MU chiến thắng: Đá kiểu Anh, thắng kiểu Mourinho

Thể thaoThứ Năm, 28/09/2017 07:02:00 +07:00

MU đã có chiến thắng thứ hai khá dễ dàng ngay trên sân vận động VEB Arena trong một trận đấu mà chất Anh Quốc của họ được thể hiện rõ ràng qua bàn tay của Jose Mourinho.

Khi nhắc tới mặt sân cỏ nhân tạo ở Nga, có lẽ cầu thủ người Anh cảm thấy buồn lòng nhất sẽ là cựu thủ quân của MU, Wayne Rooney. Tại sao ư? Anh đã có một trận đấu trong màu áo đội tuyển Anh rất đáng thất vọng trên mặt cỏ nhân tạo của Luzhniki - cũng ở thủ đô Moscow, Nga. 

Đó là trận đấu thuộc vòng áp chót của vòng loại Euro 2008. Đúng 10 năm trước, tại thủ đô Moscow, Anh đã bắt đầu cơn ác mộng "không vượt qua vòng bảng Euro 2008" của mình sau trận thua trên mặt cỏ nhân tạo trược đội tuyển Nga.

Rooney-2

 Rooney mang lại quả penalty cho đội tuyển Nga. 

Khi đó, Anh cần một trận hòa để tự quyết còn Nga sẽ phải chiến thắng. Tuy nhiên, phong độ tốt cùng với việc được đánh giá cao hơn đối thủ, HLV của đội tuyển Anh khi đó là Steve McClaren đã tự tin triển khai tấn công ngay từ đầu. 

Với cặp Wayne Rooney, Michael Owen ở phía trên, đội tuyển Anh liên tục dồn ép đối thủ và có được bàn thắng sớm với cú volley để đời của tiền đạo mới 23 tuổi, Rooney. 

Video: Nga 2-1 Anh - vòng loại Euro 2008

Thế nhưng, sang hiệp 2, Rooney là tác nhân mang lại quả penalty cho đội chủ nhà sau đó, Pavlyuchenko hoàn tất cú đúp nhấn chìm đội tuyển Anh. Sau đó, Anh tiếp tục thất bại trước Croatia và trở thành khán giả tại Euro 2008. 

Đã có những sự lo ngại cho MU trước CSKA Moscow khi nhớ lại trận đấu trên, nhất là khi MU cũng như đội tuyển Anh ra quân với bộ trang phục màu trắng còn đối thủ ra quân với bộ phục xanh đỏ làm chủ đạo.

Không những thế, lịch thi đấu, nhiệt độ và cả mặt cỏ đều ủng hộ đội chủ nhà. Tuy nhiên, có một vài điểm khác biệt so với trận đấu 10 năm trước: Jose Mourinho không phải Steve McClaren và Wayne Rooney thì chuyển sang mặc áo xanh rồi. 

Lukaku-2 3

 MU chiến thắng bằng lối chơi thuần Anh. 

Nói vậy nhưng cũng phải thấy rằng, Mourinho đã chiến thắng bằng phong cách rất Anh Quốc trong trận đấu này. Đầu tiên, nó đến từ việc sắp xếp đội hình. Mourinho bố trí một đội hình thiên về tấn công cánh - sử dụng lối đá tạt cánh đánh đầu theo kiểu "kick-and-run" (chạy và sút) nổi tiếng. 

Ashley Young và Daley Blind là những máy tạt. Họ liên tiếp nhận bóng từ một cầu thủ làm nhiệm vụ giống như Paul Scholes ngày xưa: Ander Herrera khi anh này tỉa những quả bóng ra cánh cho bộ đôi trên làm việc. 

Phía trong, tất nhiên rồi, Romelu Lukaku luôn sẵn sàng với những tình huống đè người đánh đầu. Ngay từ trong hiệp 1, lối chơi này 3 lần thành công. Trong đó, nổi bật nhất là tình huống làm bàn của Lukaku - đúng theo sách giao khóa: lật cánh và đánh đầu. 

lukaku-1 4

 Lukaku đã tỏa sáng tại Champions League. 

Bàn thắng thứ hai cũng xuất phát từ một tình huống xuống cánh còn bàn thứ ba, dù may mắn nhưng có thể thấy rằng, MU luôn sẵn sàng cho một pha tạt bóng. 

Lối chơi thuần Anh này được hỗ trợ bởi một tiền đạo điển hình - theo kiểu Emile Heskey ngày xưa, bên phía MU, đó chính là Romelu Lukaku. Tiền đạo người Bỉ làm tường và trở thành mục tiêu của những quả tạt. Đơn giản và hiệu quả. 

Theo thống kê, Blind có 6 quả tạt trong những pha dâng cao còn Young là 4. Người vào thay Young là Darmian cũng có 2 lần tạt bóng. 

Nếu xét kỹ hơn, người ta có thể đội hình của MU theo dạng 4-4-2 biến thể với Mkhitaryan và Lukaku là những tiền đạo. Martial đá tiền vệ trái, bên phải là Young còn Bailly thi đấu như một hậu vệ phải. Khi đó, sơ đồ 4-4-2 truyền thống kiểu Anh Quốc được tái hiện với hai tiền vệ trung tâm Ander Herrera - lo tấn công và Nemaja Matic - lo phòng ngự. 

Jose Mourinho cũng để lại sự ấn tượng trong việc sắp xếp đội hình 5-3-2 và 3-5-2 biến thể liên tục. Nhưng dù cho có theo bất cứ dạng nào, bộ đôi ở hai cánh Young và Blind cũng chỉ chú trọng tạt bóng. 

Bộ ba Linderlof - Smalling - Bally không phải hoạt động nhiều và họ liên tiếp có những tình huống "bắt vía" đối phương, đặc biệt là từ Eric Bailly. 

Jose Mourinho không ngây thơ như Steve McClaren ngày trước và ông cũng không gượng ép trong bài toán sử dụng cầu thủ như cách tuyển Anh phải đau đầu trước Lampard và Gerard. 

Jose Mourinho không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng cũng nhẹ nhàng có được chiến thắng trước CSKA Moscow. Một trận thắng, nhưng với lối đá thận trọng và dựa nhiều vào sức mạnh, MU đang quay lại với hình ảnh "biểu tượng bóng đá Anh Quốc" và họ cũng chính là đội bóng thuần Anh nhất Champions League năm nay.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn