MU thua tệ hại ở Cúp FA, Solskjaer vẫn lạc quan thách thức Barcelona

Thể thaoChủ Nhật, 17/03/2019 08:19:00 +07:00

HLV Ole Gunnar Solskjaer tin rằng Manchester United sẽ không lặp lại màn trình diễn tệ hại đêm qua khi đối đầu với Barcelona ở Cúp C1.

Sau trận thua Arsenal 0-2 tuần trước, HLV Ole Gunnar Solskjaer nói rằng đó là ngày thi đấu tồi tệ nhất của Manchester United. Tuy nhiên đó thật ra vẫn chưa phải nỗi thất vọng lớn nhất của nhà cầm quân người Na Uy kể từ khi dẫn dắt Quỷ đỏ. Ở vòng tứ kết FA Cup, thầy trò Solskjaer đã có một trận đấu kém cỏi trước Wolverhampton Wanderers và bị loại.

"Đó là một bước lùi lớn, màn trình diễn kém cỏi nhất từ khi tôi đến đây", HLV Solskjaer thừa nhận và cho rằng MU trận này còn thể hiện kém hơn cả trận thua Arsenal.

"Tuần trước chúng tôi có thể hài lòng với cách chơi của mình, nhưng lần này chúng tôi chơi không đủ tốt. Chúng tôi kiểm soát bóng quá nhiều và chẳng gây ra được sức ép nào cho thủ môn đối phương. Chúng tôi đã chơi tốt trước Arsenal dù không giành được kết quả tương xứng. Trận này chúng tôi đã nhận về những gì xứng đáng vì chúng tôi không xứng đáng giành chiến thắng".

man united wolves

 Solskjaer và các học trò thua 2 trận liên tiếp.

Không hài lòng với cách chơi của các học trò nhưng HLV Solskjaer cũng tin rằng họ sẽ rút ra được những bài học để cải thiện được phong độ trong thời gian tới.

Sau 2 trận thua liên tiếp, Manchester United sẽ có khoảng 2 tuần nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần và chuẩn bị cho giai đoạn "nước rút" của mùa giải. Trong đó, cuộc đua top 4 và cuộc đọ sức với Barcelona ở Champions League là những mục tiêu quan trọng.

"Tất nhiên chúng tôi không thể cứ ngồi đó và buồn phiền quá lâu. Chúng tôi tất nhiên là thất vọng. Ai cũng thất vọng với kết quả này nhưng chúng tôi đã sẵn sàng trở lại sau loạt trận quốc tế. Chúng tôi vẫn còn nhiều mục tiêu để phấn dấu. MU sẽ trở lại trong tháng Tư và tháng Năm", HLV Solskjaer tuyên bố.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn