Mourinho: Ẩn ý nụ cười 'Người hạnh phúc'

Thể thaoThứ Tư, 12/06/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Mourinho nói giờ đây ông là người hạnh phúc nhưng ẩn ý phía sau buổi họp báo ra mắt ngày hôm qua là gì?

(VTC News)-  Mourinho nói giờ đây ông là người hạnh phúc nhưng ẩn ý phía sau buổi họp báo ra mắt ngày hôm qua là gì?


Phiên bản "kẹo ngọt"
Trong buổi họp báo hôm qua, Mourinho khiến tất cả ngỡ ngàng khi thay tất tật hình ảnh “Người đặc biệt” phiên bản 2004 nổi tiếng kiêu căng bằng sự lịch thiệp, nhã nhặn của quý ông tự nhận là “Người hạnh phúc”.

Mourinho cảm thấy hạnh phúc cũng phải thôi. Ở Chelsea, trong mắt các CĐV The Blues, dấu ấn của Mou còn quá đặc biệt. Chính ông là người đặt nền móng cho kỷ nguyên vươn mình thành “đại gia” thật sự khắp châu Âu của Chelsea. 
Mourinho nở nụ cười hạnh phúc
 Mourinho nở nụ cười hạnh phúc

Cách mà fan Chelsea chào đón Mourinho trở lại cũng khác hoàn toàn so với sự miễn cưỡng khi đón nhận Avram Grant, Di Matteo, hoài nghi khi Guus Hiddink, Carlo Ancelotti đến và giận dữ trong ngày ra mắt Rafa Benitez. Với họ, ông là tất cả, là duy nhất và không thể thay thế.
Bên cạnh đó, “Người hạnh phúc” có lý do nở nụ cười mãn nguyện bởi mọi thứ ở Stamford Bridge đang đi vào quỹ đạo hệt như những gì xẩy ra trong quá khứ. 9 năm trước, khi Mou đến với Chelsea, đội bóng này đã có bộ khung rất mạnh, lối chơi khá toàn diện chỉ thiếu đi chút ít khao khát chiến thắng, tính kỷ luật và sự ổn định. Ngày hôm nay, vẫn chỉ cần "dựa" vào hầu bao rủng rỉnh từ Roman Abramovich, Mourinho sẽ chẳng ngại gì tống khứ cả nửa đội hình Chelsea để xây nốt những nhịp còn thiếu trên cây cầu dẫn đến thành công.
Lời "xin lỗi" đầy ẩn ý
Lần tái hôn thứ 2, Mourinho nói ông muốn gắn bó dài hơn khoảng thời gian 4 năm trong hợp đồng. Như đã chia sẻ trong buổi họp báo: cả ông lẫn Abramovich đều là những người có tầm nhìn và suy nghĩ tương đồng nhau.

Cao hơn nữa, họ thừa chuyên nghiệp để gạt phăng ý nghĩ "xin lỗi là từ khó nói nhất trên đời".

Thì đấy, Mourinho chối đây đẩy mọi mâu thuẫn vốn đã lên đến đỉnh điểm bằng cuộc chia ly tốn biết bao tiền bạc và giấy mực năm 2004. Bởi nếu còn lấn cấn thì "đời nào tôi (Mourinho) còn ngồi ở đây, trong cuộc họp báo này".

Đã vậy, Mourinho cũng khéo léo nhận trách nhiệm về mình khi khẳng định "Chúng tôi quyết định việc đó (sa thải Mou) cùng nhau. Vào thời điểm ấy, chúng tôi đều nghĩ quyết định như vậy tốt cho cả tôi lẫn Chelsea. Đó thực sự là khoảng thời gian buồn nhưng tôi không hối hận. Tôi đã đến Inter, sống những ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của mình tại đó. Tiếp theo là Real, nơi chúng tôi trở thành CLB vĩ đại nhất Tây Ban Nha. Với Chelsea, mọi chuyện cũng đã tốt đẹp như thế. Tôi rời đi, Chelsea vô địch Châu Âu".

Và rằng: "Tôi cần một cách tiếp cận mới sao cho không làm mất đi bản sắc của tôi, của CLB hay của chính Abramovich".

Là nhà ngoại giao đại tài, Mourinho thừa hiểu giữ thể diện cho Abramovich chính là tạo cho bản thân mình lẫn CLB một thế phòng thủ vững chắc trước cánh báo chí Anh vốn ưa tấn công theo "cửa hẹp".

Còn hẳn nhiên, chẳng ông chủ nào lại từ chối niềm hạnh phúc kiểu quý ông như vậy cả.

Roman Abramovich đã tự nhận phần sai về mình 
Nhưng sự thật thì hạnh phúc vốn là một manh chiếu hẹp. Lọc lõi như Abramovich và Mourinho dư sức vạch ra cho mình những chiến lược ngắn hạn lẫn dài hơi trong thời gian hợp tác cùng nhau.

Với Mourinho: "Một đội bóng không có dấu ấn của một HLV thì sẽ không phải là một đội bóng... Mọi cầu thủ, HLV đều có điểm yếu, song tất thảy phải giấu chúng đi".

Còn Abramovich, đưa người cũ trở lại nhưng không quên từ chối lá đơn xin nghỉ việc của Michael Emenalo, vốn là tàn dư từ thời... Avram Grant . Mối quan hệ thân mật giữa hai người chính là đối trọng để cái "dấu ấn" mà MOU tính xây dựng kia nằm trong cái "bản sắc" mà Abramovich chưa cho phép bất cứ ai làm phai nhạt tại Stamford Bridge.


Thế mới biết cái mục tiêu khiêm tốn vào top 4 mà chiến lược gia người Bồ đề ra trong buổi họp báo đâu chỉ là quân cờ "người hạnh phúc" đặt lên cuộc đua với những đối thủ tại Giải Ngoại hạng. Nó là tín hiệu mặc cả đầu tiên mà MOU muốn dành cho Abramovich trước thềm trận đánh lớn, dai dẳng và khó lường. Nó hé mở phần nào hình ảnh về "mối quan hệ giữa tôi và ông chủ của CLB là bí mật, không chỉ với các anh (phóng viên), mà cả ban lãnh đạo CLB".

Vĩ thanh:
Cả buổi họp báo ra mắt, Mourinho chẳng biết vô tình hay cố ý dùng tới 22 lần từ "hạnh phúc" nhưng tuyệt nhiên chẳng một lần đả động đến "người đặc biệt". Ông tự đặt cho mình cái biệt danh "vô tiền khoáng hậu" rồi tự tay khai tử nó.

Giờ thì khắp các mặt báo, người ta gọi Mourinho theo cách mà ông định hướng hình ảnh của mình. Thế mới thấy, Mourinho chuẩn bị cho mọi thứ cẩn thận đến nhường nào.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn