MU vô đối cần Van Gaal gàn dở

Thể thaoThứ Hai, 24/08/2015 12:30:00 +07:00

MU vô đối cần Van Gaal quái dị trên băng ghế huấn luyện, để không bị chết chìm trong sức ép ở Ngoại hạng Anh

(VTC News)- Van Gaal bị chỉ trích thậm tệ khi MU chỉ mới ghi được vỏn vẹn... 1 bàn thắng sau 3 vòng đấu đầu tiên ở giải Ngoại hạng.

1.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Old Trafford hồi đêm thứ Bảy, rất nhiều người tin rằng, Van Gaal và MU sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích vì sự yếu kém trên hàng công.


Sau 270 phút đầu tiên của mùa giải, Quỷ Đỏ mới chỉ tự mình ghi được vỏn vẹn một bàn thắng trong khi tiền đạo số 1 Wayne Rooney vẫn tịt ngòi. Trên thị trường chuyển nhượng, Quỷ Đỏ đã quyết định buông vụ Pedro, không bổ sung thêm tiền đạo.
Memphis Depay
 Memphis Depay chưa thể hiện được khả năng ở Old Trafford
Nhưng dường như Van Gaal không hề lo lắng. Trong phòng họp báo, ông thủng thẳng: "Đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất của đội dưới thời của tôi".

Câu trả lời của HLV người Hà Lan làm những người yêu MU nổi đóa. Cựu tiền vệ Paul Scholes bình luận rằng: "Ông ấy bảo tuyệt vời, nhưng tôi chẳng thấy gì tuyệt vời ở đây cả. Với tiền ông ấy đã tiêu thì ông ấy phải tạo ra hiệu quả chứ?".

Tất cả những gì xảy ra xung quanh MU hồi cuối tuần có gì đó rất quen thuộc so với mùa rồi. Man United bế tắc về mặt kết quả, Van Gaal thì vẫn bình chân như vại, và những dấu hỏi về hàng công Quỷ Đỏ cứ nhiều dần lên trên khắp các mặt báo.

2. Trớ trêu là, niềm tin được cho là mù quáng của Van Gaal về Rooney cũng chính là điều mà truyền thông và các cổ động viên muốn ông làm hồi năm ngoái. Khi đó, Rooney đã phải chơi tiền vệ để nhường vị trí tiền đạo cho Radamel Falcao và Robin van Persie. Lúc này, khi được đá cao nhất trên hàng công, anh lại là tâm điểm chỉ trích.
Darmian
Darmian là bản hợp đồng tốt của Van Gaal
Chính Van Gaal trả lời thẳng thừng trong một buổi họp báo rằng: "Các anh yêu cầu tôi để Rooney chơi tiền đạo, giờ cậu ấy đã được chơi tiền đạo, sao các anh lại phản đối?". Vậy, là HLV Quỷ Đỏ đã sai, hay là truyền thông Anh thích chỉ trích HLV này?

Tất cả những phóng viên đến dự họp báo của Van Gaal từng kháo nhau rằng, dù bạn là ai, nói tiếng gì, hãy cố mà nói Van Gaalish (tiếng của Van Gaal). Hay nôm na là, trong phòng họp báo chỉ có góc nhìn của Van Gaal là đúng, và chỉ của Van Gaal mà thôi.

Nói thế để thấy rằng, với Bông Tulip Thép, tất cả những nhận xét từ bên ngoài chẳng là gì cả. Lắng nghe người hâm mộ hay nhà báo bình luận, chẳng khác gì đẽo cày giữa đường.

Chính những áp lực như thế, đã giết chết David Moyes, người luôn bước vào những phòng họp báo với cách nói ngập ngừng run rẩy và chán nản khi MU thua trận.

Van Gaal thì không. MU thua, nhưng miễn là các cầu thủ chơi theo ý mình, Van Gaal vẫn có thể cười. Ngược lại, nếu Quỷ Đỏ thắng nhờ những khoảnh khắc mạo hiểm điên rồ của Memphis Depay, chưa chắc ông đã chịu khen cầu thủ này. Bảng tỉ số, với Van Gaal chỉ nói lên được kết quả. Cái ông muốn, là một hệ thống vận hành hoàn hảo theo ý mình, bởi ông tin rằng, khi đó, Quỷ Đỏ mới có thể bách chiến bách thắng. Một sự ám ảnh có phần... kì cục, gàn dở!
Clip: MU 0-0 Newcastle
3. Triết lý của Van Gaal rất đơn giản. Quy tắc trên sân là do ông đề ra, ai được tin tưởng sẽ phải thể hiện thật tốt theo yêu cầu, nếu không, sẽ bị thải loại. Chẳng phải, đó cũng là cách cái ông mà đã giúp MU thăng hoa ở giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái với bộ tứ Young - Fellaini - Herrera - Mata trong khi Di Maria và Van Persie phải ngồi ngoài đó sao?
Van Gaal đủ sức vực dậy MU
 Van Gaal đủ sức vực dậy MU
Mùa trước, khi đã đi vào quỹ đạo với bộ tứ kể trên, Van Gaal đã tìm ra phương án tối ưu mà ông có thể có và tin dùng họ đến trận cuối cùng. Mùa này, với những bản hợp đồng mới, Van Gaal lại bắt đầu quá trình tìm kiếm đội hình ăn ý nhất có thể. Và Rooney còn đá chính, cũng có nghĩa là ông không thấy bất cứ vấn đề gì ở tiền đạo này.

Hành trình này chắc chắn sẽ còn dài, nhưng nên nhớ rằng, mùa trước, MU chỉ có 2 điểm sau 3 vòng, mùa này, họ đã có 7. Vì thế, đừng vội chê Van Gaal.

Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn