Mourinho bất lực, chẳng nói được ai tại Man Utd?

Thể thaoThứ Sáu, 04/11/2016 15:05:00 +07:00

Mourinho chẳng thể làm gì, dù ông có dành hơn 100% tâm trí cho M.U, khi mà các học trò chẳng ai chịu nhìn cùng 1 hướng

Thất bại của M.U không còn là chuyện gây ngạc nhiên trong mùa này, kể cả khi người ngồi trên bằng ghế chỉ đạo là Mourinho. Và một điều bình thường nữa kèm theo, Mourinho lại chỉ trích quân của mình.

Trước khi đến Old Trafford, Mourinho luôn nổi tiếng là người "mặt lạnh, tâm nóng", sống tình cảm và luôn bảo vệ học trò. Chẳng thế mà không ít cái tôi ngang ngạnh của bóng đá thế giới sẵn sàng "xin chết" vì ông.

mourinho

 Mourinho đang mất kiểm soát tại Man Utd?

Vậy nhưng có vẻ từ ngày cãi tay đôi với một người trong nội bộ là bác sỹ Eva Caneiro, Mourinho đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát mọi thứ. Từ những ngày cuối cùng tại Chelsea đến hiện tại ở M.U. Từ chỗ là Người đặc biệt, ông đã trở thành Người bất lực.

Đến mức phải lôi nhau lên mặt báo, chứng tỏ những lời nhắc nhở trong phòng kín đã không còn tác dụng. Trước là Luke Shaw và giờ toàn đội M.U, Mourinho thất vọng ra mặt.

"Họ (Fenerbahce) như thể đang đá chung kết Champions League còn chúng tôi thì chơi trận giao hữu mùa Hè", Mourinho than thở sau thất bại mới nhất.

Người đầy kinh nghiệm như Mourinho có lẽ thừa hiểu vai trò của HLV. Tinh thần cầu thủ cũng như sơ đồ chiến thuật đều là việc mà HLV phải đốc thúc. Và khi ông đã đổ lỗi, chẳng khác nào thừa nhận thất bại.

mourinho2

 Mourinho nhắc nhở học trò không selfie

Nói chuyện nay, nhắc chuyện... vài hôm trước. Trong trận hòa với Burnley, Mourinho bị đuổi lên khán đài. Lẽ ra trong tình cảnh khốn khó dưới sân, cộng thêm mối bực tức sẵn có của Mourinho trên khán đài, không cầu thủ nào được làm ông phật ý.

Vậy mà Timothy Fosu-Mensah và Eric Bailly, ngồi ngay sát cạnh Mourinho, vẫn thoải mái đưa điện thoại lên... selfie. Mourinho lập tức thấy chướng mắt và xua tay ngăn cản. Đó là một trò lố thực sự ở những nơi Mourinho từng đi qua.

Các CĐV M.U lâu năm cũng quen với kỷ luật thép. Thử hình dung nếu người ngồi cạnh Bailly là Sir Alex Ferguson khả kính của ngày xưa, tương lai trung vệ người Bờ Biển Ngà sẽ ra sao? Đương nhiên là Bailly sẽ được biết thế nào là Máy sấy tóc và đừng bao giờ mơ tái diễn hành động ngu ngốc này.

Và như để tăng độ trào phúng trong phòng thay đồ M.U, đến lượt cầu thủ đắt giá nhất thế giới - Paul Pogba làm trò. Hôm thứ Hai, 2 ngày sau trận hòa nhục nhã trước Bunrley, Pogba đăng tải lên trang cá nhân Instagram đoạn video anh đóng giả một con thỏ máu me nhân lễ Halloween.

Pogba nhảy nhót vui vẻ với điệu Pogbunny của mình. Dường như anh ta chẳng mấy buồn khi vừa đánh rơi 2 điểm, mà tâm trí đã dành để phục vụ 10 triệu người theo dõi trên Instagram.

Clip: Fenerbahce 2-1 Man Utd

Có lẽ nếu Mourinho dùng mạng xã hội, ông cũng không nên nhấn nút "theo dõi" cậu học trò. Bởi lẽ ông sẽ choáng khi thấy Pogba khiêu vũ, Pogba đi xem kịch, Pogba đi nghỉ mát, Pogba với các ngôi sao, Pogba làm người mẫu, Pogba và cả thế giới...

Đó là cuộc sống cá nhân của Pogba. Anh sẽ không bị chỉ trích nếu như thể hiện thực sự tích cực trên sân cỏ. Thứ Mourinho muốn thấy là Pogba - người chiến thắng, Pogba - người thay đổi trận đấu, Pogba - đầu tàu tại Old Trafford.

Nhưng Mourinho chẳng thể làm gì, dù ông có dành hơn 100% tâm trí cho M.U, khi mà các học trò chẳng ai chịu nhìn cùng 1 hướng.

Bình luận
vtcnews.vn