MU vs Man City: Guardiola trên cơ Mourinho, Kevin de Bruyne báo thù hoàn hảo

Thể thaoChủ Nhật, 11/09/2016 08:11:00 +07:00

MU vs Man City xứng đáng là trận đấu hay nhất bóng đá châu Âu cuối tuần qua với cuộc so tài chiến thuật kịch tính của Guardiola và Mourinho.

Cuộc đấu trí giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola, màn trình diễn của Paul Pogba hay trận ra mắt của Claudio Bravo,... biến Old Trafford thành sân khấu hoành tráng nhất châu Âu đêm thứ 7.

Pep Guardiola trên cơ Jose Mourinho

16 lần đối đầu trước đây, Pep Guardiola luôn chiếm thế thượng phong khi giành tới 9 chiến thắng và chỉ thua 3 lần trước Jose Mourinho. Lần thứ 17 không khác dù trên thực tế, Mourinho trội hơn đối thủ rất nhiều ở kinh nghiệm chinh chiến Premier League.

f1

 Pep Guardiola đã thắng thế trước Mourinho. Ảnh: Internet

Pep Guardiola đã giành chiến thắng ngay từ cách tiếp cận trận đấu. Không có chân sút chủ lực Sergio Aguero (ghi 6 bàn kể từ đầu mùa), Manchester City vẫn kiểm soát thế trận và tạo ra không ít pha tấn công sắc nét, trong khi Manchester United chơi quá thận trọng ở phần sân nhà.

Phòng ngự đông, song MU lại mắc sai lầm cá nhân ngớ ngẩn (pha bóng chần chừ của Daley Blind) hay thiếu quyết liệt trong việc truy cản Kevin De Bruyne trong bàn thua thứ hai.

Điểm cộng cho Mourinho nằm ở những điều chỉnh ở đầu hiệp 2, khi MU chơi bóng áp sát, chặt chẽ và buộc Man City lao vào cuộc đua về mặt thể lực. Quỷ đỏ cải thiện tình hình, bắn những mũi tên liên tiếp nhưng không đủ để hạ gục được Man City.

Phải tranh chấp bóng bổng với thể hình khiêm tốn, song đội quân của Pep Guardiola vẫn làm chủ vòng cấm, lên bóng mạch lạc và phản công cực kỳ nguy hiểm.

Nếu Mourinho phàn nàn về những quyết định của trọng tài, Pep Guardiola có quyền tiếc nuối những pha bỏ lỡ của Kevin De Bruyne, David Silva hay Leroy Sane. Nếu Pep Guardiola có một điểm trừ, đó là cách sử dụng thủ thành Claudio Bravo chẳng khác gì... hậu vệ thứ 5.

Video: Manchester United 1-2 Manchester City

Những cuộc báo thù

Cả Zlatan Ibrahimovic lẫn người đại diện (Mino Raiola) đều không ngừng công kích Pep Guardiola (gọi ông là "gã không bi", kẻ hèn nhát) trước giờ bóng lăn. Hơn ai hết, Ibrahimovic khao khát một pha lập công vào lưới Man City, hay đúng hơn là pha lập công vào chính Pep Guardiola. Ibra đã toại nguyện với 1 bàn thắng từ tình huống ra vào sai lầm của Bravo, nhưng đó là chưa đủ.

Bởi màn báo thù còn lại còn "hoành tráng" hơn nhiều của Kevin De Bruyne - cái tên từng bị Jose Mourinho "hất cẳng" khỏi Chelsea, buộc cho đi mượn ở Werder Bremen hay Wolfsburg. Màn trình diễn xuất sắc của De Bruyne (ghi dấu giầy trong cả 2 bàn thắng, tạo ra nhiều cơ hội, là tâm điểm trong lối chơi tấn công của Man City) đã nhắc cho Mourinho nhớ: anh là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

m3

 Kevin De Bruyne đã có trận đấu hoàn hảo

Khi Chelsea của Mourinho gặp khủng hoảng ở vị trí tiền vệ tấn công, người London lại nhớ Kevin De Bruyne - chân chuyền số 1 Bundesliga. Hôm nay, không biết Mourinho có khát khao có De Bruyne trong đội hình hay không, khi hàng công MU thi đấu nhạt nhòa và không có được nửa sự sáng tạo như những gì tiền vệ của Man City làm được.

