MU 24/7: Alex Ferguson quyết trị 'phản đồ' Ferdinand

Thể thaoChủ Nhật, 21/10/2012 12:29:00 +07:00

(VTC News)- Chiến thắng 4-2 trước Stoke City không thể làm Sir Alex Ferguson nguôi cơn giận khi ông bị Rio Ferdinand làm mất thể diện.

(VTC News)- Chiến thắng 4-2 trước Stoke City không thể làm Sir Alex Ferguson nguôi cơn giận khi ông bị Rio Ferdinand làm mất thể diện.

1. Làm cho ra nhẽ

Sir Alex Ferguson tuyên bố sẽ phạt Rio Ferdinand tới nơi tới chốn khi từ chối mặt áo ủng hộ phong trào chống lại nạn phân biệt chủng tộc Kick It Out. 
Rio Ferdinand chống lệnh Sir Alex

Sở dĩ ‘ông già gân’ tức giận đến vậy bởi trong buổi trả lời phỏng vấn trước đó 1 ngày, chính HLV MU khẳng định cả đội sẽ đứng về phía FA cũng như phong trào đáng nhân rộng này. Thậm chí, các quan chức MU đã chuẩn bị rất kĩ càng sao cho trận đấu gặp Stoke City trở thành dịp để tất cả thành viên Quỷ đỏ nói lời đồng thuận, quyết tâm đẩy lùi vấn nạn hiện thời của bóng đá thế giới.
Nhưng Rio Ferdinand có chính kiến của mình. Anh cho rằng án phạt cấm thi đấu 4 trận mà FA dành cho John Terry khi hậu vệ Chelsea sỉ nhục cậu em trai Anton là quá nhẹ. Do đó, cùng với Anton và một số đồng nghiệp da màu khác, Rio Ferdinand quyết định chống lệnh HLV trưởng.
“Tôi cực kì thất vọng vì để điều này xảy ra. Anh ta chẳng thèm đếm xỉa gì đến cả đội. Chắc chắn tôi sẽ có biện pháp kỉ luật với Rio. Chúng ta cần sát cánh bên cạnh PFA (hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp) để những hành vi phân biệt chủng tộc không còn nơi tồn tại trong thế giới bóng đá”.
Lescott ủng hộ Rio Ferdinand

Cách đây chưa lâu, chính Sir Alex đã lớn tiếng chỉ trích tiền đạo Jason Roberts khi anh này công khai tẩy chay “Kick it out”. 

2. Vidic hồi phục

Đội trưởng MU đang hồi phục rất nhanh sau ca phẫu thuật đầu gối. Với giáo án hỗ trợ đặc biệt, hiện Vidic đã đạt khoảng 70% thể lực và hoàn toàn có thể trở lại tập luyện cùng đồng đội vào tuần sau.
Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn khá thận trọng bởi ở tuổi 31, chấn thương mà Vidic mắc phải rất dễ tái phát.
Đang có thông tin, MU đồng ý đổi Vidic cho Anzhi lấy 30 triệu bảng để tăng cường lực lượng.
3. Chelsea xin lỗi nhà Ferdinand

Án phạt đã tuyên, John Terry cũng ngoan ngoãn chấp nhận ngồi ngoài 4 trận và nộp ra khoản tiền phạt khổng lồ hơn 200.000 bảng. Song phía Chelsea còn thiện chí hơn khi sếp lớn Bruce Buck đích thân xin lỗi gia đình Ferdinand do không tước băng đội trưởng của Terry. “Tôi đã ngồi rất gần gia đình Ferdinand trong phiên tòa và thông cảm với những gì họ đã phải trải qua. Họ không làm gì sai cả và không đáng phải chịu đựng sự tổn thương đó. 
John Terry đã xin lỗi. Chelsea cũng mong nhận được sự chia sẻ từ phía gia đình Ferdinand. Hi vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa”.
John Terry bị xác định là có tội trong vụ án phân biệt chủng tộc Anton Ferdinadn

Hiện John Terry vẫn là đội trưởng của The Blues bất chấp sức ép từ nhiều hướng cho rằng anh không còn xứng đáng nhận vinh dự đó.

4. Cựu sao MU tỏa sáng
Paul Pogba vừa có một bàn thắng để đời khi bắt vô lê tung lưới Napoli chỉ ít phút sau khi được tung vào sân thi đấu. Pha lập công này đã đóng sập mọi nỗ lực giành điểm của Napoli và giúp Juventus độc chiếm ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng với thành tích bất bại đáng nể.
Chứng kiến phong độ của Pogba, hẳn nhiều người đã hiểu vì sao Sir Alex Ferguson đã nổi đóa khi Juventus dùng đủ mọi cách để lôi kéo anh về Italia.

Tĩnh Tâm
Bình luận
vtcnews.vn