Premier League mùa này, “Quỷ đỏ” đã có 5 cuộc lội dòng nước ngược thành công, lần lượt trước Fulham, Southampton, Liverpool, Stoke, Aston Villa. Trên đấu trường Champions League, mặc dù toàn thắng cả 4 trận, nhưng chỉ 1 lần duy nhất là họ không để cho đối phương vượt lên dẫn bàn. Còn đâu, 2 trận gặp Sporting Braga và lần gặp CFR Cluj, “Quỷ đỏ” đều vượt lên thắng ngược trước khi hết giờ.

Từ góc độ người hâm mộ thì đó là những trận đấu tuyệt vời để xem. Nó chứng tỏ một điều, M.U là đội bóng không bao giờ bỏ cuộc. Đội bóng này đang trên đường trở lại vị thế thống trị trong thế giới bóng đá.

 

Người hùng mang về chiến thắng trước Aston Villa, Javier Hernandez, phát biểu trên BBC sau trận đấu: “Suốt cả lịch sử M.U, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Điều đó biến các cầu thủ trở thành huyền thoại trong lòng người hâm mộ. Bạn có 90 phút để tìm hiểu trận đấu, vì vậy bạn phải chiến đấu đến cùng. Khi tôi vào sân trong hiệp hai, tôi vẫn vững tin chúng tôi sẽ giành chiến thắng”.

Những chiến thắng như thế này không chỉ tạo cảm hứng mà còn giúp M.U luôn tự tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào rằng họ có thể vùng lên và giành lại 3 điểm từ tay đối thủ. Nhưng ở một mức độ nào đó, cũng nên có một lời cảnh báo dành cho thày trò HLV Ferguson. Họ có thể tạo ra những điều khó tin, nhưng họ đang không bền vững.

“Quỷ đỏ” đã phơi bày tất cả những vấn đề ở hàng phòng ngự của mình khi chỉ giữ sạch lưới có 3 trận từ đầu mùa (2 trong đó là ở giải Premier League). Họ đang dẫn đầu BXH Premier League nhờ những bàn thắng mà các tiền đạo nỗ lực mang về. Nhưng mỗi trận để thủng lưới đều đều 1, 2 bàn không phải là phong cách của nhà vô địch, bởi rồi sẽ có lúc họ vấp ngã và không kịp đứng dậy. Thế nên, bất cứ giá nào M.U vẫn buộc phải tìm lại sự ổn định và an toàn nơi hàng thủ.

Tuy nhiên, ở khía cạnh tích cực thì M.U đang cho thấy dấu hiệu “hồi sinh” rất mạnh mẽ. Cần nhớ rằng, M.U không phải không có cơ hội cho đến trước khi trận đấu được khai thông bế tắc (bởi đối phương). Không có khái niềm “Quỷ đỏ” ra sân với tư tưởng tìm kiếm trận hòa 0-0 và bị buộc phải vùng lên sau khi để cho đối thủ chọc thủng lưới 2 bàn.

Trái lại, M.U là một đội bóng mạnh mẽ trong tấn công, có nhiều phương án để mang về bàn thắng. Hiện họ đang nằm trong tốp 3 đội có thời gian kiểm soát bóng trung bình mỗi trận cao nhất và số cú sút trúng cầu môn cũng đạt tỉ lệ cao là 5,8 lần/trận.

 

M.U là đội bóng đang ghi được nhiều bàn từ những tình huống “bóng sống” nhất (hơn đội có thành tích tốt thứ hai là Everton tới 4 bàn) và đáng ngạc nhiên, họ chưa ghi bàn nào bằng những đợt phản công trong mùa giải này. Điều đó chứng tỏ “Quỷ đỏ” là đội bóng được xây dựng để áp đặt đối thủ và tạo ra bàn thắng thay chỉ chỉ tận dụng lỗi lầm phòng ngự.

Cũng cần lưu ý đến tầm quan trọng và ý nghĩa của các trận đấu mà M.U đã ghi bàn dẫn trước ở mùa này, dù đó không phải là chuyện xảy ra thường xuyên. Chỉ có 4 lần tại Premier League 2012/13, M.U có bàn thắng mở tỉ số, nhưng có 3 lần là những trận cầu “đinh” gặp Chelsea tại Stamford Brirgde, Newcastle United tại St James 'Park và Arsenal tại Old Trafford.

Trong những trận đấu như vậy, những trận đấu có ý nghĩa lớn hơn 3 điểm đơn thuần, M.U biết làm gì để ghi bàn thắng trước và kiểm soát trận đấu chứ không phải căng sức chạy theo đối thủ tìm cách “lội ngược dòng”. Và nên nhớ, tất cả những trận M.U ghi bàn trước, họ luôn luôn thắng.

Vậy nên, biệt danh “Vua lội ngược dòng” chỉ như một sự ghi nhận về biệt tài của “Quỷ đỏ”. Bằng cả cách ghi bàn trước hay ghi bàn sau thì M.U cũng đang có một sự khởi đấu hoàn hảo, đầy hứa hẹn mùa này khi mang về 9 chiến thắng trên 10 trận gần nhất. Không nghi ngờ gì, các CĐV đội bóng này có quyền hy vọng sẽ được bù đắp cho những đau khổ đã phải gánh chịu ở mùa giải trước.

Thái Sơn - Bongdaplus
Bình luận
vtcnews.vn