Mourinho mâu thuẫn Pogba, ứng lời nguyền 'mùa giải thứ 3 là thất bại'

Thể thaoThứ Sáu, 28/09/2018 11:58:00 +07:00

Hiệu ứng "mùa giải thứ 3" của Jose Mourinho không phải điều gì thần bí hay mang tính ngẫu nhiên, mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha thất bại bởi những triết lý, toan tính của ông đã không còn phù hợp trong thế giới bóng đá hiện đại.

Old Trafford là nhà hát của những giấc mơ. Đã là nhà hát, hiển nhiên không thể thiếu những... vở kịch.

Màn kịch Jose Mourinho - Paul Pogba đang thiêu cháy báo giới trong nhiều ngày qua. Khởi nguồn từ phát ngôn "MU phải chơi tấn công, tấn công, tấn công khi đá trên sân nhà" sau trận gặp Wolverhampton của Pogba, Mourinho ngầm hiểu cậu học trò đã đi quá giới hạn của một cầu thủ. Mệnh lệnh được đưa ra: Pogba mất băng đội trưởng và chỉ quan sát trận thua "muối mặt" của Quỷ đỏ trước Derby County từ trên khán đài. 

Mâu thuẫn giữa Mourinho và Pogba lên đến đỉnh điểm khi đoạn video ghi lại của Sky Sports cho thấy mối quan hệ của hai thầy trò căng thẳng ngay cả trên sân tập. Theo Telegraph, Mourinho đã hỏi liệu Pogba... có vui khi MU thất bại. Đáp lại, cầu thủ người Pháp dành cho người thầy của mình một cái... trợn mắt.

Mourinho và Pogba bất đồng trên sân tập

Theo dõi diễn biến hậu trường của MU hiện tại còn thú vị hơn theo dõi Quỷ đỏ chơi bóng trên sân.

Dĩ nhiên, Mourinho cố tình dựng Pogba lên làm "bia sống" để che giấu thất bại thực sự của MU trước Derby County, trong trận đấu mà Quỷ đỏ mất kiểm soát trước lối chơi tự tin và đầy tốc độ của thầy trò HLV Frank Lampard. Mùa giải 2015/2016, Mourinho cũng dựng vụ tranh cãi bác sĩ Eva Carneiro lên để che giấu trận hòa 2-2 đáng buồn của Chelsea trước Swansea City.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha quá hiểu truyền thông Anh. Chỉ cần những từ khóa "Mourinho", "Pogba" và "mâu thuẫn" đặt cạnh nhau, nhật báo xứ sương mù sẽ có mồi lửa để bùng cháy. Mourinho đã đúng, khi báo giới đang quên dần chuỗi trận thất vọng của MU. Nhưng Mourinho đã sai, vì "màn kịch" quen thuộc này của cựu HLV Chelsea khiến ông mất điểm trước cả đội.

Mourinho luôn thất bại ở mùa thứ 3, cũng bởi mối quan hệ đổ vỡ tới mức không thể hàn gắn với các cầu thủ.

noi bo mu roi nhu to vo mac ke mourinho pogba khong con muon o lai

Cuộc chiến Mourinho - Pogba đã tới hồi kết?

Tại sao từ Real, Chelsea đến hiện tại là MU, nhiều cầu thủ hay bất mãn với Mourinho ở mùa giải thứ 3? Đến đây, cần phải viện một chi tiết quan trọng mà Ancelotti đề cập đến trong quyển tự truyện "Lãnh đạo trầm lặng". Theo HLV người Italia, sự tôn trọng của cầu thủ dành cho HLV chỉ đến nếu ông ta giúp đội bóng tốt lên, và giúp bản thân họ tốt lên.

Ngay trong đêm MU bị Derby loại khỏi cúp Liên đoàn Anh, cổ động viên Manchester City sung sướng khi chứng kiến thần đồng Phil Foden tỏa sáng, in dấu giầy vào cả 3 bàn thắng của đội nhà trước Oxford United. Foden tiến bộ thần tốc khi được chơi dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola và được nhận định là một trong những "sao mai" hứa hẹn nhất. 3 năm qua, Pep Guardiola đã quen với những "ngọc thô" được mài giũa thành "ngọc tinh" như vậy.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nâng tầm Raheem Sterling, giúp cầu thủ này trở thành cỗ máy ghi bàn đáng sợ. Gabriel Jesus tiến bộ không ngừng, Sergio Aguero liên tục lập công dù đã bước sang sườn dốc bên kia. Kevin de Bruyne "tiến hóa" trở thành tiền vệ tấn công đẳng cấp bậc nhất châu Âu, hay Kyle Walker, Aymeric Laporte đều là cầu thủ hàng đầu giải đấu ở vị trí của mình.

