Mourinho đang tiến dần đến sự hoàn hảo

Thể thaoThứ Năm, 11/04/2013 07:00:00 +07:00

“Nếu không dẫn dắt Real Madrid” – Jose Mourinho nói với báo chí ngay sau ngày đoạt chức vô địch Champions League cùng Inter Milan năm 2010 – “sự nghiệp của bạn

“Nếu không dẫn dắt Real Madrid” – Jose Mourinho nói với báo chí ngay sau ngày đoạt chức vô địch Champions League cùng Inter Milan năm 2010 – “sự nghiệp của bạn sẽ không bao giờ hoàn hảo”.


1. Ông đã 2 lần rời bỏ CLB của mình ngay sau chức vô địch Champions League để tới một đội bóng lớn hơn. Lần đầu tiên là rời Porto để tới Chelsea năm 2004. Lần thứ 2 là rời Inter để tới Real năm 2010. Và bây giờ, có thể điều đó sẽ diễn ra lần thứ 3. Nhưng không phải theo chiều hướng chủ động của 2 lần trước.
Một buổi trưa tháng 1 năm nay, người ta thấy trong phòng VIP của khách sạn ACS tại Madrid, 4 người đàn ông Tây Ban Nha ngồi với nhau. Đó là Iker Casillas, Sergio Ramos, chủ tịch Perez và tổng giám đốc Jose Angel Sanchez. Họ vừa dùng bữa vừa thảo luận về mức thưởng dành cho chiến dịch Champions League và Cúp Nhà Vua.
 Mourinho đang tiến gần tới "sự hoàn hảo" của đời HLV.

Ai cũng nhận ra bữa tiệc ấy “có vấn đề”, bởi nhân vật về danh nghĩa là nắm mọi vấn đề liên quan đến bóng đá ở Real Madrid, không có mặt. Jose Mourinho không có mặt. Và rất nhiều người tin rằng trong bữa tiệc ấy, ngoài những món tiền thưởng, Perez đã hứa với bộ đôi quyền lực Casillas-Ramos về một phần thưởng quan trọng nhất: Sự ra đi của Mourinho. “Ông ta đi hoặc chúng tôi đi” – tờ AS giật tít lớn trong ngày hôm sau.

2. Một chức vô địch Champions League mùa này có thể đem đến cho Jose Mourinho một sự nghiệp hoàn hảo. Hoàn hảo không phải vì chức vô địch ấy, ông đã từng có nó tới 2 lần rồi. Hoàn hảo, bởi Người Đặc Biệt có thể được nếm trải cảm giác đặc biệt nhất trong làng túc cầu: bị tống tiễn khỏi CLB mình vừa đưa tới chức vô địch.
Jose Mourinho đã có gần hết những “mảnh sự nghiệp” từ các HLV cấp CLB hàng đầu thế giới. Ông có cảm giác vô địch Premiership của Sir Alex Ferguson. Ông có 2 chức vô địch Champions League cùng 2 CLB khác nhau như Ottmar Hitzfeld. Ông vô địch La Liga, vô địch Serie A. Nhưng ông còn thiếu một cảm giác rất quan trọng.
Đó là cảm giác mà Vicente Del Bosque đã nếm trải ở CLB Hoàng gia Tây Ban Nha hồi đầu thế kỷ. Cảm giác của một người hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nhưng rồi bị tống ra đường vì không vừa mắt một vài gã thanh niên nhiều quyền lực.

Del Bosque không chỉ là một HLV giỏi, mà còn là một nhà cách mạng, một siêu HLV. Nhưng ở Real, mọi chuyện là như thế: các cầu thủ, vốn đại diện cho lòng tự tôn dân tộc và chủ nghĩa Xô-vanh địa phương, luôn có quyền lực hơn HLV.
Real Madrid là như thế, vừa là thiên đường vừa là địa ngục với mọi HLV trên đời. Nên nếu chưa dẫn dắt Real Madrid, sự nghiệp của một chiến thuật gia chưa hoàn hảo.
 Casillas và Ramos đã mặc cả với chủ tịch Florentino Perez về chuyện ra đi cuối mùa nếu Mourinho không rời Bernabeu.

3. Nơi nơi, người ta đang nói về Decima, chức vô địch C1/Champions League thứ 10 của Real Madrid. Từ Raul đang dưỡng già ở Qatar cho đến chính Iker Casillas tại Bernabeu. Nhưng đó chỉ là một phần của sự hoàn hảo.
Cái sự hoàn hảo mà Real Madrid có thể mang lại cho một đời HLV, bao gồm cả mật ngọt và thuốc đắng. Jose Mourinho đang có “cơ hội” được chuốc cả 2 thứ ấy vào tháng 5 này, sau khi đã vượt qua Galatasaray ở tứ kết.
Khó mà tìm ở đâu ngoài Bernabeu cái cảm giác Vicente Del Bosque đã từng nếm trải. Một món ăn kỳ lạ được trộn lẫn hai thứ vị hoàn toàn đối nghịch.
Bây giờ có lẽ chính Jose Mourinho mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu ông đã nói năm 2010. Người đặc biệt, ông đã tiến rất gần tới “sự hoàn hảo” của đời HLV rồi.


Theo Bongda
Bình luận
vtcnews.vn