MU mua Van Persie, Man City khổ vì lục đục nội bộ

Thể thaoThứ Bảy, 18/08/2012 10:00:00 +07:00

Mùa giải gần kề và HLV Roberto Mancini lại một lần nữa phải đối mặt với những cơn sóng ngầm ở sân Etihad.

Không hề đơn giản chút nào khi quản lý một đội bóng có quá nhiều cái tôi và cá nhân xuất sắc. Mùa giải gần kề và HLV Roberto Mancini lại một lần nữa phải đối mặt với những cơn sóng ngầm ở sân Etihad.
Những đồng tiền của các ông chủ Arab đã biến Man City trở thành thế lực thực sự, không chỉ ở nước Anh mà còn vươn lên tầm châu lục. Nhờ đội hình ngôi sao và có chiều sâu, Man City đã qua mặt gã hàng xóm Man Utd, chấm dứt quãng thời gian 44 năm dài đằng đẵng không vô địch nước Anh và mới nhất The Citizens có sự khởi đầu mùa giải mới hoàn hảo bằng chiến thắng 3-2 trước Chelsea, qua đó giành Siêu Cúp. 
Man City nổi sóng 
Một cách phô trương sức mạnh đầy thuyết phục, nhưng trận Siêu Cúp với Chelsea và những bất ổn tồn tại âm ỉ trước đó đang khiến sân Etihad khi mà mùa giải mới đến ngay trước mắt.
Ngay trong buổi lễ nhận Siêu Cúp Anh, Kolo Toure không kiềm chế được bản thân đã ném chiếc huy chương lên khán đài.

Hậu vệ người Bờ Biển Ngà phản ứng ra mặt khi không được HLV Mancini trao cơ hội. Trung vệ trẻ Savic được đá chính và khi Savic rời sân, cái tên thay thế lại là Clichy. Mancini vẫn chưa lên tiếng, nhưng chắc chắn hành động ấy sẽ khiến Kolo Toure phải trả giá. Song dù cái kết thế nào thì Man City cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ông anh của Yaya Toure dẫu sao vẫn là phương án dự phòng không tồi, nhất là trong bối cảnh Richards sẽ phải nghỉ dài.
Phản ứng của Adam Johnson còn dữ dội hơn nhiều. Khi biết không có trên trong danh sách xuất phát trận đấu với Chelsea, tuyển thủ Anh đã cãi tay đôi với ông thầy Italia. Căng thẳng đến mức các thành viên BHL phải can thiệp, nếu không chưa biết chừng Johnson và Mancini sẽ lại nói chuyện với nhau bằng nắm đấm. Chắc chắn không thể chờ Mancini “đì”, Johnson cũng đã lên sẵn kế hoạch đào thoát khỏi sân Etihad.

Bản hợp đồng của Van Persie chắc chắn có tác động tâm lý không nhỏ tới Mancini

Nên nhớ Johnson đã chơi trọn 90 phút trận giao hữu giữa ĐT Anh và Italia và cựu tiền vệ Boro chỉ có thể chắc suất ở ĐT Anh nếu được ra sân thường xuyên, thay vì bị đày ải trên băng ghế dự bị tại Man City.
Chưa hết, Edin Dzeko cũng chẳng còn thiết tha gì ở lại Man City, bất chấp anh là người hùng trong trận thắng QPR, giúp Man xanh vô địch mùa trước. Mặc cho có vấn đề về sức khỏe, phớt lờ cảnh báo của Mancini, Dzeko vẫn cố chơi trọn 90 phút ở trận giao hữu giữa Bosnia và xứ Wales và giờ thì ngôi sao 27 triệu bảng trở lại Etihad với một chấn thương gối thực sự.

Với đẳng cấp đã được khẳng định, Dzeko dĩ nhiên không bao giờ chấp nhận chỉ là lựa chọn thứ 4 sau Aguero, Balotelli và Tevez, nên cũng dễ hiểu khi anh đang tìm mọi cách để chuyển tới Juve.
Không nhiều chiến lược gia được nắm trong tay dàn sao khiến ngay cả những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu cũng phải thèm khát, như trường hợp của HLV Roberto Mancini với Man City. Song đâu phải mọi thứ đều màu hồng và thực tế là nhà cầm quân người Italia cũng chẳng sung sướng chút nào. Vụ Tevez mới giải quyết ổn thỏa chưa lâu, Mancini lại đang phải đối mặt với những cơn sóng ngầm có thể khiến Man City tự suy yếu.

Viết Anh (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn