Mourinho chỉ thích... lái xe tăng

Thể thaoThứ Bảy, 21/09/2013 11:28:00 +07:00

Đến khi nào Mourinho và cầu thủ Chelsea thực sự hiểu nhau muốn gì, đi theo hướng nào và thay đổi ra sao, họ mới là một đội bóng đúng nghĩa.

Nếu đưa Mourinho vào một bãi phế liệu kim loại thì ông sẽ dựng cho bạn một chiếc xe tăng; nếu đưa Mourinho vào một nhà máy Ferrari thì ông cũng dựng cho bạn một chiếc xe tăng.


1. Mourinho là bậc thầy trong việc xây dựng những đội bóng giàu thể lực. Ông thích một hàng thủ 4 người và không bao giờ khuyến khích họ dâng cao quá nhiều, vì ông ghét sự xộc xệch khi bị phản công.

Ông thích dùng hai vệ sĩ trước hàng thủ để lấp mọi khoảng trống tại tuyến giữa.
Ông thích những tiền đạo chơi rộng, vừa biết ghi bàn, vừa biết tạo cơ hội, và thật giàu năng lượng, cho phép đội bóng có thể tranh chấp bóng ngay bên phần sân đối phương.
Ông thích một tiền đạo cắm thật cơ bắp để luôn đặt hậu vệ đối phương dưới áp lực.
Và ông cho phép bản thân dùng những số 10, nhưng không phải tràn ngập những số 10 như Chelsea đang có.
Chelsea đã dành 3 năm để xây dựng đội hình hòng thuyết phục Pep Guardiola đến với họ, sau khi ông rời Barcelona. Nhưng rồi ông từ chối.
Họ xây dựng một đội hình vì Pep, và bây giờ thì Mourinho tiếp quản. Không hiểu họ đang kỳ vọng điều gì?
 Mourinho đang "lạc lối" ở Chelsea?

2. Những hậu vệ tinh tế và kỹ thuật, tắc bóng mềm mại, ưa tấn công (Cesar Azpilicueta), và sẵn sàng xâm nhập vòng cấm là những gì Pep Guardila yêu thích. Nhưng Mourinho lại không mê.
Phong cách của Barcelona là bất biến. Tata Martino đang cố gắng tạo ra một chút thay đổi, nhưng rất khó khăn vì cầu thủ Barca hầu như không thay đổi. Họ giống một căn phòng mà nội thất đã được đóng đinh gắn xuống sàn nhà.
Sau trận thắng Ajax 4-0, hậu vệ Pique nói: “Phong cách ở đây từ thời Johan Cruyff vẫn không hề thay đổi. Bạn có thể có những biến thể tùy từng khoảnh khắc của trận đấu nhưng mục đích sau cùng luôn là kiểm soát trận đấu và từ đó tạo ra các cơ hội để ghi bàn”.

 Trận thua Basel khiến Abramovich nổi giận

3. Đòi hỏi Chelsea chơi như vậy là rất khó, vì họ không ăn tập từ nhỏ như Barcelona. Nhưng đòi hỏi họ đá theo phong cách cơ bắp của Mourinho còn khó hơn, vì nó khác xa với bản chất cầu thủ. “Những gì bạn cần làm trong đội là tránh bị bất ngờ từ đối thủ. Chelsea trong trận thua Basel là một trường hợp như vậy, khi họ làm phức tạp hóa mọi chuyện”, vẫn lời Pique.
Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madird vào mùa giải này ông chắc chắn sẽ vui vì có Gareth Bale, cầu thủ giúp ông tiếp tục đi theo con đường đá phản công. Nhưng tại Chelsea bây giờ, ý muốn của Mou đi ngược lại với phẩm chất cầu thủ. Điều này tạo ra sự mâu thuẫn, và vô hình trung, hai phía luôn luôn không tương thích với nhau.
Đến khi nào Mourinho và cầu thủ Chelsea thực sự hiểu nhau muốn gì, đi theo hướng nào và thay đổi ra sao, họ mới là một đội bóng đúng nghĩa. Còn bây giờ, đừng bắt Mou tạo ra một chiếc Ferrari, khi ông chỉ thích lái một chiếc xe tăng. 


Theo TTVH
Bình luận
vtcnews.vn