Phong độ của "nhân tố X"

Man City có thể hài lòng với sự góp mặt của Kelechi Iheanacho. Tiền đạo 19 tuổi đã chơi ổn định, kiến tạo cho De Bruyne và tự mình nhân đôi cách biệt sau pha chớp thời cơ cực tốt. Từ sân bóng chỉ có... 4 cổ động viên đến "biển người" ở Old Trafford, Iheanacho đã vươn mình thần kỳ và hứa hẹn còn tiến bộ rất nhiều trong tương lai.

Ngược lại, Mourinho ngán ngẩm khi cả Jesse Lingard và Henrikh Mkhitaryan đều chơi tệ hại. Nếu Mkhitaryan liên tục mất nhịp, thường xuyên chuyền bóng sai (tỉ lệ chính xác 75%, thấp nhất hàng tiền vệ MU) thì Jesse Lingard thậm chí... biến mất và bị Whoscored chấm số điểm cực tệ: 6.01 (kém nhất trong số hai đội).

h1

 Henrikh Mkhitaryan đã chơi dưới sức

Sau trận, Mourinho ám chỉ hai cái tên nói trên trong lời phát biểu: "Nếu biết trận đấu diễn ra như vậy, tôi đã không dùng họ".

Paul Pogba mờ nhạt

Được MU mang về với mức giá "trên trời" (89 triệu bảng), Paul Pogba là cái tên được mong đợi nhất bên phía Quỷ đỏ. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp đã khiến tất cả thất vọng bởi những đóng góp hạn chế cho lối chơi chung.

Khi MU bế tắc, bóng liên tục được đẩy ra biên và vai trò của tiền vệ số 6 bị đặt dấu hỏi. Cựu tiền vệ Juventus rất ít xuất hiện ở các điểm nóng để hỗ trợ tấn công, không hoàn thành nhiệm vụ phân phối bóng và kết nối lối chơi. Pogba cũng chẳng nổi trội ở khoản thu hồi bóng (2 lần), không phá bóng lần nào, chỉ chiến thắng 3 pha tranh chấp (so với 7 của Fellaini) và tạo ra 1 đường chuyền nguy hiểm.

h2

 Paul Pogba mờ nhạt trước Man City

Sự thất thế của Paul Pogba là nguyên nhân của yếu khi tuyến giữa MU bị đối phương bóp nghẹt. Cầu thủ 23 tuổi đã cảm nhận phần nào sức ép cạnh tranh ở Premier League - môi trường khắc nghiệt chẳng kém gì Serie A.

Clip: Kolarov gãy răng cửa sau pha va chạm với Fellaini

Claudio Bravo ra mắt thảm họa

Ở đâu đó trên đất Torino (Italia), Joe Hart có lẽ đang... cười khẩy Pep Guardiola khi loại bỏ anh và tin dùng Claudio Bravo. Thủ thành người Chile đã có màn ra mắt đáng quên trên sân Old Trafford khi quá lạm dụng chân mà quên mất... chức năng của đôi tay.

h3

 Bravo (áo xanh) có màn ra mắt đáng quên

Tình huống ra vào bất hợp lý của Bravo đã biếu không cho Ibrahimovic bàn rút ngắn tỉ số. Suýt chút nữa, Bravo lập cú đúp sai lầm khi lại băng lên thiếu dứt khoát, rất may là Ibra tận dụng không thành công.

Tình hình không được cải thiện trong hiệp 2 khi Bravo vẫn "cố chấp" chuyền ngắn (dù các vệ tinh của Man City đã bị vây chặt) hay dùng động tác giả với Wayne Rooney. Nếu trọng tài chính xác hơn, Man City đã bị thổi phạt đền từ pha phạm lỗi của Bravo với Rooney ở giữa hiệp 2.

Khi đó, cái tên Bravo sẽ "được" cổ động viên Man City nhắc đến rất nhiều. Pep Guardiola cũng chẳng có cơ hội ngợi khen màn trình diễn của Bravo là... xuất sắc nhất mà ông từng được xem.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn