Mourinho xuất sắc hơn Sir Alex, Ancelotti?

Thể thaoThứ Tư, 30/10/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Bản danh sách ứng viên cầu thủ và HLV xuất sắc nhất năm 2013 đang gây ra những phản ứng trái chiều.

(VTC News) - Bản danh sách ứng viên cầu thủ và HLV xuất sắc nhất năm 2013 đang gây ra những phản ứng trái chiều.

Bản danh sách FIFA Ballon d'Or dành cho cầu thủ và HLV nam đang vấp sự phản đối vì thiếu công bằng cũng như không mang tính toàn cầu dành cho tất cả ứng viên ở mọi đội bóng trên khắp hành tinh. Bằng chứng là có những cá nhân không thực sự thành công trong năm 2013 nhưng vẫn nổi bật hơn những người khác vì họ đến từ những nền bóng đá có tiếng tăm hơn. 
Danh sách đề cử những HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2013 gây khá nhiều bất ngờ
Sau đây là những cái tên được cho rằng không xứng đáng và những nhân vật bị bỏ sót một cách đáng tiếc trong bản danh sách 23 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng và 10 ứng viên cho danh hiệu HLV bóng đá nam xuất sắc nhất năm 2013: 
Marcello Lippi (Quảng Châu Evergrande)
Khi Lippi đến với Trung Quốc vào hè năm 2012, Quảng Châu Evergrande mới chỉ là đội bóng với những lần lên, xuống hạng liên tục. Tuy nhiên, kể từ lúc nắm quyền dẫn dắt, Lippi đã từng bước biến Quảng Châu Evergrande thành một thế lực thật sự với liên tiếp hai mùa giữ ngôi thống trị trong nước. Bên cạnh đó, đội bóng của “Gã đầu bạc”  còn đang có cơ hội rất lớn để trở thành CLB Trung Quốc đầu tiên vô địch Champions League châu Á sau 23 năm khi thủ hòa 2-2 với FC Seoul tại Hàn Quốc vào ngày 26-10 vừa rồi.
Thật không may cho Lippi là ông đang làm việc tại một giải đấu ít được chú ý tới. Song, nếu như thế thì trường hợp của Cuca – HLV đã giúp Atletico Mineiro giành Copa Libertadores 2013 và làm hồi sinh Ronaldinho xem ra còn đáng tiếc hơn cả “Gã đầu bạc” vì ông chưa có “tên tuổi”.
Diego Simeone (Atletico Madrid)
Ở La Liga đang có một sự bất công khi Real Madrid và Barcelona che lấp đi sự xuất sắc của phần còn lại, đặc biệt là Atletico Madrid của HLV Diego Simeone. Kết thúc mùa giải năm ngoái, đội bóng sọc Đỏ-Trắng của Simeone đứng thứ ba chung cuộc tại La Liga và giành được Copa del Rey sau khi đánh bại Real Madrid. 
Ở mùa giải năm nay, Atletico Madrid đang ngấp nghé phá vỡ cuộc đua song mã đến ngôi vô địch giữa Real và Barca với vị trí thứ hai tạm thời trên BXH, chỉ thua Barca bốn điểm và bỏ xa Real năm điểm với một trận chưa đá.
Lippi và Simeone đã bị bỏ quên 
Vicente Del Bosque (Tây Ban Nha) và Jose Mourinho (Real Madrid, Chelsea)
Trái ngược hoàn toàn với Marcello Lippi và Diego Simeone, năm 2013 là một năm cực kì tồi tệ đối với Vicente Del Bosque và Jose Mourinho. 
Sau quãng thời gian thống trị thế giới, đội tuyển Tây Ban Nha của Vicente Del Bosque đã không còn duy trì được phong độ. Ở những giải đấu lớn trong năm nay, La Roja thất bại ở tủi nhục 3-0 trước Brazil ở Confederations Cup, vừa mới đây, họ cũng vô cùng chật vật mới có thể vượt qua vòng loại World Cup 2014.
Về phần Jose Mourinho, mùa giải 2012-13 có lẽ là mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của ông khi bị Real Madrid tống cổ sau những thất bại tủi hổ ở cả ba đấu trường Champions League, La Liga và Copa del Rey.
Ngoài ra, MOU cũng là cái tên bị báo chí cả thế giới bêu rếu nhiều nhất sau những xích mích với Iker Casillas và Sergio Ramos, đó là chưa kể đến những tuyên bố gây hiềm khích dành cho Juan Mata, David Luiz khi vừa qua Chelsea. Mới đây, MOU đã “chứng minh” ông không chừa được cái thói ngạo mạn khi đã gây nên sự căng thẳng không đáng có với HLV của Manuel Pellegrini bằng màn ăn mừng chiến thắng quá khích. 
Danh sách bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2013 cũng không thực sự khách quan 
Marco Reus (Borussia Dortmund)
Tình cảnh của Marco Reus tương tự như HLV Diego Simeone của Atletico Madrid, bởi, cái bóng của Bayern Munich ở Bundesliga là quá lớn. Năm 2013 chính là năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của tiền vệ 24 tuổi này ở đẳng cấp thế giới và anh cũng chính là nhân tố chủ chốt giúp Borussia Dortmund vẫn giữ được sức mạnh sau khi mất đi tài năng sáng giá nhất, Mario Goetze.
David Alaba (Bayern Munich)
Trong những năm gần đây, trong bất cứ đội hình tiêu biểu nào của thế giới đều không thể vắng mặt Ashley Cole ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tuy nhiên, điều này sắp phải thay đổi với sự tiến bộ vượt bậc của nhà vô địch châu Âu cấp CLB, David Alaba.
Thêm vào đó, không hề sai khi nói rằng hậu vệ 21 tuổi chính là bàn đạp giúp Bayern Munich có cú ăn ba lịch sử cũng như là chất xúc tác chính để Franck Ribery thi đấu chói sáng và giành danh hiệu Cầu thủ xuất nhất châu Âu mùa giải vừa qua. 
Alaba và Marco Reus đã phát triển vượt bậc ở tầm đẳng cấp thế giới 
Eden Hazard (Chelsea) và Yaya Toure (Man City)
Thật khó hiểu khi Eden Hazard lọt vào danh sách rút gọn 23 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2013, bởi, mùa giải trước, nhân tố chính cho mọi thành công của Chelsea chính là Juan Mata. Và nếu có dựa vào yếu tố Hazard giành chiếc cúp UEFA Europa League cùng Chelsea thì cũng là một sai lầm, tiền vệ này đã không thể ra sân vì một chấn thương gân kheo trong trận chung kết với Benfica.
Về phía Yaya Toure, không ai có thể phủ nhận việc cầu thủ người Bờ Biển Ngà đang là một trong những tiền vệ toàn năng nhất bóng đá thế giới thời điểm hiện tại. Ở Man City, từ thời HLV Roberto Mancini đến Manuel Pellegrini, Toure luôn là trụ cột không thể thiếu trong đội hình. 
Song, trong một năm mà Man City để vuột mất chức vô địch Premier League vào tay M.U và vẫn chỉ là một “thiếu gia” non kinh nghiệm ở Champions League, xem ra, Yaya Toure nên nhường chỗ cho Marco Reus hay David Alaba thì hay hơn.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn