Một trung tá cảnh sát hy sinh khi bắt tội phạm ma túy

Pháp luậtThứ Hai, 27/09/2010 08:58:00 +07:00

Trung tá cảnh sát Hứa Văn Tấn, cảnh sát điều tra công an TP Lạng Sơn đã hy sinh trong lúc bắt giữ đối tượng phạm tội buôn bán ma túy có trang bị súng và lựu đạn

Trung tá cảnh sát Hứa Văn Tấn, cảnh sát điều tra công an TP Lạng Sơn đã hy sinh trong lúc bắt giữ đối tượng phạm tội buôn bán ma túy có trang bị súng và lựu đạn.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Bộ Công an đến viếng đồng chí Hứa Văn Tấn và chia buồn cùng gia đình 

Ngày 26/9, Đại tá Hoàng Anh -Trưởng Công an TP. Lạng Sơn cho biết, Trung tá cảnh sát Hứa Văn Tấn đã hy sinh trong lúc bắt giữ đối tượng phạm tội buôn bán ma túy có trang bị súng và lựu đạn.

Kiên quyết truy bắt tội phạm

Khoảng 10 giờ 30 ngày 25/9, Công an TP.Lạng Sơn phối hợp với một số phòng chuyên môn của Công an tỉnh triển khai kế hoạch bắt giữ quả tang các đối tượng đang trao đổi ma túy tại khu vực trạm thu phí cầu Lường Mẹt (thuộc xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng).

Sau khi nhận nguồn tin xác định các đối tượng có mang theo ma tuý đến nhà Đào Minh Huệ (SN 1973, trú tại khu vực trạm thu phí cầu Lường Mẹt), lực lượng công an chia làm nhiều mũi bí mật bao vây nhà Huệ.

Sau ít phút, 3 đối tượng đi xe ô tô 4 chỗ mang biển số 30P- 1102 xuất hiện, đỗ xịch trước cửa nhà Đào Minh Huệ. Hai đối tượng xuống xe, cảnh giác nhìn trước ngó sau rồi bước nhanh vào nhà Huệ, mang theo một túi nilon màu đỏ (công an nghi là chứa ma túy) và một túi đựng vợt cầu lông (nghi có súng bên trong). Đối tượng lái xe vẫn ngồi trên xe, cảnh giới bên ngoài.

Hai đối tượng bước vào nhà Huệ sau đó được công an xác định quê Bắc Ninh, gồm: Trần Đức Nghĩa (SN 1975, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài) và đối tượng Sơn (tức Sơn "trọc", trú tại huyện Đáp Cầu). Đây là các tội phạm buôn bán ma tuý đặc biệt nguy hiểm, từ lâu đã vào "tầm ngắm" của các trinh sát Công an TP.Lạng Sơn. Chúng nguy hiểm bởi lúc nào cũng mang theo "vũ khí nóng", sẵn sàng nổ súng chống trả khi bị truy bắt.

Nhận được lệnh tấn công, các mũi trinh sát ập vào nhằm bắt quả tang các đối tượng đang giao dịch ma túy. Không nằm ngoài dự tính, khi các trinh sát vừa xuất hiện, Nghĩa và Sơn lao đến chiếc túi đựng vợt cầu lông để lấy súng chống trả.

Dự tính trước tình huống này, các trinh sát lao tới khống chế túi đựng vũ khí. Hai bên giằng co một hồi, đối tượng Nghĩa bị trinh sát khóa chặt, còn Sơn chạy thoát vào nhà vệ sinh, rút súng trong người ra bắn trả lực lượng công an để dọn đường trốn thoát.

Một trong những người nỗ lực truy bắt tên Sơn là Trung tá Hứa Văn Tấn (SN 1966, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.Lạng Sơn), đã bị đối tượng này bắn vào vùng bụng. Trung tá Tấn được đồng đội nhanh chóng đưa vào Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng để cấp cứu. Nhưng do vết thương ra nhiều máu, Trung tá Tấn đã hy sinh vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Ngoài ra, trong lúc vật lộn với 2 đối tượng, đồng chí Hoà (cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Lạng Sơn cũng bị thương.

Kẻ bắn công an tự sát

Ngày 26/9, Bộ Công an đã có quyết định truy phong quân hàm đồng chí Hứa Văn Tấn từ Trung tá lên Thượng tá.

Sự hy sinh của đồng chí Hứa Văn Tấn không chỉ là sự mất mát đau buồn của người thân, mà còn để lại sự tiếc thương vô hạn, mất mát lớn của lực lượng công an.

Đồng chí Tấn có vợ (làm nội trợ ở nhà) và 2 con. Con gái đầu đang học tại một trường trung cấp của tỉnh, còn con trai thứ 2 đang học lớp 7.

Sau khi kiểm soát được tình hình, khống chế các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường nhiều tang vật, gồm: 5 bánh heroin, 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng carbin cắt báng và 1 khẩu súng dài 65cm bắn đạn hoa cải để ở trong túi đựng vợt cầu lông. Đối tượng Sơn, sau nhiều giờ chống trả đã trốn chạy lên một khu đồi cách nhà Huệ khoảng 1km.

Đích thân Giám đốc Công an tỉnh Trần Đăng Yến đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo, huy động các lực lượng truy bắt đối tượng này.

Với quyết tâm bắt bằng được tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, gần 100 chiến sĩ thuộc các lực lượng (Công an TP. Lạng Sơn, Công an huyện Hữu Lũng, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động) cùng chó nghiệp vụ đã vào cuộc. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, do bị bao vây, không thể trốn thoát, Sơn “trọc” đã dùng súng tự sát trên đồi.

Thời gian gần đây, Lạng Sơn được coi là trạm trung chuyển ma tuý qua biên giới. Lực lượng phòng chống ma tuý đã bắt giữ được nhiều vụ buôn bán với khối lượng lớn, trong đó phải kể đến vụ Công an TP. Lạng Sơn bắt quả tang vụ vận chuyển 30 bánh heroin ở khu vực cửa khẩu Chi Ma ngày 26-3-2010. Từ cuối năm 2009 đến nay, Công an TP. Lạng Sơn đã liên tiếp triệt phá bắt giữ hơn 20 vụ, hơn 30 đối tượng phạm tội về ma túy, thu hơn 50 bánh heroin.

Trương Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn