Mourinho: Mất La Liga nào phải thảm họa

Thể thaoThứ Tư, 23/01/2013 12:00:00 +07:00

Mất La Liga chưa phải là mất tất cả, Jose Mourinho vẫn còn nhiều việc để làm ở Bernabeu. Tất nhiên, trong trường hợp ông còn muốn làm việc cho CLB này.

Mất La Liga chưa phải là mất tất cả, Jose Mourinho vẫn còn nhiều việc để làm ở Bernabeu. Tất nhiên, trong trường hợp ông còn muốn làm việc cho CLB này.


1. Trận El Clasico trên thị trường chuyển nhượng với Neymar vừa lắng xuống được ít lâu đã lại xuất hiện một cuộc chiến mới giữa Barca và Real Madrid. Lần này là với Hicham Khaloua. Đó có thể là một cái tên xa lạ với nhiều người, nhưng với các tuyển trạch viên hàng đầu châu Âu thì không.

Cả Man City, Real Madrid và Barca đều đã theo dõi từng bước chạy của Hicham Khaloua suốt từ mùa Hè năm 2011, khi chàng tiền đạo 16 tuổi ghi tới 40 bàn cho đội trẻ của Cartagena ở hạng 2. Người ta gọi cậu là “Paul Moulden của Tây Ban Nha”. Paul Moulden là cầu thủ được ghi danh vào Sách kỷ lục Guinness khi ghi được 340 bàn ở các giải trẻ nước Anh, rồi sau đó gia nhập Man City.

Luật của Tây Ban Nha không cho phép chuyển nhượng cầu thủ dưới 17 tuổi. Bộ ba ông lớn kiên nhẫn chờ. Tới năm nay, Man City nhanh tay nhất (và nhiều tiền nhất): họ khiến Hicham đồng ý chuyển sang Anh. Nhưng vấn đề giấy phép lao động khó khăn của nước Anh khiến vụ chiêu mộ bị đổ bể. Và bây giờ cuộc chiến trở thành một trận El Clasico.

Jose Mourinho vẫn còn nhiều việc để làm ở Bernabeu
Tuyển trạch viên Sebastian Herrera của Real xác nhận: “Chúng tôi chưa hỏi mua. Nhưng vẫn đang theo sát cậu ấy”. Việc thừa nhận sự quan tâm kiểu này, đặc biệt là khi chưa thương lượng, là điều rất hiếm ở Real. Nó giống một lời tuyên chiến.

2. Hicham Khaloua chỉ là một ví dụ tiêu biểu cho việc một HLV Real Madrid vẫn còn nhiều thứ để làm ngoài những danh hiệu của mùa giải 2012/13. Việc xây dựng một tương lai xa, cứu vãn lại danh dự cho lò Real Castilla, hoặc thậm chí là gần hơn, xây dựng một Real chỉ cho 2-3 năm tới, là trách nhiệm của Jose Mourinho.

Việc chiếc ghế HLV trưởng không ổn định sẽ khiến CLB mất hẳn lợi thế trên bàn đàm phán. Real Madrid lại có thói quen “trở mặt” mỗi khi thay HLV. Mùa Hè năm 2009, David Silva đã chỉ còn cách Bernabeu một bước chân.

Những cuộc đàm phán với Valencia đã đi tới hồi kết, cho tới khi Jose Mourinho tới. Chủ tịch Valencia khi đó, Manuel Llorente, chỉ nhận được một cuộc điện thoại ngắn gọn: “Chúng tôi đã có những ưu tiên khác”. Nếu Man City không bất ngờ xuất hiện và rước Silva đi, có lẽ giờ này Valencia đã… vỡ nợ rồi.


Mourinho có ở lại Real tới năm 2016?

Sẽ không có nhiều cầu thủ muốn đàm phán với Real nếu không biết họ sẽ được dẫn dắt bởi ai. Hãy nhìn Ashley Cole: mới mấy tháng trước, anh còn từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea, và tưởng như chắc chắn sẽ đoàn tụ với Jose Mourinho. Nhưng giờ Cole đã đồng ý ở lại Stamford Bridge. Việc Chelsea chi mức lương khủng khiến Cole xiêu lòng là một nhẽ, thực tình hậu vệ này làm sao có thể đến Bernabeu nếu không chắc Mourinho ở lại?

3. Jose Mourinho luôn khẳng định rằng ông tôn trọng hợp đồng với Real Madrid. Nghĩa là ở lại CLB đến tận năm 2016. Quãng thời gian đó đủ cho Hicham, hay nhiều thành viên vô danh của Real Casilla có thể đã trở thành những ngôi sao mới của La Liga.

Tất nhiên là việc đảm bảo cho chiếc ghế của Mourinho, trách nhiệm một nửa thuộc về ông, nửa còn lại thuộc về chủ tịch Perez. Nhưng nếu Tito Vilanova vẫn có thể bận tâm đến những tài năng trẻ như Deulofeu, cho dù lâm bệnh hiểm nghèo và không chắc chắn về ngày mai, thì Mourinho cũng có thể.

Nếu Mourinho muốn, ông vẫn có thể đặt dấu ấn ở CLB này bất chấp còn lại bao nhiêu ngày. Xin nhấn mạnh điều kiện: nếu ông muốn.

Đức Hoàng(Báo Bóng đá)

Bình luận
vtcnews.vn