MU thua tan nát trước Man City

Thể thaoChủ Nhật, 22/09/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Thiếu vắng Van Persie, MU đã nhanh chóng giương cờ trắng trước người hàng xóm Man City.

(VTC News) - Thiếu vắng Van Persie, MU đã nhanh chóng giương cờ trắng trước người hàng xóm Man City.


Hết giờ, tỷ số chung cuộc là 4-1 nghiêng về phía Man City

Clip tổng hợp trận đấu

90' Thật bất ngờ khi trong những phút cuối, Quỷ đỏ mới là đội bóng chơi hay hơn và đang ép sân. Nếu như David Moyes mạnh dạn dồn lên và chơi tấn công ngay từ đầu, rất có thể kết quả đã khác.

86' VÀO!!! MU tiếp tục được hưởng 1 quả đá phạt ở góc sút thuận lợi. Khoảng cách là 25m và Rooney, bằng đẳng cấp của một ngôi sao lớn đã đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành của Joe Hart.

80' Một loạt những tình huống hãm thành liên tiếp của MU. Sau quả phạt góc của Rooney, Evra vượt qua sự truy cản của Kompany và đánh đầu cực mạnh. Tuy nhiên bóng lại tìm tới cột dọc.

Liền sau đó, những chân sút áo đỏ còn uy hiếp Joe Hart bằng những cú bắn phá của Rooney hay Fellaini, nhưng bóng vẫn không đi vào lưới.

78' Cú sút cực mạnh của Dzeko sau tình huống phản công khiến De Gea phải mất 2 nhịp mới có thể ôm gọn trái bóng.

71' Cú dứt điểm rất nhanh của Negredo ở ngay rìa vòng cấm, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn chưa thể tìm cho mình bàn thắng ở trận này

70' ĐÁNG TIẾC! Valencia đã bị Kolarov kéo áo khá kín và trọng tài chính Howard Webb không cho MU được hưởng 1 quả phạt đền.

68' NGUY HIỂM! Pha xoay trở cực tốt và dứt điểm bằng chân trái rất nhanh của Fellaini, buộc Joe Hart phải đẩy bóng vọt xà ngang.

63' Một tình huống nữa bị bỏ lỡ nữa của Rooney. MU được hưởng quả phạt trực tiếp từ cự ly chừng 25m, nhưng gã Shrek lại không thể sút bóng vượt qua hàng rào đội chủ nhà.

60' Fellaini đang dâng lên rất cao. Tiền vệ người Bỉ đang chơi như một trung phong bên phía MU. Có vẻ như Quỷ đỏ sẽ đá cánh nhiều hơn trong những phút còn lại. 

55' CƠ HỘI! Tình huống ngon ăn nhất của Quỷ đỏ kể từ trận đầu. Đường căng ngang bên cánh phải đã đặt Rooney vào tư thế vô cùng trống trải. Tuy nhiên gã Shrek lại dứt điểm 1 chạm quá thiếu chính xác.

51' Sự thay người đầu tiên của MU. Tom Cleverley vào sân thay Ashley Young.

50' VÀO!!! Không thể tin được những gì đang diễn ra tại Etihad. Man City đang chơi quá hay. Một đường lên bóng tốc độ và quyết tâm của Jesus Navas bên cánh phải. Sau khi chạy gần 50m, tiền vệ người Tây Ban Nha đã tạt bóng đúng tầm của Samir Nasri, giúp cựu cầu thủ của Arsenal dễ dàng chiến thắng De Gea.


47' VÀO!!! Khi mà những nỗ lực của MU chưa mang lại kết quả thì Quỷ đỏ lại chịu thêm 1 gáo nước lạnh nữa. Negredo quá khỏe và kinh nghiệm trong pha tranh chấp với Vidic. Pha che chắn khéo léo của tiền đạo người Tây Ban Nha đã giúp anh chuyền bóng chuẩn xác vào phía trong để Aguero dễ dàng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.


46' MU giao bóng trước ở hiệp 2, và có vẻ như đội bóng áo đỏ đang quyết tâm dồn lên chơi canh bạc quyết định với đội chủ nhà.

Hết hiệp 1, tỷ số trận đấu là 2-0 nghiêng về Man City

45' VÀO!!! Xuất phát từ đường phạt góc bên cánh phải, Negredo đã chiến thắng Vidic ở tình huống không chiến để đánh đầu về phía khung thành. Pha ập vào cực nhanh của Yaya Toure sau đó đã không cho hàng thủ MU kịp trở tay. 


42' Cú dứt điểm đầu tiên của MU, và nó đến sau nỗ lực của Valencia. Tuy nhiên bóng lại đi quá thiếu chính xác.

40' Lối chơi pressing của Man City đang gây quá nhiều khó khăn cho MU. Các tiền vệ áo đỏ không thể tìm thấy nhau khi cự ly giữa họ không được đảm bảo. Có lẽ, Quỷ đỏ cần một cầu thủ có khả năng gây đột biến ở tuyến giữa như Kagawa trong các phút tiếp theo.

35' Trận đấu đang diễn ra khá nóng. Rooney liên tiếp bị trọng tài Howard Webb nhắc nhở. Dường như việc bị vô hiệu hóa trong suốt những phút đã qua khiến gã Shrek bị cóng chân và không giữ được sự bình tĩnh cần thiết.

Ngoài chuyện tranh cãi với Howard Webb, Rooney chẳng để lại ấn tượng gì 

29' Bóng dường như đã chạm tay của hậu vệ MU sau cú sút của Negredo. Tuy nhiên trọng tài Howard Webb đã nói không với Man City.

