Mourinho nổi giận: Trẻ em, phụ nữ xinh đẹp cũng thành nạn nhân

Thể thaoThứ Năm, 13/08/2015 04:00:00 +07:00

Không riêng gì nữ bác sĩ Eva, Mourinho có thể đổ lỗi cho bất kỳ ai nếu ông không vừa ý hoặc đội nhà không đạt được kết quả như mong muốn

(VTC News) - Không riêng gì nữ bác sĩ Eva, Mourinho có thể đổ lỗi cho bất kỳ ai nếu ông không vừa ý hoặc đội nhà không đạt được kết quả như mong muốn.

Mourinho là bậc thầy về sử dụng ngôn từ và sẵn sàng chỉ trích mọi thứ khiến ông không như ý. Tháng 12 năm ngoái, sau khi thất bại 1-2 trước Newcastle ở sân khách, nơi Chelsea chưa từng giành được 3 điểm trong cả 2 nhiệm kỳ của Mourinho, Người đặc biệt đã phát cáu.
Chỉ cần Mourinho thích thì ông chăng bao giờ sợ ai
Chỉ cần Mourinho thích thì ông chẳng bao giờ sợ ai 
Không biết hướng mũi dùi vào ai, nhà cầm quân 52 tuổi xoáy vào cậu bé nhặt bóng ở St James' Park. Ông cho biết: "Có những thứ xảy ra mà trọng tài không thể kiểm soát. Ông ấy không thể phạt một cậu bé nhặt bóng tự dưng biến mất".
Chua ngoa hơn, ông thầy của John Terry lý luận: "Bạn có thể đặt 1 con bò ở giữa sân, sau đó dừng cuộc chơi vì chính con bò ấy".
Mourinho mắng cậu bé nhặt bóng khi thua Newcastle
Mourinho mắng cậu bé nhặt bóng khi thua Newcastle 
Cũng trong năm 2014 đáng nhớ này, nhưng vào tháng 11, Mourinho tiếp tục khiến báo giới dậy sóng khi chỉ trích anh thợ bật điện tại sân Stamford Bridge. Cụ thể, trong trận đấu với QPR, đèn trên sân được bật ở phút 29, theo Người đặc biệt, như thế là quá muộn.
Bất chấp việc đội nhà thắng 2-1, chiến lược gia này vẫn xỉa xói: "Tôi nghĩ anh chàng bật điện cũng đang trong tâm trạng của hầu hết đám đông. Họ đang chìm vào giấc ngủ".
Mourinho không ngần ngại chỉ trích từ cầu thủ đến các nhân viên làm việc của Chelsea
Mourinho không ngần ngại chỉ trích từ cầu thủ đến các nhân viên làm việc của Chelsea 
Một lần khác là vào tháng 9/2007, thời điểm Mourinho chuẩn bị từ chức chiếc ghế nóng ở London và thành tích của đội bóng có chiều hướng đi xuống sau thất bại trước Man Utd ở cuộc đua Premier League mùa trước. 
Dẫu vậy, ông vẫn chẳng hề có ý định từ bỏ thói quen chỉ trích của mình. Cựu thuyền trưởng Porto chê bai những cầu thủ mới: "Món trứng tráng phụ thuộc vào chất lượng của những quả trứng trong siêu thị. Đó có thể là những quả trứng loại 1, loại 2 hoặc loại 3 nhưng chỉ một số trong đấy mang lại món trứng tráng ngon. Khi không thể có những quả trứng loại 1, dĩ nhiên bạn sẽ gặp vấn đề."
Mourinho khiến trọng tài Anders Frisk phải treo còi
Mourinho khiến trọng tài Anders Frisk phải treo còi 
Trọng tài luôn là đề tài mang lại cảm hứng bất tận cho Mourinho. Hồi năm 2005, sau trận thua 1-2 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trước Barca, Người đặc biệt buộc tội trọng tài chính Anders Frisk nói chuyện với HLV trưởng Frank Rijkaard vào giờ nghỉ giữa hiệp.
Vị vua áo đen người Thụy Điển sau đó bị dọa giết, để rồi không chịu nổi sức ép của dư luận, ông đã xin nghỉ việc. Sau này, các trọng tài đều gọi nhà cầm quân người Bồ là "kẻ thù của bóng đá".
Mourinho tố West Ham của Sam Allardyce chơi bóng như thế kỷ 19
Mourinho tố West Ham của Sam Allardyce chơi bóng như thế kỷ 19 
Nực cười nhất là vụ Mourinho gọi West Ham của HLV Sam Allardyce là đội bóng thế kỷ 19. Số là trong trận derby thành London hồi tháng 1/2014, Chelsea của Mourinho bị cầm hòa 0-0 dù đã tung ra tới 39 pha dứt điểm. Quá bực tức, ông bình luận: "Đây không phải là trận đấu ở giải đấu số một hành tinh, mà là thứ bóng đá của thế kỉ 19".
Vấn đề nằm ở chỗ, rất nhiều lần đội bóng của Mourinho đã sử dụng lối chơi thế kỷ 19 để đạt được mục đích. Chính bởi vậy, việc ông chê bai đối thủ dùng chiến thuật của ông khiến đội bóng của ông không đạt được mục tiêu, làm nhiều người phì cười.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn