MU 0-2 PSG: Quỷ đỏ ôm hận trước Di Maria thế nào?

Thể thaoThứ Tư, 13/02/2019 07:15:00 +07:00

"Quỷ vương" Manchester United đã gục ngã trước sức tấn công của Paris Saint-Germain với ngòi nổ chủ lực là "thiên thần" Angel Di Maria.

Những phút cuối trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1, cả sân Old Trafford ồ lên đầy phấn khích. Cổ động viên Manchester United vỗ tay tán thưởng, không phải vì đội nhà ghi bàn, mà là vì Angel Di Maria vừa bị Ashley Young phạm lỗi rất kín. Trong pha đua tốc bên hành lang cánh trái, Young đẩy vai Di Maria khi bóng đã đi hết đường biên ngang. Tiền vệ người Argentina lao thẳng vào hàng rào, ngã xuống đau đớn trong tràng cười chế nhạo từ phía MU.

Di Maria đứng dậy, phủi tay và tiếp tục thi đấu. 45 phút sau, không cổ động viên nào của Quỷ đỏ còn có thể chế giễu "thiên thần" nữa.

MU-PSG1 11

Di Maria (áo trắng) có trận đấu rất hay trước MU.

Khi Neymar, Edinson Cavani và Thomas Meunier thay nhau vắng mặt khiến Paris Saint-Germain chịu cảnh thiếu người, HLV Thomas Tuchel vẫn tuyên bố ông thậm chí có cả... "kế hoạch D". Hiểu nôm na, chiến lược gia người Đức chuẩn bị rất nhiều phương án A, B, C, D và hơn thế nữa để khoả lấp sự thiếu vắng của các trụ cột.

Còn hiểu theo nghĩa... mỉa mai, D là từ viết tắt của "Di Maria". Năm tháng đáng quên trong màu áo đỏ tạo ra động lực thi đấu với hơn 100% khả năng cho Di Maria, và HLV Tuchel đã tận dụng rất tốt điều đó để gieo sầu cho MU đang trên đà hưng phấn.

Biểu đồ nhiệt chỉ ra rất rõ. PSG tập trung tấn công đến 38% thời lượng bên cánh trái - nơi có sự góp mặt của Di Maria và Juan Bernat. Hiểu biết về đội bóng cũ của "thiên thần" chỉ là một chuyện. Quan trọng hơn, tốc độ, kỹ thuật và khát vọng chứng tỏ của Di Maria sẽ mang đến cơn lốc thực sự trên hàng công PSG. MU đã chuẩn bị rất kỹ để phòng thủ tại khu vực này, nhưng trong ngày Di Maria chơi cực bốc, mọi phương án đều bị vô hiệu.

Chính Di Maria là người thực hiện quả tạt như đặt để Presnel Kimpembe lao vào đệm bóng tung lưới De Gea, mở tỉ số trận đấu. Cổ động viên MU đã tức nay còn... tức hơn, liên tục ném chai lọ vào chấm phạt góc và đồng thanh chửi rủa cựu số 7 của Quỷ đỏ. Đáp trả lại chỉ trích, Di Maria tiếp tục có một đường chuyền chuẩn xác nữa để Mbappe dứt điểm một chạm, ấn định chiến thắng 2-0.

Di Maria

 Di Maria ăn mừng đầy phấn khích.

Thậm chí, nếu Mbappe đánh bại De Gea trong pha đối mặt sau đó ít phút, Di Maria đã có hattrick kiến tạo ngay trên "mái nhà xưa" Old Trafford. Dẫu sao, 85% số đường chuyền thành công (hầu hết trên 1/3 phần sân đối thủ), 2 đường kiến tạo và điểm số 8,1 (cao nhất PSG) cũng đủ để khắc hoạ một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của "thiên thần".

Khi Mbappe ghi bàn thứ hai, Di Maria đã leo lên người đồng đội để ăn mừng, hướng lên khán đài với ánh nhìn thách thức. Không còn hình ảnh "cầu thủ tài năng nhưng yếu đuối" (như lời chỉ trích của Wayne Rooney) hay những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi khi bị loại khỏi danh sách ra sân trong trận chung kết World Cup 2014 cùng Argentina. Trong phút chốc, ám ảnh về những tháng ngày tăm tối của Di Maria tan biến như làn khói. 

Không Neymar, không Cavani và Mbappe phải đá trái sở trường, Di Maria chính là nét chấm phá mà HLV Tuchel giành tặng đối thủ. Đà hưng phấn của MU trong thời gian qua giúp đội chủ sân Old Trafford lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, song rất có thể 90 phút thăng hoa của một "người cũ" sẽ đưa thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer trở lại mặt đất.

MU sẽ phải hành quân đến Parc des Princes trong trận lượt về mà không có Paul Pogba, còn PSG sẽ có sự phục vụ của Cavani. Và quan trọng hơn, Di Maria dường như chưa muốn dừng lại.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn