Mourinho, Ronaldo ngoảnh mắt ngó lơ Real

Thể thaoThứ Ba, 19/03/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News)-Trong niềm vui nhận giải thưởng cao quý, Ronaldo chẳng thèm khẳng định tương lai chắc chắn tại Real.

(VTC News)-Trong niềm vui nhận giải thưởng cao quý, Ronaldo chẳng thèm khẳng định tương lai chắc chắn tại Real.


Ở mùa giải trước, dù không thể bảo vệ danh hiệu ‘Vua phá lưới’, song những bàn thắng của Ronaldo đã góp công lớn vào chức vô địch La Liga của Real. Vì thế, vào ngày hôm qua, tờ Marca đã trao danh hiệu ‘Cầu thủ xuất sắc nhất’ mùa giải mang tên huyền thoại Di Stefano cho CR7.
 Ronaldo với giải thưởng 'Cầu thủ xuất sắc nhất' của mùa giải trước.

Đến mùa giải này, cầu thủ người Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng. Tuy không thể bì kịp Messi về khả năng ‘sát thương’ mảnh lưới đối phương, nhưng mỗi bàn thắng của Ronaldo lại giúp Real có những chiến thắng rất quan trọng.
Điển hình như hai trận đấu trước Barca ở cúp Nhà vua, với một cú đúp, Ronaldo đã loại đối thủ ở vòng bán kết. Còn tại Champions League, Ronaldo cũng làm được điều tương tự để loại đội bóng cũ MU.
Đóng vai trò quan trọng là vậy, nhưng Ronaldo vẫn cảm thấy không thực sự hạnh phúc ở Real, một phần vì anh không nhận được tình yêu tuyệt đối từ phía CĐV ‘Kền kền trắng’. Thế nên, theo báo chí Tây Ban Nha, Ronaldo chẳng mặn mà trong việc gia hạn hợp đồng mới với Real.
Còn trong buổi lễ nhận giải thưởng cao quý mang tên Di Stefano, khi phóng viên đề cập tới tương lai ở Real, Ronaldo trả lời rất ngắn gọn nhưng đầy hàm ý: “Chẳng có nhiều điều để nói.”
Giống như cậu học trò, ở buổi làm từ thiện mới đây, HLV Jose Mourinho cũng úp mở về khả năng trở lại Inter, dù BLĐ Real đang cố gắng thuyết phục ông gia hạn hợp đồng. "Tôi đã có quãng thời gian tuyệt đẹp Italia và Inter. Một ngày nào đó tôi sẽ quay lại đó. Biết đâu được", chiến lược gia người Bồ Đào Nha phát biểu.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn