Mourinho-Simeone: Siêu cao thủ đọ tài

Thể thaoThứ Tư, 23/04/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Không hổ danh là 2 HLV 'hot' nhất nhì làng bóng đá, Simeone và Mourinho đã rực sáng như những minh tinh Hollywood trong trận bán kết đêm qua

(VTC News) - Không hổ danh là 2 HLV 'hot' nhất nhì làng bóng đá, Simeone và Mourinho đã rực sáng như những minh tinh Hollywood trong trận bán kết lượt đi Champions League đêm qua.

Khác với trận bán kết thứ hai Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich, nơi ngập tràn các cầu thủ ngôi sao, ở trận bán kết đầu tiên giữa Atletico và Chelsea, chỉ có duy nhất 2 ngôi sao thực thụ tại Vicente Calderon. Đó là Jose Mourinho và Diego Simeone.
Mourinho và Simeone - những HLV cá tính nhất hiện nay 
Cái ôm hờ hững của 2 vị thuyền trưởng cá tính từ lối ra của đường hầm đã mở đầu cho những phút rực sáng của họ suốt 90 phút thi đấu. Gần như lúc nào, khi các máy quay lia đến 1 trong 2 chiến lược gia này, họ cũng đều có hành động đặc biệt, khiến khán giả phải chú ý.
Sự ấn tượng về cách hành xử của Mourinho và Simeone hoàn toàn tương phản với sự nhạt nhẽo đến mức buồn ngủ mà Chelsea đã cố tình tạo ra, và ép Atletico phải theo. Rõ ràng, màn đấu trí của 2 người đặc biệt không chỉ hấp dẫn trên sân cỏ, mà ở phía ngoài đường pitch, nó cũng vô cùng nóng bỏng.
Trong 10 phút đầu tiên
Mourinho chắc chắn đã chỉ đạo cho các học trò chơi tử thủ. Bằng hàng tiền vệ chỉ toàn công nhân và các cầu thủ cơ bắp, Chelsea đã lập nên 2 vành đai vững chắc án ngữ trước khung thành.
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ cũng có đôi chút choáng trước sức tấn công của Atletico. Đội bóng Tây Ban Nha gần như đã tấn công phủ đầu ngay từ khi giao bóng, bất chấp 9 cầu thủ áo đen có mặt ở khu vực cấm địa. Điều này khiến Mourinho lo lắng, và ông đã phải liên tục ra sát đường pitch để chỉ đạo học trò.

Về phía Simeone, có lẽ ông cũng đoán được một phần rằng Chelsea sẽ chơi phòng ngự. Vì vậy, đích thân chiến lược gia 43 tuổi đã như một "đại ca" đứng từ phía sau, liên tục hò hét để trợ uy cho các cầu thủ xông lên phía trước.
Sự tích cực tham gia vào trận đấu của Mourinho và Simeone khiến khán giả cảm thấy thích thú. Đỉnh điểm là tình huống ở phút thứ 11, các cầu thủ Atletico tin rằng họ được hưởng ném biên, nhưng cựu thuyền trưởng Inter và Real Madrid vẫn giữ khư khư trái bóng, nhất quyết không đưa. Cuối cùng, trọng tài đã xác định: Mourinho chính xác.
Simeone liên tục hò hét suốt 90 phút 

Cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2
Đây là quãng thời gian mà thế trận phòng ngự của Chelsea đã an bài. Những lỗ hổng xuất hiện ở đầu hiệp đã được bịt kín, và Mourinho đã có thể an tâm ngồi thu lu một góc. Với đôi mắt mơ màng cùng cái miệng mấp máy giống như đang nhẩm tính, có lẽ Người đặc biệt đang tính xem liệu ông sẽ chơi thế nào trước Liverpool, cũng như trước Atletico ở lượt về.
Ngược lại, Simeone vẫn la hét om sòm. HLV trưởng của Atletico liên tục ra dấu cho khán giả ở Vicente Calderon hãy cổ vũ nhiệt tình hơn nữa, và bằng chứng là những tiếng huýt sáo liên tục xuất hiện khi Chelsea cố tình chuyền bóng qua lại trên phần sân nhà.
Giữa và cuối hiệp 2
Không có nhiều lựa chọn cho Atletico và họ buộc phải tấn công Chelsea bằng 2 cách: tạt cánh đánh đầu, và sút xa. Simeone có lẽ đã "tụt áp" và ông không còn giàu năng lượng như trong quãng thời gian đầu trận nữa.
Mourinho thì khác. Chấn thương của Cech trong hiệp 1, cộng thêm Terry ở giữa hiệp 2 thực sự khiến ông thầy người Bồ lo lắng. Khá nhiều lần, máy quay bắt được cảnh Mourinho chép miệng, thở dài vì Chelsea của ông ở trận này khá đen đủi.
Những phút bù giờ cuối, Mourinho thậm chí còn ra sát đường pitch và chỉ cho các học trò đứng sao cho đúng vị trí. Có lẽ ông không muốn thấy 1 thất bại nữa, giống như cách Chelsea bại trận trước Sunderland.
Sau 10 phút đầu mở hết công suất, Mourinho lại trở về với vẻ trầm ngâm 

Hết giờ
Ngay khi hết giờ, Mourinho lao thẳng xuống đường hầm với một tốc độ nhanh nhất có thể. Thậm chí, ông còn không thèm bắt tay người đồng nghiệp Simeone. Có vẻ như nhà cầm quân người Bồ vẫn giữ thói quen cũ, gọi điện thoại về cho vợ khi trận đấu kết thúc.
Trái với vẻ vội vàng của Mourinho, Simeone tươi cười bước ra sân, bắt tay từng cầu thủ và vỗ vai như thể động viên họ đã có 1 trận đấu tốt. Dù sao thì Atletico vẫn còn nguyên cơ hội tại trận lượt về với kết quả hòa không bàn thắng.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn