Mourinho dụng mưu, cầu hạnh phúc

Thể thaoThứ Sáu, 22/08/2014 11:27:00 +07:00

(VTC News) - HLV Jose Mourinho tỏ ra càng ngày càng ‘cáo già’, thâm thúy hơn trong những cuộc khẩu chiến.

(VTC News) - HLV Jose Mourinho tỏ ra ngày càng ‘cáo già’, thâm thúy hơn trong những cuộc khẩu chiến. 

Khởi đầu mùa giải 2014-15, trong tất cả những bài phỏng vấn, nhận xét về các đối thủ khó chịu nhất với cuộc đua đến ngôi vô địch gồm Man City, Liverpool, Arsenal và cả Man Utd, Mourinho không hề dè dặt như mùa giải trước - tự nhận Chelsea chỉ là “chú ngựa nhỏ”. 

Tuy nhiên, có một điều lạ rằng, những phát biểu của ông chỉ đang có đích ngắm cụ thể vào Arsenal và Liverpool, còn Man City và Man Utd, MOU chỉ nhận xét cho “có lệ”.
Mourinho liên tục xuýt xoa với thành công của bản hợp đồng Fabregas
Mourinho thích thú với Fabregas  
Thật vậy, đối với Arsenal, Mourinho hết “đá đểu” HLV Arsene Wenger “10 năm chỉ có được 1 danh hiệu”, lại lên tiếng thắc mắc về môi trường kỉ luật ở Emirates trong vụ việc Jack Wilshere hút thuốc gây xôn xao dư luận. Đó là chưa kể Mourinho còn liên tục xuýt xoa về thành công trong thương vụ có được Fabregas - cựu đội trưởng Pháo thủ. 

Với Liverpool, Mourinho thường xuyên dùng “Á quân mùa giải trước” thay cho tên đội bóng này mỗi khi trả lời phỏng vấn. Và ông cũng nhắc lại khẳng định The Kop có thể sẽ thất bại ê chề tại Champions League 2014-15 dù tự hào về những tài năng trẻ như Raheem Sterling hay Philippe Coutinho nhất là trong bối cảnh Liverpool đã bán đi Luis Suarez. 

Mức độ “đá xoáy” Liverpool của Mourinho chỉ đang tạm dừng ở đây. Xét cho cùng, thuyền trưởng của The Kop - HLV Brendan Rodgers từng là học trò của Mourinho khi ông làm công tác đào tạo trẻ ở Chelsea. Vì thế, chỉ khi nào Rodgers đích thân lên tiếng đả kích, “thầy” mới đáp. 
Mourinho tạm không nói nhiều về 'cậu học trò' Rodgers
Mourinho tạm không nói nhiều về 'cậu học trò' Rodgers 
Trái ngược với Arsenal, Liverpool, khi nói về 2 đội bóng thành Manchester, Mourinho trả lời rất ngắn gọn hoặc không liên quan đến chuyên môn. 

Về Man City, Mourinho ám chỉ rằng, HLV Manuel Pellegrini cần phải cẩn thận với vấn đề phong độ, thể lực của các cầu thủ trở về từ World Cup 2014. Còn Man Utd, ông thừa nhận sự có mặt của Louis Van Gaal sẽ giúp Quỷ đỏ trở lại, và lên tiếng chỉ trích chính sách chuyển nhượng của GĐĐH Ed Woodward. 

Mourinho nhã nhặn với Man Utd có thể hiểu là vì Van Gaal - “thầy” của ông khi còn ở Barcelona, đã lên tiếng không thích khẩu chiến với “người bạn”. Nhưng còn Man City, tại sao Mourinho lại kiệm lời về đối thủ mạnh nhất của Chelsea trong mục tiêu thống trị Premier League? 
Mối quan hệ giữa Mourinho với Pellegrini không có 'tình bạn' như Van Gaal
 Mối quan hệ giữa Mourinho với Pellegrini không có 'tình bạn' như Van Gaal
Với tính cách không bao giờ chịu đầu hàng Mourinho thực sự đang ấp ủ kế hoạch lật đổ một cách ngoạn mục ngôi vị ĐKVĐ Premier League của Man City. 

Bởi, dù đều giành chiến thắng trước đoàn quân HLV Pellegrini ở Premier League mùa giải trước, nhưng Mourinho đều không thể khiến đối thủ phải tâm khục khẩu phục như trước Arsenal hay Liverpool.

Đặc biệt là ở cuộc chạm trán cuối cùng giữa hai đội ở mùa giải trước, trong khuôn khổ FA Cup, với chiến thắng 2-0 dành cho Man City, HLV Manuel Pellegrini đã hân hoan nói, trong nỗi ức chế của Mourinho về việc Chelsea không được hưởng lợi từ lịch thi đấu, rằng: “Man City đã có trả thù thành công, chúng tôi đã làm được”. 

Mưu kế của Mourinho một phần còn được lộ rõ qua những tuyên bố về chất lượng đội hình ông đang sở hữu. “Đây là đội hình hoàn hảo không chỉ của hôm nay, mà còn là của tương lai. Với rất nhiều cầu thủ trẻ tuổi lẫn vẫn còn khả năng phát triển, năm tới hay 10 năm nữa, Chelsea hoàn toàn đủ sức thống trị nước Anh”, trích lời Mourinho. 
Liệu Mourinho có thể giúp Chelsea soán ngôi Man City ở mùa giải này?
 Liệu Mourinho có thể giúp Chelsea soán ngôi Man City ở mùa giải này?

Premier League 2014-15 đã bắt đầu, Chelsea của MOU đã có trận ra quân hoàn toàn thuyết phục bằng chiến thắng 3-1 trước Burnley. Hoàn toàn trái ngược là Arsenal, Liverpool, Man City đều rất chật vật và Man Utd thậm chí còn để thua trên sân nhà. 

Một năm sau tuyên bố chối bỏ biệt danh “Người đặc biệt” để chuyển thành “Người hạnh phúc”, rốt cuộc, Mourinho đã, đang có cơ hội biến điều này thành hiện thực. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn