Một người đàn ông lao mình vào tàu Thống Nhất

Thời sựChủ Nhật, 21/02/2010 01:47:00 +07:00

Sáng 21/2, tàu Thống Nhất khởi hành từ ga Sài Gòn, khi vừa qua cầu Bình Lợi (Thủ Đức, TP HCM) bất ngờ một người đàn ông lao vào và nằm gọn dưới đường ray.

Sáng 21/2 tàu Thống Nhất khởi hành từ ga Sài Gòn, khi vừa qua cầu Bình Lợi (Thủ Đức, TP HCM) bất ngờ một người đàn ông lao vào và nằm gọn dưới đường ray. Sự việc xảy ra làm lái tàu Nguyễn Chí Hưng phải dừng lại đột ngột. Nhiều hành khách hốt hoảng.

Dưới gầm xe lửa người đàn ông ngoài 30 tuổi mặc áo thun trắng, quần jean mang giày tây, tay cầm túi ni lông đồ đạc nằm trọn dưới gầm tàu giữa khe đường ray, bất tỉnh, máu ra ở đầu. Người này không mang giấy tờ tùy thân.

Xe lửa buộc phải dừng lại đột ngột vì sự cố 

Theo nhân chứng, lúc đó, tàu hú còi, các nhân viên trực ngã tư Bình Triệu kéo rào sắt dừng xe máy để cho xe lửa qua. Bất ngờ người đàn ông trên băng vào trước đầu tàu và nằm dưới đường ray. Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhân viên trên chuyến tàu chuyển nạn nhân đi cấp cứu

Sau khi phải dừng 15 phút, tàu hỏa mang kí hiệu TN14 chạy tuyến Nam - Bắc gồm 14 toa đã khởi hành tiếp.

Theo Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn