MU-Man City: Nhạt từ đầu đến cuối?

Thể thaoThứ Hai, 08/04/2013 08:49:00 +07:00

(VTC News)- Derby thành Manchester có thể sẽ tẻ nhạt hơn rất nhiều nếu đặt cạnh những mỹ từ mà nó được phủ lên.

(VTC News)- Derby thành Manchester có thể sẽ tẻ nhạt hơn rất nhiều nếu đặt cạnh những mỹ từ mà nó được phủ lên.

Vào lúc này, cái kết của Premier League 2012/2013 gần như đã được định đoạt. Khoảng cách 15 điểm giữa MU và Man City khiến hi vọng về một cuộc lội ngược dòng lịch sử chỉ là chuyện bàn trà quán nước của những người theo chủ nghĩa lạc quan.

 
Tính chi li ra, MU cần thêm 10 điểm nữa là nắm chắc trong tay danh hiệu vô địch lần thứ 20. Ngoài Chelsea, Arsenal và Man City đêm nay, những đối thủ còn lại củaQuđ quá yếu hoặc chẳng còn động lực để phấn đấu.

Thế nên, với các cầu thủ MU, trận derby thành Manchester không phải là 90 phút mà họ ra sân trong tâm lý của k bắt buộc phải chiến thắng. Đó lại càng không phải là một trận đấu mang nhiều ý nghĩa danh dự bởi cuộc báo thù của họ trước chính Man City đã diễn ra từ cách đây 4 tháng rồi.

MU đã gần như nắm chắc danh hiệu vô địch thứ 20. 

Ngược dòng thời gian, người hâm m sẽ lại thấy điều tương tự xảy ra trong quá kh hệt như những diễn biến ở mùa giải này.

Vòng đấu áp chót mùa giải 2006-2007, MU thủ hòa Chelsea 0-0 trong một trận đấu tẻ nhạt khi đội bóng của Mourinho buông súng từ trước khi trận đấu bắt đầu. 2 năm sau cũng ở vòng đấu áp chót, MU chia điểm hòa nhã cùng Arsenal bởi tin vui từ hàng loạt cú sa chân hụt mà Liverpool mắc phi ở những vòng đấu trước đó.

Một chi tiết đáng chú ý, ở 2 mùa giải kể trên, MU đều không thể chiến thắng cChelsea lẫn Arsenal ở giai đoạn lượt đi.


 
Mùa giải năm nay, chúng tôi tập trung đến bản thân nhiều hơn năm ngoái. Quá lo lắng về Man City, để tâm đến chuyện họ làm rõ ràng là sai lầm.
Evra
 
Rõ ràng, MU đang "thực dụng hóa" phương thức vô địch. Họ cần chiến thắng bằng cách nhẹ nhàng nhất thay vì sử dụng liên tục những chiến thắng kiểu doping tinh thần.

Đặc biệttrong hoàn cảnh của Quỷ Đỏ vào lúc này.

MU đã trải qua 16 trận thắng liên tiếp ở Premier League. Song hai trận đấu gần nhất trước Sunderland và Reading chẳng mang đúng dáng dấp cái kỉ lục họ vừa tạo ra.

Về mặt thể lực và phong độ, MUđã xuống tới đáy củađồ thị hình sin. Trong khi ở khía cạnh khát khao, chỉ còn Robin Van Persie là nhiều động lực hơn cả dù danh hiệu Vua Phá lưới vốn chẳng mấy trọng lượng trong mắt Sir Alex (Berbatov từng ở vào hoàn cảnh tương tự, sau đó bị bỏ rơi trên ghế dự bị).

Van Persie sa sút phong đ

Vậy có lí do gì khiến MU phải bung sức để "chơi đẹp" với Man City?

Làtuyên bố hùng hồn phá tan cột mốc điểm số Chelsea-Mou từng lập nhiều năm về trước?Nên nhớ, để tin theo lời Sir Alex cần một trái tim thực sự khe mạnh và một trí tưởng tượng cực kì phong phú.

MU là thế, Man City cũng chẳng tha thiết hơn. Sau đây vài ngày, họ sẽ phải gặp Chelsea trong trận bán kết Cup FA. Chiếc cúp "hạng hai" bây gi mới là mục tiêuthiết thực cho cái ghế của Mancini. Mà Chelsea cũng nào có dễ nhằn- họ cũng đang bở hơi tai tìm danh hiệu lấp vào khoảng trống kì vọng trong lòng ngài tỉ phú Abramovich.

Cả Sir Alex và Mancini đã bắt đầu nghĩ tới mùa giải mới. 

Mới đây, Mancini đã cótỏ ý nhận thua sớm khi xác nhận "sẽ chúc mừng" Sir Alex khi MU chính thức lên ngôi vô địch. Ông nói rằng "MU xứng đáng với vị trí hiện nay". 

Cùng với những lời phát biểu trên, cả Sir Alex và Mancini đều có những động thái đáng chuẩn bị cho mùa giải 2013-2014. Cụ thể, Ông già gân đánh giá rất cao các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với MU, mong chcuộc tái đấu với Jose Mourinho, tất nhiên, không quên ca ngợi hết lời lứa tài năng trđang sở hữu. Mancini chỉ ch có vậy, mượn hình ảnh Sir Alex đđánh động túi tiền các ông chẢ Rập sau hàng loạt phi vụ thất bátđầu mùa.

Đến hai cái tên vốn rất hay đấu võ mồm với nhau mà chẳng có hứng tranh cãi thì người hâm mộ còn mong chờ gì vào một trận đại chiến nhiều bàn thắng?

Sẽ chỉ là một trận đại... nhàm chán mà thôi

Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn