MU thắng nhờ 'ăn vạ'?

Thể thaoChủ Nhật, 15/09/2013 07:20:00 +07:00

(VTC News)- Dù MU thắng 2-0 nhưng HLV David Moyes vẫn tỏ ra không hài lòng với những pha ăn vạ thô thiển của cậu học trò Ashley Young.

(VTC News) - Dù MU thắng 2-0 nhưng HLV David Moyes vẫn tỏ ra không hài lòng với những pha ăn vạ thô thiển của cậu học trò Ashley Young.

Phút 19 của cuộc đối đầu giữa MU và Crystal Palace, Ashley Young cố tình lao vào một cầu thủ đội khách và ngã ra trong vòng cấm, nhưng không hề có phạt đền cho MU mà thay vào đó là một thẻ vàng cho cựu cầu thủ Aston Villa.

Ở tình huống diễn ra 25 phút sau đó, lại là một pha va chạm nữa giữa Young và hậu vệ Dikgacoi, nhưng lần này trọng tài Jon Moss đã chỉ tay vào chấm 11m kèm theo một thẻ đỏ dành cho cầu thủ của Crystal Palace.
Young vốn có "tiền sử" ăn vạ tại giải Ngoại hạng Anh. 

Tình huống ngã giả vờ của Young lập tức đã gây nên nhiều tranh cãi trong làng bóng đá Anh, một phần là bởi anh đã không ít lần diễn “trò” này trong quá khứ.

Ngay sau trận đấu, HLV David Moyes đã tỏ ra không hài lòng với cậu học trò của mình. Ông nói: “Tôi không muốn cầu thủ của mình ngã giả vờ, và cũng không muốn bất cứ ai làm điều đó. Dikgacoi rõ ràng đã lao chân vào nhưng tôi nghĩ Ashley đã cố tình chạm chạm vào chân của cầu thủ đối phương. Đó là điều tôi không muốn”.
Chiến lược gia người Scotland cũng bày tỏ sự thông cảm với đội khách với tình huống Dikgacoi phải nhận thẻ đỏ.

Ông phát biểu: “Tôi không thích điều luật quy định phạt thẻ đỏ với tất cả những cầu thủ phạm lỗi nếu anh ta là cầu thủ cuối cùng của hàng phòng ngự có thể ngăn cản pha bóng. Nó hơi nặng và nếu tôi là Holloway tôi sẽ rất thất vọng. Có thể đúng là một quả penalty nhưng tôi không nghĩ cầu thủ tham gia vào pha bóng đó đáng bị đuổi khỏi sân. Rất tiếc, luật là luật”.

Van Persie ghi bàn từ chấm phạt 11m
Van Persie mở tỷ số từ chấm phạt đền

Tuy nhiên, tình huống quay chậm cho thấy, pha phạm lỗi của Dikgacoi ở ngoài vòng cấm địa. Trọng tài biên cũng nói với trọng tài chính rằng ông không quan sát được rõ ràng tình huống này. Thế nên, ở góc nhìn từ phía sau, trọng tài Moss đã quyết định khá liều lĩnh và... sai.

HLV Holloway nói ngắn gọn ở buổi họp báo sau trận: "Tôi chẳng còn sức đâu để bàn về tình huống đó. Đánh giá trọng tài thế nào dành cả cho mọi người."

Sau bàn mở tỷ số của Van Persie trên chấm 11m và đối phương chỉ còn 10 người trên sân, MU đã thi đấu khá thoải mái và có thêm một bàn thắng nữa do công của Wayne Rooney. Trước mắt thầy trò David Moyes sẽ là một lịch thi đấu rất khó khăn khi phải lần lượt gặp các đối thủ Bayer Leverkusen (tại Champions League), Man City và Liverpool.


Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn