Mourinho chỉ mất 55 giây để làm thế giới choáng váng

Thể thaoChủ Nhật, 01/11/2015 05:32:00 +07:00

Mourinho trả lời phỏng vấn sau trận Chelsea vs Liverpool vỏn vẹn 55 giây, gây sốc với 5 lần lặp lại cụm từ "không còn gì để nói".

Mourinho trả lời phỏng vấn sau trận Chelsea vs Liverpool vỏn vẹn 55 giây, gây sốc với 5 lần lặp lại cụm từ "không còn gì để nói".

Sau thất bại 1-3 trước Liverpool tại vòng 11 Premier League, Mourinho không bỏ họp báo giống như trận thua West Ham ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã từ chối trả lời tất cả câu hỏi của phóng viên.

Sau trận đấu, vị HLV người Bồ Đao Nha đi nhanh vào đường hầm và rồi trả lời họp báo với thái độ vô cùng miễn cưỡng. Mourinho từ chối trả lời hàng loạt câu hỏi và chỉ nói rằng, ông cảm thấy mệt mỏi và muốn về nhà nghỉ ngơi.
Mourinho
Mourinho chán nản sau trận thua 1-3 trước Liverpool
Đây dường như là lần đầu tiên Mourinho chán nản và mệt mỏi đến vậy. “Không có gì để nói” là 5 chữ lặp đi lặp lại trong từng câu trả lời của vị HLV vốn ngạo mạn với khí thế ngất trời. Chắc hẳn giờ ông cũng đã chán với việc chia sẻ về mọi thứ, thanh minh cũng chẳng cứu vãn tình thế được mà phẫn nộ thì biết đâu lại có án phạt đến.

Điều tốt nhất cho Mourinho lúc này đúng là không có gì khác ngoài im lặng. Chelsea cũng còn quá nhiều lỗ hổng phải sửa chữa và nhiêu đó cũng đủ khiến chiến lược gia người Bồ đau đầu.


Toàn bộ bài phỏng vấn ngắn nhất trong lịch sử làm HLV của Mourinho:

Phóng viên: Có bàn thắng mở màn nhưng lại thất bại sau cùng 1-3, ông thấy thế nào?

Jose Mourinho: Tôi không có gì để nói.

PV: Ông thực sự không có bình luận gì về trận đấu sao?

JM: Không có gì. Tôi không có gì để nói.

PV: Thế còn quyết định về Lucas của trọng tài trên sân cỏ thì sao?

JM: Không có gì. Tôi không có gì để nói.

PV: Pha đụng độ Costa thì sao?

JM: Không có gì. Rất xin lỗi tôi không có gì để nói.

PV: Ông có nghĩ rằng bay giờ không phải là lúc chia sẻ với người hâm mộ những dấu hiệu và suy nghĩ của ông hay không?

JM: CĐV không phải là người ngu ngốc đâu.

PV: Chúng tôi thấy họ vẫn kêu tên ông trên khán đài.

JM: Họ không ngu ngốc.

PV: Ông có chia sẻ trước trận đấu rằng không hề lo lắng. Vậy còn bây giờ thì sao?

JM: Không. Lo lắng về điều gì chứ?

PV: Về tương lai của ông, vị trí ở CLB, sự ủng hộ của BLĐ?

JM: Không.

PV: Hoàn toàn không có gì sao?

JM: Không

PV: Không có màn trình diễn nào nổi trội?

JM: Không.

PV: Ông cũng không có cách sửa chữa tình trạng hiện tại?

JM: Tôi không thể nói điều đó.

PV: Cảm ơn ông đã dành thời gian phỏng vấn.
Clip: Chelsea 1-3 Liverpool

Nguồn: Thể thao VN
Bình luận
vtcnews.vn