MU thắng hú vía Brighton: Hồn David Moyes trong thân xác Mourinho

Thể thaoChủ Nhật, 26/11/2017 07:46:00 +07:00

HLV David Moyes trở lại Premier League dẫn dắt West Ham nhưng người có thể lầm tưởng ông thầy người Scotland một lần nữa dẫn dắt MU khi nửa đỏ thành Manchester vừa có một trận đấu ở chiếu dưới so với nhược tiểu Brighton.

"Tôi không biết phải làm thế nào để giành chiến thắng nhưng chúng tôi chơi tốt trong ngày hôm nay" là một trong những phát biểu đang xấu hổ mà David Moyes từng để lại sân Old Trafford.

moyes7

David Moyes chẳng biết mình đã làm gì ở MU. 

Đó là sau một ngày mùa đông buồn bã cho MU. Trên sân Britiana, Stoke City đả bại MU 2-1 trong một trận cầu mà Quỷ đỏ sở hữu hàng loạt hảo thủ từ Wayne Rooney, Van Persie, Juan Mata ... 

Trận đấu này cũng đánh dấu một kỷ lục buồn cho MU khi họ lần đầu tiên thất bại trước đội chủ nhà sau 11 trận thắng và 1 trận hòa trong quá khứ. Có thể nói, đây là một ví dụ điển hình cho việc Moyes biến MU từ một "ông kẹ" tại giải ngoại hạng Anh thành kho điểm và đơn giản là một đối thủ vừa sức cho các CLB tầm trung. 

Truyền thống là tất cả những gì tạo nên MU. Vậy nên, Quỷ đỏ đã đánh mất một nửa những gì được gọi là truyền thống của mình sau khi Sir Alex ra đi. Nửa còn lại, biến mất sau quyết định bổ nhiệm David Moyes. Sau khi khẳng định "bằng vai phải lứa" với các CLB tầm trung, David Moyes tiếp tục khẳng định MU thua kém Man City và phải học tập người hàng xóm. Và từ đây, MU từ Quỷ đỏ thành Quỷ non của Premier League. 

mu2 6

MU có thêm 1 chiến thắng cực kỳ may mắn.

Louis Van Gaal đến, "nổ" tưng bừng sẽ đưa MU tới ánh hào quang nhưng rồi lại ra đi không kèn không trống sau mùa giải. Và Jose Mourinho đã đến. Ông làm tốt trong mùa giải đầu tiên nhưng rồi dường như, tất cả các HLV khác, ngoại trừ Sir Alex Ferguson đều thiếu một điều gì đó trong cải tổ MU. 

Quỷ đỏ tưởng chừng như đã đi đúng hướng sau tháng 8, tháng 9 của mùa giải nhưng cuối cùng, khi bước vào giai đoạn Tourmalet, họ lại lạc bước và khó có thể vươn mình trở lại vị thế của ngày xưa, ít nhiều điều này được thể hiện trên Old Trafford vào đêm 26/11: MU thắng Brighton nhưng theo một kịch bản phảng phất hình bóng của người xưa: David Moyes. 

Lối chơi của MU từ chỗ tấn công đa dạng và rực lửa hồi đầu mùa với sự điều phối tài tình của Paul Pogba trở lại với sự nhàm chán: tạt cánh đánh đầu - đặc sản của David Moyes khi tại vị.

Valencia chỉ biết cắm đầu chạy và tạt - đúng theo những gì anh được chỉ dạy. Juan Mata khi chơi ở vị trí số 10 ở giữa sân, dường như "nhớ" những ngày thi đấu lệch phải trong sơ đồ của Moyes và liên tiếp bỏ vị trí. 

MU 3

Tưởng chừng như trận này, MU là đội mặc áo vàng.  

Nguy hiểm hơn, những người mới và tưởng chừng như khéo léo hơn là Anthony Martial hay Marcus Rashford đều chỉ biết cắm đầu và tạt bóng. 

Và thêm một lần nữa, Quỷ đỏ cầm bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội họ tạo ra ít hơn nhiều so với Brighton. Đáng kể trong đó là việc MU phải cầm cự trước đối thủ mà họ đã hơn 100 năm không gặp mặt tại Premier League trong khoảng 30 phút cuối trận. 

Video: Ashley Young ghi bàn giải cứu MU

 

Hình ảnh Romelu Lukaku chạy hết chiều dài sân bên góc trái để cản phá bóng trong chân của trung vệ Bruno bên phía Brighton có thể với nhiều người thì mang lại sự hài lòng về tinh thần chiến đấu. Nhưng kỳ thực, nó gợi lại hình ảnh chiến binh Wayne Rooney ngày nào, sẵn sàng lùi về phòng ngự nhưng than ôi, thời David Moyes, anh gần như liên tục phải làm điều này dù đối thủ có nằm trong top 10 hay top 20 của giải. 

Bàn thắng của MU cũng mang tới những phản ứng trái chiều. Rõ ràng, đó là một sự may mắn và may mắn một cách ngẫu nhiên. Young xử lý hay, Dunk mắc lỗi và bóng vào lưới nhưng bàn thắng này chỉ là tia sáng le lói trong trận đấu mà lẽ ra MU nên thua. 

May mắn của MU từng đến từ màu áo đỏ, từ sự nỗ lực tìm kiếm điều kỳ diệu, từ 3 phút thần kỳ, từ những tình huống chiến đấu không biết mệt mỏi hay từ chính sự tự tin trong từng bước chạy. Còn hiện tại, may mắn của MU chỉ là sự may mắn thoáng qua, không mang tính hệ thống.

mu3 8

Mourinho cũng chẳng giúp MU khá hơn là bao.

Cũng khó trách Jose Mourinho, ông còn phải làm nhiệm vụ gây dựng lại danh tiếng của đội bóng nhiều fan lẫn anti-fan nhất hành tinh và hơn hết, truyền thống chiến thắng, cái uy danh của Quỷ đỏ chẳng còn nữa rồi. Nhắc lại, truyền thống của MU đã mất từ ngay sau quyết định bổ nhiệm David Moyes. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn