Mourinho đang hại chết, hay nâng bước Rashford?

Thể thaoThứ Tư, 04/01/2017 09:20:00 +07:00

Marcus Rashford đang đi đúng lộ trình để trở thành ngôi sao lớn?

Trận gặp West Ham, phút 58 thực sự là bước ngoặt, khi Marcus Rashford xuất hiện và thay đổi hoàn toàn kịch bản trận đấu. Tiền đạo 19 tuổi mang đến yếu tố tốc độ mà M.U đã thiếu, đồng thời đôi chân khéo léo và trí thông minh của anh cung cấp tính đột biến để phá vỡ hàng thủ đối phương.

Hãy xem lại chuỗi hành động của Rashford phút 63. Anh ta có bóng, bất thần tăng tốc rồi đột ngột dừng lại khiến hai hậu vệ West Ham lố đà, cuối cùng chuyền cho Mata mở tỷ số. Rất hiếm cầu thủ nào có tài năng và sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc như vậy ở tuổi 19.

Rashford là người xoay chuyển cục diện trận đấu với West Ham

Rashford là người xoay chuyển cục diện trận đấu với West Ham 

Cũng đừng quên những gì Rashford sẽ làm sau đó, với hàng loạt các chuyển động không thể đoán trước, 2 cơ hội tạo ra và 1 cú dứt điểm suýt chút nữa trở thành bàn thắng. Rất khác với sự bế tắc khi Jesse Lingard còn ở trên sân, cánh trái của M.U trở nên sinh động hơn bao giờ hết kể từ khi có sự tham gia của Rashford.

Đến lúc này, nhiều người đã nghĩ, phải chăng Mourinho nên để tài năng trẻ sinh ra tại Wythenshawe ra sân nhiều hơn. Rashford xứng đáng đá chính và có anh, M.U chỉ tốt hơn.

Quả thực, với một cầu thủ được tung hô là thần đồng số một nước Anh, ghi 8 bàn tại Premier League kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 2/2016 (cùng thời gian Rooney chỉ có 2 bàn), việc chứng kiến các đồng đội chơi bóng từ ghế dự bị là cái gì đó khó khăn.

Thế nhưng màn trình diễn tuyệt vời đêm thứ Hai rất dễ khiến người ta quên đi, Rashford đã chơi rất tệ trong lần đá chính gần nhất, cũng gặp West Ham, cách đây hơn một tháng. Suốt 65 phút trên sân, anh không tạo nên bất cứ tác động nào có ý nghĩa và chỉ thực hiện 18 đường chuyền, ít nhất so với những người khác.

Mourinho đang sử dụng Rashford khá dè dặt

Mourinho đang sử dụng Rashford khá dè dặt 

Trong 2 tháng trước đó, Rashford liên tục ra sân từ đầu nhưng không ghi bàn, không kiến tạo và chỉ mang về nỗi thất vọng. Đó chính là lý do khiến Mourinho trả anh về băng ghế dự bị như giai đoạn đầu mùa giải và dè dặt hơn trong việc sử dụng. Có những lúc, như ở chiến thắng trước Tottenham, HLV người Bồ còn công khai chỉ trích cậu học trò ngay trên sân khi thường xuyên bị Kyle Walker vượt qua.

Với những cầu thủ trẻ, kiên nhẫn là đức tính tốt. Kể cả khi có một vài màn trình diễn gây ấn tượng, họ cần hiểu, trong khoảng 1 đến 2 năm đầu, có thể dài hơn nữa, là thời gian để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm.

Ronaldo và Lionel Messi là hai tài năng siêu phàm trong thế giới bóng đá, nhưng những năm đầu tiên, họ cũng chỉ ra sân hạn chế ở Sporting, M.U và Barca. Hoặc Ibrahimovic, đồng đội lớn của Rashford là một ví dụ. Dù ghi tới 32 bàn trong 3 năm ở Ajax nhưng anh cũng chưa bao giờ chơi quá 25 trận mỗi mùa.

Adnan Januzaj là minh chứng sống động cho việc đốt cháy giai đoạn. Ra sân tới 27 trận trong mùa đầu ở Premier League (35 trên mọi đấu trường) và được bao quanh bởi những lời có cánh, cầu thủ người Bỉ đã lụi tàn sớm bởi sự tự mãn. Bây giờ, anh ta phiêu bạt tận Sunderland và đối diện tương lai mù mịt.

Rashford nên kiên nhẫn, đứng sau và học hỏi Ibrahimovic

Rashford nên kiên nhẫn, đứng sau và học hỏi Ibrahimovic 

Ngay cả việc phải xuất phát ở cánh, thay vì trung phong, cũng không hẳn là xấu với Rashford. Như Dwight Yorke đã nói, chơi trong vai trò chạy cánh như một phần của quá trình hoàn thiện bản thân. Ở đó, một cầu thủ sẽ có không gian để tự do phát huy phẩm chất cá nhân, trước khi di chuyển vào trung lộ và đá ở vị trí phức tạp hơn.

Trong bóng đá hiện đại, những ngôi sao tốt nhất đều phát triển từ cánh, như Ronaldo, Messi, Suarez, Thomas Mueller và Arjen Robben. Hay như Yorke, cựu tiền đạo trứ danh của M.U cũng xuất thân là cầu thủ chạy cánh.

Vì vậy, chỉ cần kiên nhẫn, đứng sau và học hỏi Ibrahimovic, rồi một ngày Rashford sẽ có tất cả những gì anh đáng được hưởng. Hãy yên tâm là Mourinho chỉ làm những điều tốt nhất.

(Nguồn: Bóng đá và cuộc sống)
Bình luận
vtcnews.vn