Mourinho quyết ‘dìm’ Casillas tới cùng

Thể thaoThứ Bảy, 04/05/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News)-Mourinho cực khôn ngoan khi cho rằng nếu ông ký hợp đồng sớm với Diego Lopez thì mọi chuyện đã khác.

(VTC News)-Mourinho cực khôn ngoan khi cho rằng nếu ông ký hợp đồng sớm với Diego Lopez thì mọi chuyện đã khác.

Ở Real, Iker Casillas đang được xem là biểu tượng sống của đội bóng. Còn Jose Mourinho là một HLV giàu thành tích và đầy cá tính. Hai con người ấy, nếu cùng chung chí hướng sẽ rất có lợi cho Real, nhưng nếu nhìn về hai phía khác nhau, mâu thuẫn nội bộ sẽ xuất hiện.
Thật buồn cho Real là vế thứ hai đã xảy ra. Bởi theo báo chí Tây Ban Nha, ở mùa giải này, mâu thuẫn giữa Casillas và Mourinho đã lên tới đỉnh điểm. Tất cả bắt nguồn từ việc ‘Người đặc biệt’ ủng hộ Ronaldo giành ‘Quả bóng vàng FIFA’, còn Casillas chỉ đóng vai trò làm nền cho CR7.
Mourinho chả ưa gì Casillas
 Họ bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Thế nên, không ít lần người ta thấy Casillas ngoảnh mặt với Mourinho trong các buổi tập luyện, còn khi Ronaldo ghi bàn, đội trưởng của Real không thèm ăn mừng.
Không phải tay vừa, Mourinho lập tức đày Casillas lên băng ghế dự bị, với lý do quyền lựa chọn ai vào đội hình thi đấu thuộc về HLV. Còn khi Casillas bình phục chấn thương, ‘Người đặc biệt’ cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Ông vẫn quyết định lựa chọn Diego Lopez là thủ môn số 1 của Real.
“Nếu được làm lại, tôi sẽ mua thủ môn Diego Lopez ngay sau khi mùa giải đầu tiên của tôi ở Real kết thúc. Nhưng thứ tôi muốn đã không có. Thật là ngại”, Mourinho trả lời câu hỏi của phóng viên.
Phát biểu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha chẳng khác nào xát muối vào nỗi đau của Casillas,phũ phàng phủ nhân công lao của ‘Thánh Iker’ trong 3 mùa bóng qua ở Real.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Mourinho khẳng định ông chưa có quyết định chính thức rời Real. “Tôi và ngài Chủ tịch sẽ ngồi lại với nhau để bàn về tương lai của tôi. Chúng tôi sẽ nói chuyện với tư cách là những người bạn. Còn bây giờ, tôi vẫn còn 5 trận đấu ở La Liga và một trận chung kết cúp Nhà vua. Tôi vẫn làm việc và vẫn đang ở đây”, Mourinho nói.
Hôm nay, trên sân nhà Bernabeu, Real sẽ bước vào vòng đấu thứ 34 với Valladolid. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ thu hẹp khoảng cách xuống còn 8 điểm với Barca, nhưng nếu thua, còn Barca thắng ở vòng đấu này, ‘Kền kền trắng’ sẽ chính thức mất ngôi vương ở La Liga.

T.Hương


Bình luận
vtcnews.vn