Mourinho sẽ bị sa thải?

Thể thaoThứ Ba, 06/05/2014 07:34:00 +07:00

(VTC News) - Sau trận hòa Norwich, Chelsea đã nắm tới 99% khả năng trắng tay trong mùa này, và liệu điều ấy có đẩy Jose Mourinho ra đường?

(VTC News) - Sau trận hòa Norwich, Chelsea đã nắm tới 99% khả năng trắng tay trong mùa này, và liệu điều ấy có đẩy Jose Mourinho ra đường?

Mùa giải 2003-2004, Roman Abramovich mua Chelsea từ cựu Chủ tịch Ken Bates. Ông chủ người Nga khi đó miễn cưỡng sử dụng Claudio Ranieri, để rồi sau khi về nhì tại Premier League và bị AS Monaco loại ở bán kết Champions League, "Gã thợ hàn" đã phải nói lời tạm biệt Stamford Bridge sau 4 năm gắn bó.
Liệu có ngoại lệ nào cho Mourinho? 

Tiền lệ "không cúp miễn ở lại" của các HLV Chelsea cũng bắt đầu sinh ra từ đó. 4 năm sau sự ra đi của Ranieri, tới lượt HLV tạm quyền Avram Grant phải nếm "lưỡi hái tử thần" của ông chủ người Nga. Cùng bị Man Utd cho về nhì ở 2 đấu trường quan trọng nhất, chiến lược gia người Israel chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại.

Nếu không kể tới 3 lần thay ngựa giữa dòng (với Felipe Scolari, Andre Villas-Boas, và Roberto Di Matteo), Abramovich còn từng "trảm" thêm 1 nhà cầm quân nữa, đó là Carlo Ancelotti. Mùa giải 2010-2011, Chelsea cũng không giành được bất cứ chiếc cúp nào (dù là FA Cup), thuyền trưởng hiện tại của Real Madrid đã phải xách vali lên và đi.
Nhắc lại những chuyện cũ để thấy rằng Jose Mourinho lúc này đang trong tình cảnh ngặt nghèo chẳng kém. Trong hoàn cảnh gần tương tự cách đây 3 năm, Ancelotti đã phải nhận tin nhắn sa thải khi Premier League vẫn còn tới 2 vòng đấu. Lúc ấy, họ cũng chỉ còn 1% cơ hội thoát khỏi cảnh trắng tay như bây giờ, và điều quan trọng nhất là quyền tự quyết không nằm trong tay The Blues.
Thực tế, Mourinho đã giương cờ trắng khỏi cuộc đua tam mã Premier League ngay sau trận thua Crystal Palace, nhưng số phận vẫn cứ đưa đẩy, chưa cho ông thoát khỏi cuộc đua gay cấn này cho đến tận trận hòa 0-0 trước Norwich. Lúc này, khoảng cách giữa Chelsea với 2 đội đầu bảng là 1 điểm (Man City) và 2 điểm (Liverpool).
Vở kịch của mùa giải sắp đến hồi cuối, và liệu có một cái kết bi thảm nào đang chờ Mourinho?
Giỏi như Ancelotti cũng bị 'đá' 

Hình như là không. Bởi ngày hôm qua, Người đặc biệt vẫn tự tin tuyên bố trước báo giới rằng vị trí thứ 3 là quá đủ đối với ông. Ông cũng khéo léo để làm mọi người tin rằng thất bại ngày hôm nay của đội bóng áo xanh có sự đóng góp không nhỏ của hàng tiền đạo. Hơn 1 lần trong mùa giải, chiến lược gia người Bồ công khai chỉ trích các chân sút của ông trên mặt báo (Demba Ba, Torres là những ví dụ điển hình). Thậm chí, ông còn mỉa mai rằng với Schurrle đá số 9 ảo, ít ra đội bóng còn có 1 người biết chuyền bóng.
Mourinho vẫn "vô tư" bàn tán về những kế hoạch chuyển nhượng mùa tới của đội bóng: từ mua Diego Costa, bán Hazard, hay gọi trở lại Courtois... Tất cả vẫn diễn ra một cách hết sức bình thường, giống như chưa từng có cái tiền lệ "trảm người không cúp" của Abramovich.
11 năm, 10 đời HLV (Mourinho 2 lần được bổ nhiệm), Stamford Bridge quả là nơi nặng mùi tử khí. Mourinho đang cố chứng tỏ rằng ông không hề quan tâm tới "án tử hình" đang treo lơ lửng trên đầu. Ông không biết sợ là gì, kể cả những vị Chủ tịch khét tiếng như Abramovich bây giờ, hay Perez trước đây.
Nhưng xin ông hãy nhớ rằng với cách làm "bá đạo" của mình, vị tỷ phú dầu mỏ đã mang về phòng truyền thống của Chelsea 1 danh hiệu Champions League, 1 danh hiệu Europa League, và 3 chức vô địch Premier League trong vòng 11 năm qua. Tại xứ sương mù, chỉ có Man Utd của Sir Alex Ferguson nhỉnh hơn Chelsea (1 Champions League và 5 Premier League). Điều đó cũng có nghĩa, Abramovich chưa hề sai trong cách dùng người của ông.
Vậy thì liệu có cơ may nào không thầy Nhô?

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn