Mourinho: Thua đau, đổ tại trọng tài

Thể thaoChủ Nhật, 16/02/2014 08:19:00 +07:00

Dù luôn miệng khẳng định rằng đội chơi hay hơn đã chiến thắng, nhưng Jose Mourinho vẫn không quên biện bạch về bất lợi mà Chelsea phải chịu ở trận đấu tại vòng 5 cúp FA vừa qua.

Trái với trận thắng cách đây gần 2 tuần, cũng ở Etihad, Chelsea đã phải nhận thất bại 0-2 sau các pha lập công của Jovetic và Nasri. Trong suốt 90 phút thi đấu, họ cũng gần như không đe dọa được hàng phòng ngự của độichủ nhà. Nhận xét về trận đấu, Mourinho đã thừa nhận rằng đội chơi hay hơn đã xứng đáng lọt vào tứ kết.

“Tôi không nói chúng tôi thua, mà chẳng qua… Man City đã chơi hay hơn, và xứng đáng chiến thắng. Vấn đề được nhìn nhận rất đơn giản: họ chơi hay hơn, họ chiến thắng”, nhà cầm quân người Bồ phát biểu trong buổi họp báo sau trận, “Phải thông cảm cho các cầu thủ của tôi, vì thực tế trận đấu này chứng minh rằng thắng hai trận liên tiếp trước City tại sân đấu này là cực kỳ khó khăn”.

Mourinho cũng không quên nhắc nhở rằng Man City đáng ra đã bị từ chối một bàn thắng, dù ông khẳng định sai lầm ấy không ảnh hưởng nhiều đến thất bại của đội nhà.
“Đội ngũ trọng tài đã tỏ ra kém cỏi trong hiệp hai? Đúng vậy. Nhưng ngay cả với các trọng tài giỏi nhất, Chelsea có thể chiến thắng? Không”. Quả thực ở bàn thắng thứ hai của Man City, David Silva đã rơi vào thế việt vị khi nhận bóng từ đường chuyền của Nasri.

Với Mourinho, bất cứ thất bại nào cũng có cách lý giải, và lần này cũng vậy. Ông cho rằng sở dĩ Chelsea bị loại khỏi cúp FA vì đối thủ được nghỉ thi đấu nhiều hơn.
Giữa tuần qua, trong khi Chelsea phải hành quân đến sân the Hawthorns (hòa 1-1) thì trận Man City - Sunderland bị hoãn lại vì lý do thời tiết. “Ngày hôm nay, có một điều rất rõ ràng. Một đội mới chơi cách đây vài ngày, còn đội kia đã được nghỉ ngơi cả tuần. Quá dễ để nhận thấy sự khác biệt”, ông kết luận.
Pellegrini, người từng nói rằng “không thừa hơi đáp lại Mourinho”, đã khẳng định rằng ông chẳng việc gì phải thay đổi chiến thuật để có thể giành chiến thắng và danh hiệu, và Man City vẫn sẽ chơi như họ vốn có ở trận đấu với Barcelona sắp tới tại Champions League.

“Điều quan trọng nhất là đánh bại một đội bóng lớn, và chúng tôi đã làm được. Trong lần gần nhất gặp Chelsea, nhiều người đã hỏi rằng tôi có thay đổi cách chơi của mình không. Chiến thắng này là câu trả lời: Chúng tôi sẽ không thay đổi. Chiến thuật mà chúng tôi áp dụng ở trận trước chẳng có vấn đề gì cả. Khác biệt duy nhất là ở trận đó Chelsea mở tỷ số trước”, Pellegrini tuyên bố, và cũng khẳng định rằng chẳng có ý niệm gì về trả thù ở chiến thắng vừa rồi cả.
Tuy nhiên, đội trưởng Vincent Kompany thì không e dè như thế, anh nói thẳng “Chúng tôi đều muốn đòi món nợ vài ngày trước, đều tranh chấp hết sức quyết liệt để hoàn thành mục tiêu ấy”.
Bình luận
vtcnews.vn