Pep Guardiola giúp các cầu thủ tiến bộ. Còn Mourinho, ông đã giúp cái tên nào của Quỷ đỏ thực sự "hóa rồng" sau 3 mùa làm việc ở đây? 

MU

 Không nhiều cầu thủ MU tiến lên đẳng cấp mới dưới thời Mourinho (Ảnh: Ian Hodgson)

Dưới tay Mourinho, các hậu vệ MU luôn khiến người ta phải đặt dấu hỏi. Quỷ đỏ có thể chơi tấn công thế nào, khi Chris Smalling, Phil Jones đá mãi... vẫn thế. Marcos Rojo "đứng yên" sau World Cup 2014, Victor Lindelof đánh mất hình ảnh "người băng" ngày nào ở Benfica. Ander Herrera - cầu thủ xuất sắc nhất ở mùa đầu tiên của Mourinho, cũng đánh mất vị trí đá chính, không được triệu tập lên tuyển.

Juan Mata không tiến lên đẳng cấp mới, Romelu Lukaku vụng về và bỏ lỡ nhiều cơ hội, còn Martial hay Rashford đều là những câu chuyện buồn.

Nhưng bi kịch lớn nhất phải là Pogba. Cựu cầu thủ Juventus đã được chơi thứ bóng đá hay nhất, song là trong màu áo đội tuyển Pháp ở World Cup 2018. Trở lại MU, Pogba lại chơi thất thường, trận hay trận dở hệt như mùa giải trước. Mourinho chê Pogba "chỉ chơi với 95% cố gắng". Đáp lại, tiền vệ người Pháp chỉ trích chiến thuật của Mourinho khiến anh thui chột. Việc bị đả kích "không dám tấn công" là sự xúc phạm khó tha thứ, nhất là với HLV đã khẳng định được thương hiệu như Mourinho. Tranh cãi cũng từ ấy mà ra.

pogba lap cu dup mu khoi dau thuan loi o vong bang cup c1 2018

Pogba có tệ như người ta nghĩ?

Vấn đề nằm ở chỗ: Pogba sa sút, bởi hệ thống xung quanh cầu thủ này không đảm bảo chất lượng. Nói cách khác, không đồng đội nào ở MU hiện tại ở đẳng cấp của Pogba - người đã quen thi đấu với Andrea Pirlo, Arturo Vidal, N'Golo Kante hay Antoine Griezmann, chứ không phải... Marouane Fellaini hay Scott McTominay. 

Hệ thống của Mourinho cũng không cho phép Pogba thể hiện sức sáng tạo. Tiền vệ người Pháp bị bó buộc trong khuôn khổ, ít xuất hiện ở 1/3 sân đối phương nhiều hơn. Không được chơi thứ bóng đá ưa thích, cầu thủ buộc phải thích nghi. Với cái tôi lớn, Pogba không chấp nhận. Siêu sao này muốn nâng tầm bản thân, và anh thừa hiểu: Mourinho không thể là người làm được điều đó. Mà đã không làm được, thì Pogba không cần phải... giữ ý với người thầy của mình. Pogba nói luôn, rằng anh muốn tới Barcelona. 

Theo báo giới Anh, nhiều cầu thủ đã bức xúc khi Mourinho tước băng đội trưởng của Pogba. Đó là "giọt nước làm tràn ly", khi uy tín của "Người đặc biệt" đã xuống đi nhiều sau những phát biểu chỉ trích công khai hướng đến học trò. Thời buổi thương mại hóa bóng đá, rất khó đòi hỏi một đội bóng phát triển theo kiểu "gia đình". Mỗi cầu thủ đơn lẻ đều là những thương hiệu, song song với thương hiệu lớn hơn là CLB. Ở đó, không có chỗ cho "cái tôi" đơn nhất, độc nhất như Mourinho đã từng thể hiện.

Khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha không nâng tầm học trò, sự tôn trọng giảm xuống là điều khó tránh khỏi, dù không thể nói ai đúng, ai sai. Chưa biết phần thắng trong cuộc chiến giữa Mourinho và phần còn lại là gì, chỉ có thể nói: cổ động viên MU là những người tội nghiệp nhất lúc này.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn