Mourinho: Phá sao được bóng đá thế kỷ 19?

Thể thaoThứ Năm, 30/01/2014 11:17:00 +07:00

(VTC News) -Chúng tôi phải cần một chiếc khoan mới phá thủng được hàng phòng ngự của họ.

Mourinho đã mỉa mai như vậy khi chứng kiến West Ham chơi thứ bóng đá tiêu cực suốt 90 phút. Thống kê cho thấy, Chelsea đã tung ra tới 39 cú sút (tỷ lệ chính xác 36%), nắm quyền kiểm soát bóng tới 72,3% nhưng không thể một lần xuyên thủng mành lưới thủ thành Adrian, người được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
 Eto'o không kiềm chế được bản thân, lao xuống sút bồi vào lưới khi trọng tài đang cho thủ môn West ham sút bóng lên. Tình huống xảy ra ở phút 96.
Sau trận đấu, Mourinho đã không nén được bực tức: “Đây không phải là Premier League. Đây là thứ bóng đá của thế kỷ 19. Quá tồi tệ. Bóng đá thế kỷ 19 là thế nào? Là giả vờ chấn thương, 10 cầu thủ trong vòng cấm, là tiểu xảo, câu giờ. Ai cũng thấy thủ môn của West Ham đã làm trò gì. Thật khó chơi bóng khi chỉ có một đội muốn chơi. Tôi nói với Big Sam là West Ham cần điểm nhưng chơi ở Stamford Bridge như thế có chấp nhận được không? Có lẽ là được. Họ cần điểm mà”.
"Với kiểu phòng ngự đó, chắc tôi phải cần một cái khoan xịn hiệu Black&Decker mới làm thủng được cái bức tường mà họ lập ra".
Đáp lại chỉ trích có phần chua ngoa của Mourinho, HLV Sam Alladyre chỉ nhoẻn cười: "Tôi vui khi thấy Mourinho không giữ nổi sự bình tĩnh ở khu kỹ thuật. Tôi cũng thích cách các cầu thủ Chelsea phân bua với trọng tài. Mourinho bực cũng phải thôi. Chúng tôi đã không chơi theo cách họ mong đợi mà. Và Mourinho thì chẳng thể thích nghi được với điều đó".
Trận hòa West Ham quả thật rất tai hại. Chelsea lỡ mất cơ hội vượt mặt Arsenal trong khi Man City thắng tưng bừng tới 5-1. Vòng tới, Chelsea đụng Man City. Và đó chắc chắn là trận đấu mà cả thế giới nhìn vào để biết Chelsea sẽ ra sao sau khi bán Mata cho Man Utd, đồng thời, chờ xem cái cách The Blues "ứng xử" với đội bóng có hàng công khủng khiếp nhất giải Ngoại hạng như thế nào.
Bình luận
vtcnews.vn