25' Đang bị dẫn bàn nhưng MU buộc phải đá phản công. Hàng tiền vệ áo đỏ đang lép vế hoàn toàn so với các đồng nghiệp áo xanh. Không chỉ có vậy, phía trên hàng công, Rooney đang bị theo quá sát, còn Welbeck gần như bị đẩy lùi quá sâu về phần sân nhà.

19' NGUY HIỂM! Bàn thắng của Aguero đã giúp Man City chơi tự tin hơn hẳn. Chính điều đó đã giúp Nasri tung ra cú vô lê cực nhanh bằng chân trái. Bóng đi sạt xà ngang khung thành của De Gea.

16' VÀO!!! Một pha dàn xếp rất tốt của Man City. Nasri đi bóng rất lắt léo, trước khi nhả bóng hợp lý để Kolarov tạt bóng đúng vị trí của Aguero bên trong vòng cấm. Dù không ở vào một tư thế quá thuận lợi nhưng bằng nhạy cảm ghi bàn cực cao, El Kun vẫn chạm bóng tinh tế bằng chân trái, mở tỷ số trận đấu.


10' Sau những phút đầu chơi hứng khởi, cả MU và Man City đều đã chơi chậm lại. Có vẻ như chiến thắng của Arsenal trước Stoke đã buộc hai đội bóng thành Manchester cần có sự cẩn trọng nhất định.

4' Cú dứt điểm đầu tiên đã thuộc về Man City. Các hậu vệ MU đã có pha chuyền bóng bất cẩn và để Navas bắt được bóng. Mặc dù vậy, cú sút ngoài vòng cấm của tiền vệ người Tây Ban Nha lại đi quá bổng.

1' Man City là đội giao bóng trước. Tốc độ trận đấu đã được đẩy lên khá cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả Man City và MU hầu như không có ý định thăm dò đối phương.

-----------------------------------

Van Persie bất ngờ không có tên trong cả danh sách chính thức lẫn băng ghế dự bị của Quỷ đỏ. Đây có thể coi là một bất ngờ cực lớn bởi mới giữa tuần, chân sút người Hà Lan còn rất khỏe mạnh và giúp MU vượt qua Leverkusen với tỷ số 4-2. Theo lý giải của David Moyes trên Telegraph, vua phá lưới Premier League 2 mùa liên tiếp đã bất ngờ dính chấn thương.

Thay thế Percy đá cặp cùng Rooney là tiền đạo trẻ Danny Welbeck. Đây cũng là một giải pháp vô cùng hữu hiệu của David Moyes bởi chân sút trẻ người Anh là người có thể lực tốt và di chuyển rất rộng.

Ngược lại với sự vắng mặt này, đội trưởng Vincent Kompany của Man City đã kịp thời bình phục chấn thương và ra sân ngay từ đầu. Ngoài ra, Negredo cũng sát cánh cùng Aguero trên hàng công đội bóng áo xanh.

Đội hình thi đấu
Man City: Joe Hart, Kompany, Zabaleta, Kolarov, Nastasic, Nasri, Navas, Fernandinho, Y.Toure, Negredo, Aguero
M.U: De Gea, Evra, Ferdinand, Smalling, Vidic, Carrick, Ashley Young, Valencia, Fellaini, Rooney, Welbeck

------------------------------------

MU đang bay cao trên đôi cánh của Rooney và Van Persie. Kể từ đầu mùa tới giớ, cặp đôi song sát của Quỷ đỏ đã ghi tổng cộng 9 bàn trong tổng số 6 trận đấu. Tính trung bình, khẩu súng hai nòng của David Moyes đã nhả 1.5 phát đạn trong mỗi lần xuất trận, một hiệu suất quá khủng.

Trận cầu tâm điểm tại vòng 5 sẽ là cuộc derby thành Manchester 

Cùng với sự trở lại của Rooney, các Manucian tin rằng đội bóng của họ có thể lặp lại được kỳ tích như năm ngoái. Khi ấy, bằng lối chơi tấn công bất ngờ, nửa đỏ thành Manchester đã vươn lên dẫn trước 2 bàn, rồi dứt điểm trận đấu bằng cú sút phạt trong những phút bù giờ của Van Persie.

Dù không được đánh giá cao bằng gã láng giềng trước khi mùa bóng diễn ra, nhưng với sự hòa nhập khá tốt của David Moyes, Quỷ đỏ đang dần dần cho người hâm mộ thấy rằng họ vẫn xứng đáng là một ông lớn của giải Ngoại hạng.

Trái ngược với sự tự tin đang bao trùm Old Trafford, Man City đang bị khủng hoảng về mặt tâm lý. Trận thua bất ngờ trước Cardiff, trận hòa không bàn thắng với Stoke thực sự là những đòn nặng nề giáng vào tân thuyền trưởng Manuel Pellegrini. Điều quan trọng, chiến lược gia người Chile vẫn chưa thể hiện được bản sắc trong cách vận hành đội bóng.

Những bản hợp đồng lớn trong mùa hè của Man City, chỉ có Navas và Fernandinho được thường xuyên sử dụng. Negredo được cho vào sân một cách hạn chế, còn Jovetic thậm chí đang gặp vấn đề về thể lực.

Điểm sáng duy nhất của The Citizens cho đến lúc này chỉ là Yaya Toure. Ngôi sao người Bờ Biển Ngà liên tục có những màn trình diễn xuất sắc với 2 siêu phẩm sút phạt vào lưới Newcastle và Hull, cùng cú cứa lòng hoàn hảo vào lưới Viktoria Plzen tại Champions League.

Tuy nhiên chừng đó có lẽ chưa đủ để so sánh với Van Persie và Rooney. Chỉ cần bộ đôi này chơi đúng 100% phong độ, sẽ rất khó để Man City đương đầu với Quỷ đỏ của David Moyes.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn