Mourinho, Ronaldo: Ai mới là người dũng cảm?

Thể thaoThứ Ba, 08/01/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News)-Khác với năm trước, năm nay Ronaldo đường hoàng tới dự đêm Gala trao ‘Bóng vàng FIFA 2012’, dù cơ hội chiến thắng của anh trước Messi là không nhiều.

(VTC News)- Khác với năm trước, năm nay Ronaldo đường hoàng tới dự đêm Gala trao ‘Bóng vàng FIFA 2012’, dù cơ hội chiến thắng của anh trước Messi là không nhiều.

Từ Mourinho nhát gan...

Hàng năm, FIFA đều tổ chức đêm Gala bóng đá nhằm vinh danh những cầu thủ và HLV có thành tích xuất sắc. Năm nay, trong danh sách đề cử cho danh hiệu ‘Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012’ tiếp tục có tên Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Andres Iniesta. Ở hạng mục HLV, Jose Mourinho góp mặt cùng Josep Guardiola và Del Bosque.

 Mourinho từng là HLV xuất sắc nhất năm của FIFA vào năm 2010.

Một sự kiện quan trọng như vậy, song trước thềm khai mạc của buổi lễ, ‘Người đặc biệt’ khẳng định: “Tôi sẽ không tới đó, vì đội bóng bận tham dự trận lượt về tại cúp Nhà vua với Celta Vigo.”

Một sự lý giải hợp lý, bởi ở trận lượt đi Real đã để đội bóng mới thăng hạng đánh bại với tỷ số 2-1. Do đó, trong lần tái đấu trên sân Bernabeu, ‘Kền kền trắng’ phải chuẩn bị kỹ càng, nếu không Real có thể sẽ bị loại. Nhưng suy cho cùng, với lợi thế sân nhà cộng một đội hình chất lượng, gồm nhiều hảo thủ không lẽ Real không ghi được hơn 1 một bàn thắng.

Mặt khác, nếu nói tập luyện thì Real sẽ tập kiểu gì khi một loạt trụ cột của Real đã xúng xính cùng bạn gái tới dự đêm Gala bóng đá của FIFA, trong đó nổi bật lên Casillas, Ramos, Ronaldo và Xabi Alonso.

 Hai năm qua, Mourinho đều 'trốn' đêm Gala bóng đá của FIFA.

Thế nên, nhiều CĐV cho rằng vì Mourinho biết mình không có cơ hội chiến thắng ở hạng mục HLV xuất sắc năm 2012 nên chọn cách ngồi ở nhà. Nhận định này không phải vô căn cứ. Còn nhớ năm trước, ‘Người đặc biệt’ cũng từ chối tham dự đêm Gala bóng đá của FIFA. Kết thúc cuộc bầu chọn, Mourinho thua Guardiola.

Đến năm nay, Guardiola cũng có mặt trong danh sách 3 ứng viên xuất sắc nhất. Nhưng cơ hội giành chiến thắng của ‘Pep’ trước Mourinho không nhiều, vì Real giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha, trong khi cựu HLV Barca trắng tay. Dù vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại đụng phải một ứng viên nặng ký khác, đó Vicente Del Bosque.

Thực ra, vào năm 2010, Mourinho từng đánh bại Del Bosque, dù “Ngài râu kẽm” cùngTây Ban Nha lần đầu tiên vô địch địch World Cup. Tuy nhiên, ở năm đó ‘Người đặc biệt’ gây ấn tượng mạnh khi giúp Inter giành ‘cú ăn ba’ lịch sử. Còn năm 2012, chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha không thể so được với chức vô địch Euro 2012 của ‘Ngài râu kẽm’. Đơn giản bởi trong lịch sử bóng đá châu Âu chưa có một vị HLV nào giúp ĐTQG bảo vệ được ngôi vương.

Đúng như dự đoán, Del Bosque (34.3%) vượt qua Mourinho (20.4%) và Guardiola (12.9%) để giành giải ‘HLV xuất sắc nhất năm 2012’ của FIFA. ‘Người đặc biệt’ ngồi nhà và tránh được ánh mắt thông cảm của nhiều người, trong đó có cánh báo giới.

 Ronaldo tươi cười với Messi.

Tới Ronaldo dũng cảm

Giống với tình cảnh của ông thầy, Ronaldo cũng không có nhiều cơ hội chiến thắng Messi. Bởi ở các cuộc bầu chọn đơn lẻ của một số tờ báo có tiếng trong giới thể thao thế giới trước đó, CR7 đều thất bại trước M10. Thế nên, theo lẽ thường Ronaldo sẽ chọn cách ngồi ở nhà như năm trước cho an toàn và đỡ mang tiếng thua cuộc.

Thế nhưng, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn tới dự đêm Gala bóng đá của FIFA năm 2012. Ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm bên cạnh người yêu, Ronaldo vui vẻ bắt tay Messi khi họ gặp mặt. Không chỉ có thế, CR7 còn tươi rói rói, điệu đà bên cạnh Iniesta khi cánh phóng viên ảnh đưa anh vào tầm ngắm.

Trước đó, Ronaldo đã có những chia sẻ rất thật về mối với quan hệ với Messi và lý giải vì sao anh không bỏ phiếu bầu chọn ‘Bóng vàng’ cho người đồng nghiệp. Còn trong suốt buổi lễ, gương mặt của CR7 khá căng thẳng và có đôi chút thất vọng khi Lionel Messi được xướng tên trên bục chiến thắng.

 Ronaldo quyết định tới Zurich, còn Mourinho thì không.

Cũng phải, bởi năm qua Ronaldo đã thi đấu thực sự cố gắng, đã ghi được nhiều bàn thắng quan trọng giúp Real lật đổ ngôi vương của Barca sau 3 năm. Nỗ lực của anh chỉ chờ ngày ‘hái quả’, nhưng Messi đã quá xuất sắc.

Buồn, cười gượng, thất vọng, âu đó cũng là tâm lý bình thường của con người chứ không riêng gì Ronaldo. Nhưng anh đã biết chấp nhận sự thật, không trốn tránh để sống thật với những cảm xúc thật của chính mình. “Ai mà chả muốn giành được ‘Quả bóng vàng’”, Ronaldo từng nói thế.

Sao Mourinho không dũng cảm như cậu học trò?

T.Hương 

Bình luận
vtcnews.vn